1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
    Mua được một cái túi xách bán ở vỉa hè nhưng mình rất ưng ý nhé có 50k ....ưng nhất vì nó giúp mình để rất nhiều đồ
    Hôm nào phải chụp ảnh mặc váy xách cái túi rất rẻ đó mới được , nhìn nó rất đẹp đấy chứ lại cũng dễ dàng phối đồ
    Cả cơ quan ai cũng buồn cười vì mình có cái cách tiêu tiền và mua đồ rất lạ
    Túi xách có cái đắt kinh khủng có cái rẻ đến mức mình không thể tưởng tượng được như thế này.
    Lý do đơn giản là mình thích hợp với những bộ quần áo của mình và thấy nó ổn . Bên cạnh đó mình chẳng bao giờ cần để ý đến thương hiệu của nó làm gì
    Àh mà mua một cái túi xách 50k vỉa hè ..cơ mà mua 1 cái áo mưa tận 120k nhé ..ai cũng kêu là việc gì phải mua áo mưa đắt như thế .

    Căn bản mình thích lúc nào trông mình cũng phải chỉn chu và gọn gàng ..đẹp nữa cơ cho dù lúc đó là trời mưa thật to đi chăng nữa

    Có rất nhiều người không để ý cái áo mưa ,có thể họ đi những cái xe đắt tiền , nước hoa thơm phức diện những bộ cánh đắt tiền và cái áo mưa của họ thì ôi trời
    Nó nhàu nhĩ , nó bẩn thỉu nó có khi còn rách nữa
    Mình không phải kiểu như thế
    Rất xấu hổ vì những sự thiếu sót nhỏ nhặt như một cái xe bẩn , một đôi giày bẩn và một cái áo mưa bẩn
    Kể ra mà nói đúng là không có ai giống mình nhỉ
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    font color purple Đi coi thi cả ngày Chủ Nhật mệt kinh ...thế mà vẫn làm được món bánh gối và bánh sủi cảo nhé
    Ừh thì mệt , càng mệt thì càng phải ăn cho nó hết mệt :D
    Công nhận là gói bánh bằng cái khuôn mua ở cửa hàng đồng giá Nhật Bản dễ gói ghê cơ , papa iu cũng gói được r32 , zai iu cũng làm nhé :I r10 r10 r10
    Khuôn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sản phẩm
    Bánh gối hơi nhỏ
    [​IMG]
    Được linhkhue sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 10/05/2009
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Vui vì zai iu của cả nhà rất giỏi
    Nhưng mà thấy hơi nản vì zai iu của nhà tham quá .
    Hic
    Làm công ty nước ngoài lương khá cao tính bằng $ phải đóng thuế thu nhập
    Mở một cửa hàng làm đại lý nhờ công ty nước ngoài , nguồn thu cũng ổn ..vẫn thấy chưa đủ
    Mở thêm một công ty riêng và một trung tâm tự mình điều hành tuyển gần 20 nhân viên vẫn chưa đủ
    Bây giờ lại còn thuê nhà để mở một salon đồ chơi oto nữa
    Hic hic
    Chẳng có cô nào nó chịu được cả ..rồi ế vợ thôi
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    -Sau 29 ngày Mẹ yêu của mình nằm viện , đến hôm nay Mẹ iu đã ra viện và rất khoẻ ...vui thế
    -Sau số tiền không nhỏ để bỏ ra mua thuốc An cung ngưu hoàng rởm của vị Bác sĩ khoác áo trắng cầm dao bầu đó ...trong khi Mẹ chưa cần phải uống loại thuốc điều trị đặc biệt
    Sau tất cả những sự lo lắng , an ủi và chia sẻ của tất cả mọi người từ đồng nghiệp và bạn bè
    Mình rất vui vì sự quan tâm đó
    Chắc là mình phải lên lại kế hoạch đi học làm Bánh ngọt thôi nhỉ
    Đằng nào cũng có người tài trợ xiền cho mình rồi mà ...ừh thì để làm cho người ta ăn mà...
  5. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hic may một cái váy ..mà mất 1 tháng có lẻ
    Hic may quá là cái váy rất đẹp vì vải tơ tằm Hàng Châu mình mua đã quá đắt rồi 120k//m
    Cũng bõ công chờ đời và nhận được lời khen và ánh mắt yêu dấu của ai đó nhỉ
    Chỉ hơi tiếc nếu mái tóc mình dài xoăn như trước có phải đẹp hơn không
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bây giờ mới biết cái giá trị của cái áo mưa 120k của Việt - Nhật Made in VietNam 100%
    Chất vải mỏng , nhẹ mềm mại như lụa
    Không thấm nước mưa , mưa to đến mấy vẫn không đọng thành giọt chỉ bám như sương , giũ là hết
    Không có mùi hôi , không cứng , gập gọn gàng trong túi xách
    Đúng là chẳng tiếc đồng tiền nào để mua ...chất lượng chuẩn thật ..
    Thế là mình chẳng cần phải sạch sẽ lau chùi áo mưa sau mỗi khi đi mưa về , hoặc giặt áo mưa mà áo mưa vẫn sạch , đẹp , không có mùi
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Cuốn sách "Mạn đàm nhân sinh" của Matsu****a Konosuke người sáng lập tập đoàn Matsu****a sau này là tập đoàn Panasonic Nhật Bản viết thật là hay .
    [​IMG]
    Mình thích nhất đoạn này ông ý viết rất hợp với suy nghĩ của mình .
    Sau phần Phát huy triệt để năng khiếu :
    Là đến phần
    Trở về với vóc dáng tự nhiên :
    Đây là một phần mình rất tâm đắc

