1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chả hiểu cử nhân Chính trị quốc tế hiểu gì và im lặng thế nào mà lại được vinh danh là chuyên đi soi mói các mem khác, bàn luận và đưa ra quan điểm riêng lệch lạc về đời sống cá nhân của nhiều thành viên, đưa ra thông tin sai sự thật và gây mất đoàn kết chia rẽ nội bộ và hài nhất là nhiều người vốt đồng tình khi có người bảo em là đưa ra quan điểm riêng lệch lạc về đời sống cá nhân của nhiều thành viên. Chắc em là rận trong người họ nên em tự tin em hiểu đúng, còn anh chưa là rận nên hiểu sai chăng? Rận như em hiểu họ còn đúng hơn chủ rận hở em?
    Không hiểu chuyện mà hoang tưởng bịa đặt thì nhận đi, bốt bài lạc đề xoen xoét mà không giữ yên lặng thì nhận đi, có ai vì thế mà tước đi danh hiệu ''không bao giờ zai gái qua mạng'' hay danh hiệu ''60kg'' của em đâu mà em phải sợ. Em cứ sợ làm gì, có chú nào biết các trò của em qua mạng mà dám quen biết em ngoài đời đâu mà mất danh hiệu của em. Chồng em nó đáng thương, chưa biết em trên mạng thì hoang tưởng, chứ biết rồi dám nó không quyết định lấy em đâu.
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng có những niềm vui nho nhỏ hoá ra toàn đánh, cãi, chửi nhau là chính.
    À mà thực ra thì cũng vui đấy chứ nhỉ.
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trời ôi, đọc xong 6 chữ vàng trên mà lòng anh đau đớn ê chề, nước mắt dầm dề trong não nề.
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Khổ thì em chấp nhận đưa ra quan điểm lệch lạc trên cách sống và cách nhìn của em
    Đàn bà sống thời con gái giữ tiếng thời con gái
    Lấy chồng rồi cũng phải giữ cái tiếng khi đã có chồng
    Ly hôn rồi vẫn phải có cái tiếng chứ ..cái tiếng đó giữ là do mình chứ không phải do đời áp đặt cho mình.

    Giữ để nhìn ai , để nhìn được chồng cũ, có thế thì anh ấy gặp bố mẹ , cháu trai em vẫn chào hỏi được chứ vẫn còn một chút sự tôn trọng về người phụ nữ anh ấy đã yêu và đã lấy .
    Để nhìn ai để bạn bè , hàng xóm , đồng nghiệp nhìn vào.
    Chứ đàn bà đã ly hôn lên mạng cặp bồ tìm zai thì làm sao còn nhìn được mặt người đã từng yêu thương mình.
    Với ex thì sao , sau hôn nhân là nói xấu là đổ lỗi cho nhau hay sao?
    Nếu em đã ly hôn lên mạng, ừ thì đành rằng tình yêu khó nói , rất nhiều người có thể yêu qua mạng.
    Nhưng sao không nghĩ rằng khi đổ bể khi ly tán , phần thiệt thòi, sự đàm tiếu người phụ nữ phải gánh rất nặng .

    Nếu sống buông thả nay cặp với người này mai chán chia tay lại đi tìm tình yêu mới , cặp với người mới em sẽ làm tổn thương những người yêu quý em lắm , trong con mắt ex , anh ấy sẽ nghĩ thế nào về em , trong mắt bạn bè liệu em còn được các bạn quý mến còn bố mẹ nữa ???

    Để có được cái đầu biết nghĩ suy , đàn bà sống bản năng như thế sẽ đi từ bước trượt này đến bước trượt khác anh có tin không.
    Vấp ngã đứng dậy cũng phải biết đi và chọn đường để đi nhìn đàn ông phải cần tỉnh táo hơn.
    Tất cả mọi cô gái dù chưa chồng , có chồng , đã ly hôn đều mong mỏi có một tình yêu đẹp, đầy đam mê ...và họ đi tìm và đều thất vọng khi đi tìm điều đó.

    Nhưng thực tế họ chỉ nên cần một người đàn ông đủ tốt mà thôi.

    Rõ hẳn sự phong phú của mạng là một nơi rất dễ kết giao cho các mối quan hệ , càng dễ kết giao mình càng phải chơi có chọn lọc .
    Không biết tôn trọng chính mình , sống sao mong người khác tôn trọng được đây ?
    Còn làm ra rồi sao lại trách thiên hạ đàm tiếu và soi mói...
    Không muốn người khác nói phải chăng mình đừng có làm ...

