1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Em thì rất thích đùa với đứa em gái em, chạy đuổi nhau, đánh nhau một cái rồi chạy đuổi nhau
    he he
    Thích đi mua sắm cùng em và mẹ em
    Hai chị em em có áo gần giống nhau, suýt nữa mua dép giống nhau, may quần ở một tiệm
    Có thời nó bướng lắm, nhà em bắt nghỉ ở nhà 1 năm để đào tạo lại, vì tội hay nói dối lung tung, nghịch và đanh đá hơn cả con trai
    Càng lớn em càng thấy chơi với mấy đứa nhà em rất vui
    Lần nào đi chợ hay mua sắm em thích rủ mẹ hay em đi cùng, rất vui, có ng chọn và xách đồ cùng nữa
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    EM đã ngâm gạo để sáng mai dậy sơm đồ xôi
    Tuần trưóc vì lẩu cá ăn thừa cá, nên em rán lại và mua thêm đồ về làm cá cuốn,
    Em định làm món thịt vịt cuốn lá sung, nhưng 1 con vịt mà tối trong tuần ăn ko hết, nên định cuối tuần, rủ1 vài ng bạn hay có cả em rể và em gái nữa, thì mới ăn hết và ăn ngon
    Em thích gđ em có nhiều ng để nấu ăn, ăn hết các monmínhn nấu
    Rất vui
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đã rất căng thẳng, và đi làm, muốn khóc , ko thể khóc ở cơ quan, em ra ngoài và cứ phi xe cứ khóc, bây h em đang cười rồi
    Chỉ cần ở nhà, nấu ăn, đi mua đồ ăn cùng mẹ và em, rồi quần áo nữa, he he...
    Mình có những niềm vui nho nhỏ, và mình thấy hạnh phúc
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Dạo này KH của em đang làm việc với bên thuế, nên em bớt việc, nhưng hết một chị ốm, rồi ng này đi học,ng khác đi nghỉ dưỡng, rồi các cô thì lại ko biết nhiều về tin nữa. Em vẫn rất tất bật cả ngày, nhưng có thời gian giúp mọi ng làm việc, em thấy rất vui. Mặc dù ,gần đây, sếp em ko tin tưởng em, vì em toàn làm nhầm, cẩu thả, hay quên, và em nghĩ cái gì cũng đơn giản, hồ sơ ko quan tâm.
    Án tại hồ sơ, mà em cứ coi như ko ấy, cứ nghi đơn giản, làm cho nhanh.
    EM sẽ rút kinh nghiệm, nhưng hôm nay em làm tốt roài, nên các sếp nhẹ nhàng, ko mắng em nữa, lại rất chi nhẹ nhàng nữa
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn hãy khóc thật to và chơi những trò mà có thể hò hét nhiều vào, sẽ thấy nhẹ nhầng
    Ah, tuần trước em làm duốc (viết có sai lỗi chính tả ko nhỉ), ăn thấy cũng ngon, mỗi tội hai chị em dã giuốc mỏi cả tay, đầu tiên em còn xí phần dã duốc cơ, một lúc là chán
    Ở cơ quan em, em là ng chăm rửa ấm chén nhất, và luôn là ng đi mua hoa quả khi có SN và giọt hoa quả khéo tay nữa, he he. Ở nhà em á, có em em, nó cứ gọt, chứ ko như ở cơ quan, chẳng mấy ai muốn gọt.
