1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    6:16'' chiều, có thằng gọi ra Tâm Rôm rồi, post cái này xong là đi ngay, quần lửng, áo may ô, cứ thế đi. Chả khoái rượu Tâm Rôm lắm - nặng thấy ông bà ông vải - nhưng bạn mình lại thích, ừ, mình lại khoái tụ vạ đàn đúm. Đi thôi!!!
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hì hì nó rủ mình đi để nó say rượu có người tha nó về đó mà .
    Bạn bị bạn lừa rồi .
    Tớ đùa đấy
  3. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ùi, say gì, ông bạn lại than vãn chuyện nói vợ chả nghe, tiền nong thì vay mượn, kể lệ.... hừm! rượu chè qua ngày mà linhkhue
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ùi, say gì, ông bạn lại than vãn chuyện nói vợ chả nghe, tiền nong thì vay mượn, kể lệ.... hừm! rượu chè qua ngày mà linhkhue
    [/quote]

    Tớ bảo nhé , lần sau có cậu bạn nào rủ ấy đi uống rượu , ấy ghét nó ấy thủ sẵn lọ nước hoa trong túi , đợi nó ngà ngà say không để ý mình xịt nước hoa vào áo nó , thế là vợ chồng nó tha hồ cãi nhau .
    Hôm nay tớ đi học thầy giáo tớ mách nước thế đấy
    Tớ đùa đấy
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ba cuốn sách thầy nói là :
    Mạn đàm nhân sinh
    Tư duy lại tương lai
    Trí tuệ xúc cảm
    ( cuốn này mình có rồi )
    Ghi vào để nhớ trong tuần này sẽ mua hai cuốn sách còn lại
  6. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Tám tám (88) Hoà mã. Thằng bạn nhắn tin : "Vo bo", người không biết dịch là : "Vợ bỏ", nhưng người trong cuộc thì phải hiểu là : "Vó bò". Cái hàng đấy vó lẫn đuôi ngon không thể tả nổi, uống với rượu trắng, nộm của nó ngon, hí hí, rẻ nữa, 2 thằng ngồi bét nhè, đứng lên hết 100 khìn.
    Dạo này có cái phòng khám nhi khoa chui tụt vào trong ngõ cạnh quán rượu, ngồi uống rượu ngắm các mẹ trẻ mặc áo 2 quai trắng nõn, hở cả..... được : tửu - sắc đủ bộ. Thôi thế là cuộc đời đến tận hôm nay vẫn tạm ổn. Được!!!
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày đi coi thi mệt rã rời ...tiền coi thi đủ để khao Papa iu một bữa Chả cá kinh kỳ -104 Hoà Mã ,hai bố con vừa ăn xong cách đây 3 tiếng . .
    Hì hì buồn cười nhất là anh chủ quán nhận ra mình , mặc dù mình chỉ đến quán đó là lần thứ 2.
    Lần thứ nhất là đi cùng 3 con ỉn con cũng vừa mới đây , cách khoảng 2 -3 tuần gì đó .
    À chắc là do mình vẫn mặc cái váy màu vàng đó ...nên anh ấy nhận ra chăng
    Nếu so với một bát phở Vuông là gần 40k thì một suất chả cá 80k thế là rẻ
    Nhưng quán vắng quá chỉ có mỗi hai bố con chẳng có một vị khách nào
    Vui nhất ngày hôm nay là khoảng thời gian tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trưa biết được một cửa hàng bán đồ của Nhật Bản đồng giá 30k - 35k ở phố Chùa láng ...và mình đã mua được khuôn để làm bánh gối hoặc gói bánh sủi cảo .
    Hic mất công tìm mãi ở siêu thị bao nhiêu lâu mà không có .
    Gói bánh bằng cái khuôn này nhanh phải biết
    Còn hai cái, mua hết của họ .
    Mẹ yêu rất thích ăn món sủi cảo này mà .
    30/4 -1/5 nghỉ ở nhà mua thịt + tôm + xương và bắp cải về làm món sủi cảo này nhỉ
    Sắp hết tiền rùi
  8. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui là khi thấy
    ......ngày hôm nay.....
    tôi trưởng thành , mạnh mẽ hơn
    biết sống và nghĩ cho bản thân nhiều hơn
    ........
    ..........ngày hôm qua :)
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Àh ,,,ừh ,,,mà đây cũng là niềm vui không nhỏ của những người thương yêu mình nữa nhỉ
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện khó xử thứ nhất :
    Hic cứ mỗi một cuộc điện thoại gọi đến là thể nào cũng là có người rủ mình đi ăn.

    Hic
    Đang thời kỳ ăn kiêng mà cứ thế này thì chỉ thấy cân nặng lại tăng thêm 2kg rồi
    Mai mà không đi bọn nó Thù

    Câu chuyện khó xử thứ hai
    :
    Là rất lạ là cái nick kết nạp thành viên của diễn đàn Hành trình những trái tim , nơi những bạn trẻ gặp nhau trong các chuyến đi làm từ thiện của mình không online được trên diễn đàn đó .
    Nhưng ngày nào mở Ym là lại bạn có Mail của ban quản trị diễn đàn
    Chẳng hiểu thế nào nữa
    Câu chuyện khó xử thứ ba:
    Hình như cô ấy thích mình ...chết dở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này