    Đàn bà đã qua 1 đời chồng càng cần tỉnh táo hơn , càng cần phải chín chắn hơn đâu có như 2 con Dê tranh nhau đi qua một cái cầu , có phải như thế đáng thương lắm sao
    Thà làm con Bò như mình còn hơn Hâm hâm - dở dở
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ồi, em không giữ được cái đầu nên sống bản năng thế, mình hứng lên là nói năng lệch lạc về người khác nên mới bị một loạt forum tẩy chay.
    Em không biết tôn trọng em nên đâu ai tôn trọng em. Một loạt người vốt tẩy chay em ra khỏi cộng đồng của họ đấy thôi.
    Em không muốn người khác nói em là Ngu-Hâm-Khùng-Thần kinh thì em đừng có hành xử ngu, hâm, khùng, thần kinh, chứ không phải là hành xử ngu rồi lại tự cao tự đại ta thanh cao nên ta tự biết ta kệ ai nói ta hâm.
    Em đã qua 1 đời chồng càng nên tỉnh táo lên, có đâu lại sồn sồn ngồi chồm hỗm vào quan niệm sống của người khác. Chưa biết họ có sai gì không, có cần thay đổi không, nhưng em là đứa trơ trẽn thì chồng em và bố mẹ em đều hưởng tiếng ấy, bạn hiền ạ.
  6. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    Em thì em cười , vì thế là trong cái sự đánh giá của em về một người đàn ông như thế là còn hơi thấp so với sự thực của anh ta

    Một niềm vui nho nhỏ
  7. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    Em đã qua 1 đời chồng càng nên tỉnh táo lên, có đâu lại sồn sồn ngồi chồm hỗm vào quan niệm sống của người khác. Chưa biết họ có sai gì không, có cần thay đổi không, nhưng em là đứa trơ trẽn thì chồng em và bố mẹ em đều hưởng tiếng ấy, bạn hiền ạ.
    Bố mẹ em thì chẳng hưởng cái chuyện này , sợ em cũng như người ta cặp bồ cặp bịch với nhau thì bố mẹ em mới tống cổ ra ngoài đường luôn , thành vô gia cư , chắc phải sống nhờ nhà chú nào
    Ak..ak..cứ tưởng như có chuyện gì em không hỏi ý kiến , không nói sự thật với người thương yêu đó
    Chỉ có chia sẻ với những người thương yêu thôi

    Anh nghĩ mọi người khuyên em như thế nào ?
    Không động vào chuyện thiên hạ ?
    Hay chọn bạn mà chơi ?

  8. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Đó là niềm vui không nhỏ vì con người ta không cần phải che đậy cái mặt nạ của mình
    Ghét ai thì cứ chửi đi
    Yêu ai thì cứ yêu đi
    Sống thế nào thì cứ sống cho thật
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh khuyên em nên bớt hoang tưởng mà đem quan niệm sống của em áp vào người khác. Em chỉ có mấy thứ này thôi: không zai gái online, 60kg, trình phôtôsốp còi. Em nghĩ ai cũng nên sống như em: không zai gái online, xấu xí miễn ''tâm hồn đẹp'' biết đi làm từ thiện (và khoe khoang nhặng xị lên), bốt phôtôshốp lên mạng và ai chê mình thì mình phân bua biện bạch rằng tự mình làm hình xấu đi chứ mình đâu xấu. Em nghĩ ai cũng phải sống rập khuôn như em nên em soi mói người khác và nếu có ai quen ai online thì em nhảy lên đầu họ mà giảng đạo, yêu cầu họ phải sống giống em. Em là chuẩn mực à em?
    Đến bố em còn không là chuẩn mực thì vì sao em hoang tưởng em là chuẩn mực cuộc sống thế?
    Sao mọi người tôn trọng nội quy thì em ị vào nội quy rồi cho rằng cái sự ị của mình là chuẩn mực còn nội quy mà mọi người đang kiềm mình tôn trọng thì là không chuẩn mực? Quan niệm sống của em và cách sống của em nó lệch lạc nên em chỉ lừa được dăm mem mới chứ có ở phorum nào sau một thời gian em không bị tập thể vốt đuổi đi đâu. Em về lừa thêm thằng ku nào 2 tháng đi rồi nó lại gửi em về với bố mẹ em. Lần này anh hy vọng em đẻ được đứa con để khỏi nhàn cư vi bất thiện.
    Đã nghèo, lại lười, dùng thời gian đi gây xích mích với nhiều cộng đồng, rồi lại hãnh diện là mình vừa rảnh vừa trơ trẽn, lấy đó là niềm vui.
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Sống bản năng như thế này sẽ đi từ bước trượt này đến bước trượt khác, em có tin không?
    Sống bản năng chả kém gì ai mà rao giảng đạo lý. Tự tay mình vả mồm mình.

Chia sẻ trang này