    Em rất vui vì, ở cơ quan, cứ có hoa quả là lại gọi em ra gọi, bác T còn trêu là chủ tichôijđ đồng hoa quả (chả nhớ lắm) NHưng phonggf em nhiều con gái nên có thể coi là có nhiều máy say sinh tố, he he
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Em thích ăn hoa quả, mùa nay á, có món ngon mát mà rất rẻ là: củ đậu, dứa, dưa chuột..Măng cụt cũng ngon,dưa hấu cũng được nhưng hơi nóng, bưởi thì bưỏi 5 roi vẫn còn ngon chứ bưởi da xanh thì khô,và ko thấy bán mấy gì cả, xoài thái thì hết, xoài chín cũng bt. ....rất nhiều thứ, he he
    Ăn hoa quả đẹp da mà ko béo,
    EM có một KH nữa, khi nào có kq tốt mới nói, hêh, xấu hổ lắm. Kết quả ko tốt thì sẽ ko báo cáo đâu
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Em thích ăn hoa quả, mùa nay á, có món ngon mát mà rất rẻ là: củ đậu, dứa, dưa chuột..Măng cụt cũng ngon,dưa hấu cũng được nhưng hơi nóng, bưởi thì bưỏi 5 roi vẫn còn ngon chứ bưởi da xanh thì khô,và ko thấy bán mấy gì cả, xoài thái thì hết, xoài chín cũng bt. ....rất nhiều thứ, he he
    Ăn hoa quả đẹp da mà ko béo,
    EM có một KH nữa, khi nào có kq tốt mới nói, hêh, xấu hổ lắm
    NHưng mà em lại toàn kể to tướng cho mọi ng nghe mặc dù nó ko khả quan, he he
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Em thích ăn hoa quả, mùa nay á, có món ngon mát mà rất rẻ là: củ đậu, dứa, dưa chuột..Măng cụt cũng ngon,dưa hấu cũng được nhưng hơi nóng, bưởi thì bưỏi 5 roi vẫn còn ngon chứ bưởi da xanh thì khô,và ko thấy bán mấy gì cả, xoài thái thì hết, xoài chín cũng bt. ....rất nhiều thứ, he he
    Ăn hoa quả đẹp da mà ko béo,
    EM có một KH nữa, khi nào có kq tốt mới nói, hêh, xấu hổ lắm
    NHưng mà em lại toàn kể to tướng cho mọi ng nghe mặc dù nó ko khả quan, he he
    Em thấy em đi làm, em học hỏi được nhiều điều, đang cố sửa tính hay tủi thân là oa oa lên, và cố gắng nghe nhiều hơn nói, em nói nhiều, toàn nói những câu ko đầu ko cuối.
    Mọi ng còn bảo, một buổi em nghỉ là phòng rất vắng:P
    Xấu hổ quá
    Bây h em có một ước mơ là: có thể kiểm soát nước mắt của mình
    lớn rồi mà, trẻ con đâu chứ
    Chuyện nhỏ mà
    hêh
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Em thấy em rất lớn rồi
    Suy nghĩ của em cũng chín chắn lên nữa
    Có thể em hơi bồng bột một tí, nhưng đó là nhất thời, và em thấy vui vì có gđ, bạn bè, và cả có những ng bạn cùng cơ quan,mặc dù trong quan điểm công việc có lúc rất bất đồng, nhưng sau 5 phút là lại coi nhưng ko có chuyện gì
    Vì em là ng dễ quên, ko để bụng, chăm chỉ ai nhở gì cũng làm nên dễ chơi với mọi ng. Em lúc nào cũng cười và đi đâu cũng chào nên các phòng khác quý, nhưng mỗi tội,cứ có việc gì liên quan đến các phòng khác là mọi ng lại đẩy em đi làm, để cho nhanh, hức. Có gì đâu, mình cứ quý mến mọi ng, hay cười, ngoan ngoãn chút thì mọi ng sẽ quý mà. CŨng có lúc em hơi buồn vì mọi ng nói là, em ngoịa giao khéo nên mọi ng quý,Chẳng phải, em hay bị mắng vì tội hay ăn nói lung tung nhưng chắc tại em hay cười nên mọi ng quý.
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, cả cơ quan lại đi học tín dụng, các sếp mời ng về dạy, hơ hơ
    Em thấy vui, vì đây là lúc cả cơ quan gặp nhau, tha hồ mà buôn chuyện
    Nhưng em sẽ rút kinh nghiệm, em sẽ ko nói nhưng câu thừa nữa, cái T nó bảo: nói phải suy nghĩ, có những câu hiển nhiên thì ko nên nói, nhiều câu ai cũng biết như: trời mưa thì ngủ ngon,... hay em giải thcaiggs gì, em nói dài dòng, ko ai hiểu. Nó còn bảo em, hỏi gì thì trả lời nấy, hỏi cái nọ rồi trả lời cái kia.
    Mình lên phòng hành chính, chạy xuống phòng, các cô hỏi,có thấy GĐ ko, mình ko trả lời đúng trọng tâm: mình lại bảo là cháu thấy chú TP ở trên phòng hành chính.(Ý mình là chỉ thấy chú ấy còn ko thấy GĐ đâu cả), mọi ng trêu là: ý của em là TP ko ký VB thì GĐ cũng ko ký.
    Mình được góp ý nhiều lần rồi nhưng lại vẫn ko sửa được

Chia sẻ trang này