    Tôi nghĩ cùng là con người với nhau nhưng chỉ khi phát huy hết năng khiếu và những điều mang trong mình thì mới cảm thấy được ý nghĩa cuộc sống và hạnh phúc thực sự.
    Tức là thành công với tư cách là một con người sẽ mang đến hạnh phúc thực sự của một con người ..
    Nếu chỉ nghĩ đến việc tranh giành địa vị xã hội , danh tiếng và tài sản là thành công duy nhất thì sẽ phải miễn cưỡng nỗ lực có khi làm thui chột cả tài năng, cá tính riêng của mình .
    Hơn nữa nếu như không giành được những thứ đó thì tự nhiên sẽ mặc cảm và mất hết ý nghĩa cuộc sống .
    Dù có nỗ lực đến thế nào thì tất cả mọi người đều không trở thành thủ tướng tất cả mọi người cũng không thể trở thành giám đốc hay những nhà tư sản lớn .Nhưng theo tôi niềm vui niềm hạnh phúc được sống đúng với khả năng của chính là mình thì tất cả mọi người đều có được . Hơn nữa nhờ thiên tính của mỗi người được phát huy sẽ sinh ra sự phong phú sắc thái cho cuộc sống chung của nhân loại . Có thể ví đó như cảnh trăm hoa đua nở một cách sống động .
    Trăm hoa đua nở chính là hình ảnh vốn có của tự nhiên . Trên cánh đồng những bông hoa đua nhau khoe sắc . Những bông hoa đó , hoa Tampopo thì là Tampopo , hoa Sumire thì là hoa Sumire , tất cả đều đơn ra những bông hoa của chính mình .
    Và tất cả đều hài hoà một cách sống động . Thật là tuyệt vời !
    Con người thường bị chi phối bởi điều gì đó mà quên đi hình ảnh vốn có trong tự nhiên này . Có lẽ sự bất hạnh sẽ sinh ra chính từ đó . Sống một cuộc sống mà ở đó phát huy được những gì miìn có là điều quan trọng .,
    Dù chỉ là một lần tôi cũng muốn bây giờ mình đạt đến ý nghĩa rằng , trong cuộc đời này mình đã thành công với tư cách là một con người


    Mọi người đều đang sống những năm tháng hiện tại , chỉ có một lần trong đời , một đi không trở lại
    Vậy mà chỉ sống ơ hờ , không niềm vui thì thật là uống phí .
    Trước hết phải trả lời câu hỏi . Chúng ta sống để làm gì .
    Matsu****a Konosuke

    Sống để làm gì câu trả lời này mình đã trả lời được rồi
    Sống toả hương theo cách riêng của mình ...
    Cố gắng lên ...cố lên
    Papa iu ngày mình mới tốt nghiệp đại học mua cho mình cuốn sách
    Thế giới này quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc để làm ..
    Bây giờ mình đã xác định công việc và cách sống rồi đã tìm thấy hướng đi và đang đi
    Mình sẽ chỉ cố gắng làm tốt một việc thôi ...phải nỗ lực hơn ..chăm chỉ hơn ...và sẽ phải học hỏi nhiều hơn
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ...đừng có mưa nữa ..anh đến ướt hết áo anh ...ướt cả tóc anh nữa
    Hic ...tạnh mưa đi mà
  9. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    E nt cho a rồi, nghe giọng hậm hực mà a cũng chẳng hiểu e nói j lắm nhưng thế là a vui lắm rồi :D
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên liều mình up ảnh của "ai đó" lên ?
    Chưa xử lý PSD một chút nào ....lẽ ra mình nên uo ảnh từ 1 năm trước ...để không xảy ra bao nhiêu chuyện khó hiểu đến bây giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này