1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    đấy là ảnh chị LK chụp sao , đẹp quá , chị cho em xin link ảnh gốc được ko ạ
    Được fifillehn sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 02/05/2010
  2. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ch cứ bấm thôi chẳng ngắm gì cả ^^ , vì pháo hoa thì ngắm thì nó nổ tung hết rồi .
    Được cái nào hay cái đó ...hihi vào facebook của chị còn nhiều hơn cơ em , chụp pháo hoa phải có điểm ngắm sẽ đẹp mà và phải ngắm xa để lấy được toàn hình pháo hoa , mình sẽ zoom hình khi chụp chỉ để lấy pháo hoa thôi
    Cho em ngắm thêm vài cái nữa này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    P/S Chị gái em thì không bao giờ phải lấy ảnh của người khác , hay đạo cái gì đâu em ^^ tất cả ảnh này chị thu về cỡ 650 khổ ngang ^^
    Ảnh nguyên gốc trong máy ảnh của chị cỡ tận 2598 và hơn 3000 cơ đấy ^^
    Ảnh chụp pháo hoa lấy ảnh của ai biết ngay , hoặc ai mang những bức hình chị chụp và nói rằng người ta chụp chị cũng biết ngay , vì pháo hoa là những khoảnh khắc bấm máy không hình ảnh nào giống ảnh nào
    Được linhkhue3 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 02/05/2010
  3. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hic sao lại có những con người dã man thế nhỉ ...khố thân bé , nhìn những vết sẹo trên cơ thể bé mà mình thấy ám ảnh dễ sợ
    Tưởng giặt quần áo xong , phơi quần áo , ngồi đắp mặt nạ giấy trước khi đi ngủ cho dễ ngủ và có làn da đẹp vào sáng hôm sau , vậy mà vô tình bật tivi lên ..thấy đưa thông tin và quay hình ảnh về bé , hic ...
    Đến giờ mình vẫn còn ám ảnh và căm phẫn ...sao họ lại độc ác thế nhỉ , không biết gia đình chủ có bị tâm thần không nữa ...hic
    Chẳng biết có ngủ ngon được không ....
  4. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Mua được em váy xanh này giá có 290k rẻ bèo mà mặc iu lắm nhé , sướng thế ^^
    Hàng Made in China 100% , no problem , miễn là mình mặc đẹp là ok
    [​IMG]
    Được linhkhue3 sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 03/05/2010
  5. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân :)
    Chúc chị luôn hp với những niềm vui nhỏ nhỏ của mình. Hp đôi khi chỉ đơn giản là những thứ nho nhỏ như thế chị ạ...
  6. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hihi buồn cười quá ..chẳng thấy vui chỉ thấy buồn cười thôi , hôm nay mình mới biết được rằng các tình yêu bỏ phiếu bầu mình là HH ttvnol.com..
    Hihi các tình yêu nào ngắm mình khi mình còn thon thả năm ngoái thôi nhỉ ...chưa ngắm được mình năm nay với 60,5 kg rùi , ảnh chụp bên Vietcaravan vẫn còn đó mà ...xấu như gấu
    Ai ham cái danh Miss lọ Miss chai còn mình thì không khoái những thứ đó.
    Không còn quan tâm nhiều lắm đến ngoại hình như ngày còn trẻ 18-20 cũng không còn chi không tiếc tiền cho thời trang , mà bây giờ ở độ tuổi này cảm nhận về bản thân về cuộc sống của mình đã rất khác .
    Ôi thôi cuộc sống thật là thú vị , cũng biết chỉ là một trò chơi , cũng biết là các tình yêu không tin được mình tăng kg dễ sợ đến như thế ^^
    Chẳng sao cả ,con gái ai cũng sợ xấu , ai cũng sợ béo ...mình rất thanh thản nhé :D
    Mặc dù mọi người nói quá nhiều ...
    Hay là phải giảm cân nhỉ ..chuyện đơn giản thôi ...1 tháng là lại thành 55kg ngay thôi mà , lại Đoàn Chuẩn
  7. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em ..hihi chị mua cái váy có 290k thôi , kể ra mà như ngày xưa là cứ phải mua những em tầm đắt đắt , xịn xịn đấy nhé không tiếc tiền đâu :D
    Nhưng mà sung sướng ...thật là sung sướng khi mua cái lót ly cốc này ...hic giá của nó đắt hơn váy của mình , hic lên đến 349k , chỉ để lót ly cốc
    Phụ nữ cũng thay đổi em nhỉ ^^
    Chị giờ là mẫu đàn bà thu vén gia đình đúng nghĩa rùi Bây giờ chỉ có mua đồ gia đình là không tiếc tiền thôi
    Niềm vui nho nhỏ của chị mới nhất đây ...
