1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng thèm, hì hì
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3 Âm lịch có những điều thật thú vị anh nhỉ ?
    Anh có để ý không ..???
    Tháng ba có cái rét rất riêng của nàng Bân vụng về
    Ngày hôm nay tiết trời ấm áp , nắng vàng , ngày mai lại chuyển gió mùa đông Bắc
    Tháng ba là ngày hôm nay ngày của Bánh trôi - Bánh chay
    Tự dưng em lại nhớ đến bài thơ
    Bánh trôi nước của người đàn bà sâu sắc đến ghê gớm như Hồ Xuân Hương ...
    BÁNH TRÔI NƯỚC
    ?oThân em vừa trắng lại vừa tròn,
    Bảy nổi ba chìm với nước non.
    Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
    Mà em vẫn giữ tấm lòng son?.
    Tháng Ba ,,,,Tháng của mùa hoa loa kèn nở ...hoa chỉ có nở riêng tháng này thôi ...tận hưởng sắc hương đó đi , tận hưởng cuộc sống mang đến cho mình ...mới thấy cuộc đời thật đẹp ...sự sống thật ý nghĩa ...
    Từng ngày ...từng ngày ...đều có những niềm vui rất nho nhỏ ...
    [​IMG]
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật ...bao giờ cũng là một ngày chủ nhật tuyệt vời
    Chị gái iu của mình sắp đến rồi , cả cô cháu gái iu của mình nữa ...hì hì chiều hai chị em vào bếp nấu món ăn ngon cùng với nhau .
    Tranh thủ dạy cô cháu gái đáng iu vài thứ linh tinh ...hì hì nó biết cuốn nem rồi đấy
    Mỗi tội là cả nhà mình được cái thích măm măm nên là ai cũng béo .
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn được gọi em là vợ
    Bài thơ của K.Simonov...
    ?oPhải, Anh chắc bướng hơn tất cả
    Anh không nghe thiên hạ đặt điều
    Và không đếm trên ngón tay những kẻ
    Gọi Em bằng hai chữ "em yêu"...
    Anh không gọi Em là thiếu nữ
    Không giữa đường bứt hoa tặng Em
    Trong mắt Em Anh không tìm kiếm
    Những ánh cười thời con gái trinh nguyên
    Anh không tiếc một thời dằng dặc
    Hình ảnh: Deviantart
    Em chẳng đợi chờ Anh ở trong mơ
    Cũng không tiếc khi gặp Anh, Em đã
    Qua mất rồi năm tháng ngây thơ
    Và nếu như số phận rồi gắn bó
    Cho chúng mình hai đứa thành đôi
    Thì không phải vì Em không được biết
    Bao nhiêu người gần gũi, xa xôi...
    ...
    "Anh muốn được gọi Em là vợ
    Không phải để rồi loan báo khắp nơi
    Không phải bởi từ lâu Em đã
    Luôn bên Anh trong mọi sự trên đời.
    Nhan sắc và danh tiếng tuổi tên Em
    Đâu phải điều khiến Anh mê đắm
    Anh chỉ cần Em dịu dàng bí ẩn
    Tới cùng Anh như thầm lặng bao lần..."

    Đọc lại bài thơ này ....đây là lần thứ hai ..
    Bài thơ này lần đầu tiên mình đọc tại một topic ...ai đó ...đã up bài thơ này lên ...trong chính box "Tâm sự "này .
    Bài thơ Nga ..thật hay và ý nghĩa
    Cầu mong ai cũng sẽ hạnh phúc với hạnh phúc riêng của mình nhỉ ...
    Thấy ..vui ..vui ...rất vui ...sự sâu sắc và khó hiểu của "ai đó" có lẽ vẫn luôn là điều ẩn số với mình cũng như tình cảm của người đó dành cho mình vậy
    Có thể mình sẽ biết ...có thể có ...có thể không ..có thể ...mãi mãi... không bao giờ ...
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7- Chủ Nhật - Thứ hai tuần tới sẽ được nghỉ
    Cả nhà thương yêu dự định sẽ về Đền Hùng chơi ...
    Nhân ngày giỗ tổ 10/3 và về quê thăm họ hàng luôn thể .
    Oh....la...la....la
    Anh mà biết chắc chắn sẽ đòi đi cùng cả nhà đấy , xe của anh cũng chẳng đủ chỗ đi đâu ..
    Nói chung là giữ bí mật không nói với anh
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình lãng mạn ghê gớm ...chỉ thích nghe nhạc , cắm hoa làm thơ và ngắm nghía thiên hạ nữa chứ , yêu đời phát khiếp lên được
    Sáng đi làm trang điểm nhẹ nhàng nước hoa phảng phất ...ùh thì lúc nào mà chẳng điệu như thế
    Chiều về bây giờ chẳng đâm sấp bổ ngửa vào bếp nấu cơm vội vàng như mọi khi, thay vào đó mình ra hồ đi dạo một vòng .
    Chỉ để ngắm nghía các cụ già tập thể dục đấm lưng cho nhau , các đôi nam nữ yêu nhau ngồi trên xe máy bắt chấy rận, nặn mụn cho nhau , ngắm lũ trẻ con đang tập đi lũn chũn đáng ghét cực .
    Ngắm các cụ, các ông các bác ngồi chơi đánh cờ Tướng , vào học hỏi được ối nước đi hay
    Ngắm nghía quan sát hoà cùng mọi người trong cuộc sống thật thú vị
    Bây giờ thời điểm rất thảnh thơi nhất trong ngày này sau khi đã ăn cơm xong và rửa bát .
    Trước đây lẽ ra là mình ngồi xem thời sự với papa iu và để biết tình hình thế giới , bây giờ mình bỏ qua hết chẳng quan tâm.
    Lướt mạng và nghe nhạc ... cuộc đời mình giai đoạn này sung sướng đến thế là cùng .
    Bài hát này mình đanng lắng nghe nó một cách yêu thích , nhẩn nha với nó vào bất cứ một thời điểm nào, với mình cũng thật tuyệt .
    Chẳng hiểu sao, mình thích nhạc của Ngô Thuỵ Miên , yêu những ca khúc của Ngô Thụy Miên đến vậy ..
    Chẳng còn cả sự cô đơn với những lúc ngồi bên máy vi tính nếu nghe một chút âm nhạc thả hồn cũng với những ca từ đẹp như thơ trong các ca khúc mà mình yêu thích .

