1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ Tập 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tieuhankhe, 28/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Dạ để topic thêm phần hót hít em xin được đặt 1 cục gạch ngồi hóng bên cạnh anh SH ạ
  2. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Em được đánh giá Hâm hơn người nên em phải chơi hâm hơn người cư xử đẹp rất fair play với cả kẻ xúc phạm mình
    em sẽ vote cho anh 5 *****
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái chưa chứng minh được là anh xúc phạm gái, gái ạ. Điều gì gái đã tin là gái tin chắc mà không cần lý lẽ hay bằng chứng, gái nhỉ. Gái tin là anh xúc phạm gái này, gái lại tin là gái ''cư xử hơn ngườ cư xử đẹp'' này, gái tin là chuẩn mực sống của gái là tốt đẹp này.
    Niềm tin son sắt.
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Blue về làm cho xong trọng trách ác min của diễn đàn kia đi
    Cẩn thận chị vẫn Linhkhue ngày nào đó chị sang , chị soi cô, cô léng phéng với chú nào cặp bồ bịch zai gái gì là chết với chị
    Chị tung lên hết
    Yêu là phải cưới
    Không thấy ngay từ trang 1 của chị sao
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chết thật, Có 21 người đang theo dõi .... Trong lịch sử 3 tháng trở lại đây của box TS thì đây là topic nóng nhất, không phải vì nó được viết trong một ngày nhiệt độ 36 độ C, mà bởi:
    - Những nick hót nhất ttvnol đã lần lượt tụ bạ vào đây, đặc biệt nó lại được đặt dưới sự chủ trì của kiều nữ Ngọc Dương Khê, một con người suốt đời đau đáu cho sự nghiệp xây dựng giai cấp vô sản chuyên chính không ngừng tiến lên.
    - Đặc biệt hơn nữa là có thêm sự yểm trợ đắc lực của đôi tình nhân mới đong nhau xong : SH èn Blue.
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái nghĩ gái là Mẹ của Blue à? Sao Blue nó làm gì thì chết với gái nhỉ? Gái có họ hàng gì với Blue chăng? Hay gái chỉ giầu thời gian nên muốn được thò mũi vào cuộc sống của người khác? Chưa biết Blue nó thế nào nhưng chưa ai có điều tiếng gì về chuyện tình cảm của em nó, còn gái thì đã bị chồng đuổi về nhà (tự gái nhận) mà sao lại nghĩ tư cách mình hơn gì được Blue?
    Chồng gái sống cùng nhà mới biết rõ cái chăn có con rận to là Gái nên phải giũ chăn cho Gái đi về nhà bố mẹ. Gái chưa học được gì hay sao mà còn tự cho mình tư cách đi soi mói và dạy dỗ người khác?
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái vào đây xem cách hành xử của gái đã tốt chưa mà gái đi dạy người khác nhé. Gái có nhu cầu đánh bóng bản thân cao quá nên gái làm bậy ở topic người khác này gái.
    http://ttvnol.com/forum/tamsu/931366/trang-73.ttvn
  8. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    cho em mãn phép tò mò tí chút. Sao lần trước em thấy mrs linh khuê nói chia tay ttvnol rùi mà, sẽ không vào ttvn nữa mà, hnay lai thấy sis đang giảng đạo lý ở đây, sợ thay.
    Em cá phần chiến thắng lần này sẽ vẫn thuộc về sis khuê xinh vì sis đầy bản lĩnh và kinh nghiệm, đã bao lần sis 1 mình chống lại giai cấp tư sản mà không hề lùi bước. Sis cố lên nhé.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chị LK ơi chị có thể hoãn cái sự cãi nhau với anh chua_lap_nick một chút để nói cho em cách chế biến 2 món này với ạ.
    1 là : thịt gà rán ( ướp gì ? rán như thế nào cho ngon ạ )
    2 là : cải chíp xào với nấm ạ ( xào ntn để ngon như ngoài hàng í ).
    Em cảm ơn chị nhiều
    p/s : hâm mộ chị nhõn khoản này, còn những cái khác em miễn trình bày ạ ^^
  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Người ta viết nhật ký trên blog , trên yume , trên facebook , viết bằng thơ bằng ngôn ngữ ...Còn em có thời gian suốt ngày chỉ thích... Loanh quanh xó bếp...
    Nên có lẽ em viết nhật ký bằng chính những món ăn hàng ngày em nấu cho mình và những người thương yêu là hợp lý nhất .
    Em từng đọc một câu chuyện rất hay và ý nghĩa về "Bí quyết nấu ăn ngon"
    Câu chuyện đó kể về một người con gái . Mẹ của cô ấy nấu ăn rất ngon và bí quyết của Bà nằm trong một cái hộp bí mật mà Bà vẫn nói rằng đó là:
    Một thứ gia vị đặc biệt .
    Vào ngày người con gái đi lấy chồng . Người Mẹ đã trao tặng lại cho cô con gái của mình cái hộp gia vị đặc biệt đó . Cô gái rất tò mò muốn biết thứ gia vị đặc biệt đó là gì ...Thật bất ngờ khi cô ấy mở ra trong đó chỉ có một dòng chữ .