    Bộ lót ly cốc hihi nó được làm bằng ( khảm gương + khảm trai ) có thể soi thấy cái ly của mình ^^
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chắc tương lai sẽ giống như các bạn chị ..mua váy cho mình tiếc tiền...mua quần áo cho con không tiếc tiền ...
    Cả năm không có bộ quần áo mới ...ối giời ơi ...nhưng lúc đó thì còn vui hơn ^^
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bộ lót ly đẹp. Em nghĩ mỗi lần dùng nhìn ngất ngây vậy sẽ không thấy tiếc 1 tỵ nào
    Tiện đây chị LK cho em hỏi : làm thế nào để tăng cân ạ ? Em gầy kinh khủng
    Nữa là chị đi học nấu ăn ở đâu thế ? Học các món ăn bình thường trong gđ thôi nhưng fải cơ bản ý ạ
  9. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Nấu ăn chị học nấu ăn trung cấp ở Trung Tâm Quán Sứ - Năm 1996 Cô Liên chủ bánh mỳ Như Lan dạy , chị là khoá học cuối cùng , sau đó cô chuyển ra Trung Tâm dạy nghề Hoàn Kiếm rồi em .
    Rồi học Pizza ở Ez ****ing 2009 ( ở đây học ngắn lắm có 4 ngày thôi :D )
    Học phải chịu khó làm và chịu khó quan sát hỏi han thầy cô sẽ tốt hơn .
    Em nên học ở chỗ cô Liên - Trung Tâm dạy nghề Hoàn Kiếm khoá học kéo dài khá lâu trong 4 tháng đấy với 180 món , cách nấu , khẩu vị khá giống với bên Dung - Hoà nấu ăn ( học xong có cả bằng nhé ^^ doạ chồng nhé :D )
    Hihi chị ăn tốt + ngủ tốt lại mát da ...nên thành ra cân nặng tăng giảm thất thường ...1 -2 tháng tăng 5kg là chuyện thường ...và cũng giảm 5kg là chuyện thường ^^
    Chị dễ ăn , đồ Âu - Á - Bơ - Mỡ - Tinh bột - từ mắm tôm VN đến bơ - pho mát - mỡ cừu hay của ngọt , của chua ăn được hết .
    Nói chung là cái gì cũng ăn được , khẩu vị chắc do học nấu ăn nên nó cũng phải thích nghi , ( không thích nghi chắc không nấu được ^^ )
  10. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng hôm nay mình có một suy nghĩ về vấn đề hỗn mang này , cuộc sống hiện đại tiếp nhận nhiều luồng văn hoá khác nhau sự đan xen giữa truyền thống lối sống hiện đại chi phối cuộc sống của mỗi người trẻ VN giống mình .
    Có khá nhiều tên của các bạn , các em , anh chị được gắn với một tên nước ngoài , có thể để họ dễ giao dịch với nước ngoài trong cuộc sống .
    Có thể họ sống bên nước ngoài một thời gian có thể họ nghĩ rằng như thế họ mới thực sự hoà nhập với môi trường xã hội bên đó . Có thể là vì trào lưu của xã hội hiện đại .
    Cá tính được coi như một điểm nhấn mới về người Việt trẻ , một trào lưu trong xã hội đôi khi người ta đánh đồng một vểt săm trên cơ thể một con người bằng một cụm từ , có cá tính .
    Cá tính được nhìn nhận và thể hiện theo nhiều cách khác nhau , một bộ quần áo , một mái tóc nhuộm màu , cách nói pha tạp vài ba câu tiếng Anh .
    Những cô gái Tây ..
    Một số các cô gái mình gặp họ luôn miệng nói rằng , như thế mới Tây , đôi khi mình không hiểu được thế nào là Tây , và họ sằn sàng chê bai gán cho một sự việc , một con người , thậm chí một cái áo rằng Nhà Quê
    Đôi khi mình nghe thấy được còn có lối chơi chữ riêng dành cho từ này "Quề nha " đọc ngược lại .
    Họ học hỏi tìm tòi những thứ Tây( nói thực mình cũng chẳng hiểu Tây là gì như họ nghĩ ) ..họ sống theo một trào lưu , họ thích những quán đồ ăn của nước ngoài , nhưng họ không chọn lựa đôi khi chỉ để họ khoe nhau , đã từng ăn tại nhà hàng Tây nào đó cao cấp , như một cách họ nói với thiên hạ rằng Họ hiện đại , họ có lối sống văn minh .
    Nhưng thậm chí cách sử dụng dao dĩa cho từng bữa ăn họ có thành thạo ?
    Những sản phẩm đưa vào thị trường Việt Nam khá phong phú và đa dạng , họ thật dễ nhận biết với những đồ sử dụng có thương hiệu nào đó. Họ đua nhau săn lùng những sản phẩm đó có thương hiệu càng cao càng tốt .