    [​IMG]
    Nguồn : http://my.opera.com/limbolili/blog/ni-m-khuc-cu-i
    Niệm khúc cuối
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.
    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em.
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương.
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng.
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em.​
  7. chickygjrl

    chickygjrl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    vui vì mình còn sống mỗi ngày
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tập đầu tiên của bộ phim ''Lập trình trái tim ", phát sóng vào lúc 21h của FPT media sản xuất , thằng bạn học tin học cứ nói mãi là phải xem thế nào .
    Phim cũng nói về dân IT ...hì hì thế nào nhỉ , mình lại khoái mấy chú học công nghệ thông tin mới chết chứ
    Các em iu của mình cũng toàn dân IT cả đó thôi
    Ùh xem thử xem thế nào
    Cũng mong là phim vui vẻ và hài hước giúp thư giãn tốt và đừng quá dài dòng ...đáng chán như cô gái xấu xí .
    Phim chán quá chắc mình lại ngồi mạng online thôi
    Phim hay là mình kiêng Internet được ít ra là lúc chiếu phim
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nói đến vấn đề tập Aerobic ..kể ra mà nói thì minh cũng bỏ khá lâu không tập rồi đó , đúng hơn là từ khi trời rét và Mẹ iu ốm nhiều hơn
    Học Aerobic rất hay , những động tác thể dục giúp nhanh nhẹn hơn , khoẻ khoắn hơn , đến lớn suốt giờ tập nghe nhạc nhẩy rất vui rất phấn khích .
    Chị em gái trong lớp học khi vào lớp chỉ bàn tán xung quanh vấn đề làm đẹp và đoàn kết , thoát khỏi hết những ưu tư stress của công việc hay những nỗi lo toan thường trực rất đàn bà .
    Con người nên sống yêu thể thao ..thể thao giúp cân bằng sức khoẻ , sức khoẻ có cân bằng thì tâm mới khoẻ và thanh tịnh.
    Chạy cũng là một cách tập luyện thể thao tốt và giúp cân bằng tâm lý .
    Đặc biệt là với một đứa khá nhạy cảm với cuộc sống , với con người và mọi thứ xung quanh như mình .
    Một người có mang hơi hướng , một chút máu văn nghệ sĩ ..nửa mùa yêu thơ , văn , hội hoạ và âm nhạc trong người như mình .

    Nên vấn đề tập luyện thể thao , thể dục rất tốt cho mình để giữ gìn vẻ đẹp và sống cân bằng hơn .

    Tự mình hiểu mình và ý thức được như thế sẽ tốt hơn .
    Thử hỏi làm sao cuộc sống của mình mọi người vẫn bảo chẳng thấy khi nào mình cáu giận hoặc buồn ,,,mà thực ra có rất nhiều chuyện không vui , rất nhiều lúc máu nóng trong người bốc lên
    Nhưng mình vẫn luôn rất yêu đời , nụ cười thường trực trên môi và ít khi mình bị bực tức hay phải giải toả stress cũng là vậy
    Tháng 5 mình sẽ đăng ký đi học lại :
    Bài tập này dường như đã được lấy làm chuẩn của các trung tâm tập aerobic hiện nay :
    Nguồn :http://video.google.com/videoplay?docid=2493563544837094253
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Mấy con bạn đại học gọi điện nhắn nhủ là thứ 7 sẽ đến nhà chơi . Con trai iu của nó có vài tháng tuổi thế mà nó còn quan tâm đến mình như thế đó .
    Mình giữ được những người bạn những mối quan hệ lâu dài đến vậy .
    Những đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo - cấp 2 - cấp 3- đại học ...
    Bọn nó có đặc điểm rất chung là bạn của mình và chẳng đứa nào online các diễn đàn như mình cả
    Thứ 7 này tiện thể lượn đi chợ mua vải cùng bọn nó , mua cho cả ai đó mà mình thích mua cho nữa nhỉ
    Chủ Nhật và Thứ 2 ...có kế hoạch riêng rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này