    Hãy thêm vào mỗi món ăn :Một chút gia vị của tình yêu, nhé con gái yêu của Mẹ
    Người ta chỉ có thể ngồi ăn một cách thảnh thơi và ngon miệng bên cạnh những người yêu thương .
    Các cụ ngày xưa vẫn nói rằng "Rượu ngon phải có bạn hiền" và món ăn ngon không hẳn phụ thuộc vào người đầu bếp nấu có ngon hay không ?
    Mà nó còn phụ thuộc vào người đầu bếp hiểu khẩu vị của thực khách hay người Mẹ , người vợ , người con nấu món ăn đó có hiểu được sở thích hay khẩu vị của những người thương yêu trong gia đình của mình như thế nào để nấu cho phù hợp ...và có lẽ đó chính là thứ gia vị không thể thiếu ...gia vị tình yêu.
    Và đây là công thức nấu 1 món ăn đặc biệt.
    1. Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán...rồi để cho ráo nước.
    2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần.
    3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút trung thành .
    4. Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước.
    5.Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch Những điều tâm niệm của MÌNH.
    6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào ;Nồi yêu thương và nấu với lửa vui mừng điều tốt lành sẽ đến với mọi người.
    Tớ đã bắt đầu viết như thế đấy ở Vietcaravan
    <b>Nhật ký viết bằng món ăn </b>
    Những món ăn tớ đã làm , tớ đã muốn lưu giữ và cũng là một cách tớ muốn truyền đạt lại cho những người bạn.
    Nhưng ...nó chỉ có kết thúc được đến đó thôi , chỉ kết thúc được đến đó.
    Còn rất nhiều công thức tớ muốn chia sẻ , còn nhiều những bí quyết tớ không giấu diếm , còn rất nhiều kỹ thuật nhiều món ăn tớ đã học rất chuyên cần với cái bằng trung cấp loại giỏi nhất lớp chỉ để nấu cho gia đình , với cả cái giải thưởng của cuộc thi giữa các học viên của lớp học .
    Trong khi đó những đồng môn của tớ, những người rất yêu quý tớ và mong có được cái cảm nhận về Ẩm thực như tớ và vị giác tốt như tớ khi chế biến gia vị
    Cả cô Liên cô giáo rất yêu quý của tớ chủ hiệu bánh mỳ Như Lan
    Mọi người đều đã và đang là những ông chủ , bà chủ nhà hàng có tiếng.
    Và tớ thì chỉ ở nhà để nấu cho bố mẹ và những người thân yêu ...đúng kiểu con gái Hà Nội học nữ công gia chánh theo kiểu bố mẹ bắt học năm 18 tuổi :D để còn lấy chồng :D
    Tớ chẳng có ham muốn mở nhà hàng riêng kiếm tiền từ một sở thích đam mê riêng mặc dù có lời đề nghị từ hơn 1 đại gia tài trợ đấy ...:D
    Nghe như câu chuyện chân dài và đại gia đó nhỉ :D
    Tớ đã rất phân vân khi anh ấy , anh kết nghĩa của tớ , người muốn mở riêng một cửa hàng cho tớ , cuối cùng thì tớ đã từ chối những cô bạn cấp 3 của tớ nói rằng tớ rất Hâm , ừ Hâm thật là Hâm mà
    Đơn giản tớ không muốn kiếm tiền từ trên cái sự đam mê và sở thích của mình , làm chủ một cửa hàng tớ cũng không thể nào làm Bếp Trưởng :D. Mà tớ cũng chẳng có được cái sức khoẻ để nấu cho nhiều người .Tớ chỉ muốn nấu cho những người tớ yêu thương.
    Văn hoá ăn , văn hoá uống là một điều mình cần nên biết đơn giản vậy thôi .
    Mỗi người nên biết hoặc nên có 1-2 món tủ để vào bếp chiêu đãi bạn bè và người thân.
    Àh nói đến vấn đề này tớ mới mua được một bộ đũa mun 12 đôi khảm bạc giá của nó lên đến 6 con số 0 , đừng nói là tớ quá hoang phí và nó quá đắt .
    <b>Trong căn bếp của người yêu nấu ăn thực sự sẽ có những bộ đồ ăn đắt tiền đến mức có thể .
    Chỉ vì niềm đam mê mà thôi , tớ muốn có những bộ đồ ăn đẹp , những đôi đũa đẹp để tỏ tấm lòng chân tình của mình với khách đặc biệt mà thôi .
    Người được tớ mời đến gia đình cùng ăn cơm , bữa ăn do chính tay tớ nấu .</b>
    Đơn giản chỉ là một sở thích ..như bao sở thích khác :D
    Chị đã viết như thế đấy bắt đầu ở VC với Nhật ký những món ăn của chị ..nhưng nó chỉ dừng đến món ăn thứ 20 mấy ..là cùng .
    Người lớn nẫu chuyện người lớn
    Trẻ con õng chuyện trẻ con
    Mình đang ương chẳng hợp với người lớn , không hợp với trẻ con
    Có gì add facebook của chị vào , hói trên này chị trả lời anh Chua_lap_nick anh ý soi :D
    Chị là Linhkhue Ngoc ..
    Ai không thích chị có thể dùng biện pháp loại trừ như Bác Net và Bác Anh Già :D..dĩ nhiên là anh Chua Lap Nick nữa nhỉ , nên cũng chẳng add được :D

Chia sẻ trang này