    Họ thích ăn đồ Tây , họ không muốn nói về hoàn cảnh của họ , như quê quán , nguyên quán họ ở đâu ?
    Họ cố đạt được thay đổi giọng Hà Nội càng chuẩn càng tốt .
    Mục đích của các cô gái này mẫu đàn ông họ hướng tới những anh chàng công tử Việt Nam cũng Tây giống họ , từ ngữ chung ở đây là "sành điệu " hào nhoáng biết chịu chơi đi xe đẹp , nước hoa thơm phức , đầu keo bóng mượt laptop xách tay .
    Mình thực sự ngắm nhìn họ và mỉm cười vì mình thấy họ mới đang bắt đầu mọc lông...đang lớn.
    Những cô gái Ta ..
    Những cô gái này luôn nói rằng mình là một cô gái Việt Nam , cũng thật là là tại sao họ phải khẳng định mình là một cô gái Việt Nam , họ khác những cô gái ở trên .
    Họ muốn thể hiện mình là một cô gái Việt Nam , họ đa phần không nhuộm tóc , họ ăn mặc giản dị , họ nói rằng họ không thích ăn đồ Tây họ thích những ăn đồ ta hơn .Họ luôn nói về những nét văn hoá việt được thể hiện trong con người họ ví dụ như họ thích áo dài, học yêu thích những giá trị cổ truyền ,
    Họ nói tiếng anh khá hơn các cô gái Tây
    Mâu thuẫn nhỉ ? ...Có lạ không ? Khi một cô gái Việt Nam phải thể hiện rằng mình là một cô gái Việt Nam
    Đối tượng các cô gái này hướng tới là các anh Việt Kiều xa quê , chán gái Việt đã bị Tây hoá , muốn tìm kiếm một cô gái Việt Nam vừa hiện đại lại vừa truyền thống và vẫn giữ gìn được bản sắc Việt
    Hoặc là một anh khoai tây nào đó ..khoai tây lại không thích gái Khoai ta lai Tây như các cô gái Tây kia ?
    Khoai tây thích khoai ta kiểu thực sự cơ đấy ^^
    Những cô gái này đang thay lông ..^^
    Và mình đôi lúc mình tự thấy mình thật chua chát và cay đắng
    Một cô gái xác định là Tây , sành điệu mình hỏi cô ấy về cách dùng dĩa , mình hỏi hết câu nọ đến câu kia ..và cuối cùng cô ấy mắc lỗi ...bộc lộ cái không Tây như cô ấy mong muốn và cô ấy bực mình .
    Một cô gái xác định là muốn khẳng định Ta
    Mình lại ngơ ngác đá cô ấy về những món ta ,Gái để đôi khi hiểu rằng ...cô gái ta đó chẳng hiểu nổi tại sao khi nấu canh cua người ta lại phải khuấy nhẹ đều tay trong vòng 2 phút .
    Cô gái Tây - Cô gái Ta tất cả họ có một điểm chung giống nhau là muốn thể hiện và cái sai lầm của họ chính là ở cái muốn thể hiện .
    Phụ nữ 30 , có lẽ nên bớt trăn trở, nên bớt suy luận , phải biết nhìn cuộc sống với những lăng kính khác nhau , phụ nữ 30 nên bớt phân vân .
    Mà nên cần học cách thể hiện để nhắm tới mẫu người đàn ông như các cô gái Tây và Ta nhỉ ^^
    Phải cân nhắc suy nghĩ xem , mình nên trở thành một cô gái Tây hay một cô gái Ta đây ...:D
    Haha ...nhưng vấn đề là ở chỗ người đàn ông mình hướng tới mình cũng chẳng rõ mẫu đàn ông mình thích là :
    Khoai tây
    Việt Kiều
    Hay là công tử sành điệu đây :D
    Khó nghĩ thật ...Tây hay Ta ^^
    Có nên thêm vào chứ ...Linh Khuê Ngọc ..thành ...Maria Linhkhue ..Ngoc không nhỉ ??? Hoặc Anna Linh Khue Ngoc hoặc Elizabert Linhkhue Ngoc
    Nghĩ thêm một chữ Tây cũng là cả một vấn đề đây ...phức tạp quá ^^
    Nếu mà nghĩ không ra , có lẽ mình nên giản dị ...giản dị đi nhỉ ??..phải tiết chế ...phải thực sự tiết đến mực độ kiềm ...chế
    Làm một cô gái Ta đong zai Tây hoặc Việt Kiều cũng ...đạt được mục đích ..đó chứ nhỉ ^^
    Phân vân ...đúng là thế hệ 7X là một thế hệ phân vân ..

Chia sẻ trang này