1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày sinh nhật Mẹ Yêu rồi ...cứ mỗi năm đến ngày sinh nhật Mẹ là mình lại có một cảm giác vừa vui vừa lo lắng
    Vui vì đến ngày sinh nhật Mẹ cả nhà quây quần bên nhau , bất an vì không biết năm sau liệu có tổ chức sinh nhật cho Mẹ được không ..
    Sức khoẻ Mẹ càng ngày càng kém ...
    Hì hì ngày mai mình sẽ làm món gì nhỉ
    [​IMG]
  2. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0

    Kết thúc cuốn tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió " scarlett nói câu cuối cùng rằng :
    [​IMG]
    Khi mất niềm tin và thất vọng , mệt mỏi mình sẽ nói câu gì nhỉ ?
    Mình sẽ nói học câu nói này chăng ?
    Nhưng mình thích câu nói này hơn
    Mỗi một ngày mới là một cuộc sống mới ...trong cuốn sách
    Quảng gánh lo đi mà vui sống của Dale Carnegie
    Cám ơn một nick có tên ( đi bộ trên nét ) đã giới thiệu cuốn sách này cho tất cả mọi người và mình thật may mắn khi nhờ bạn ấy đã biết được cuốn sách hay .
    Mạng cũng lắm chuyện phiền phức , nhưng cũng học hỏi được rất nhiều ở những người nhiệt tình như bạn
    Rất cám ơn bạn .
    Nếu biết trân trọng giá trị sống từng ngày một và biến nó thành ngày hạnh phúc , mỗi một ngày sống tốt từng ngày một , làm tốt từng ngày một.
    Một ngày tốt - một tuần tốt - một tháng tốt - một năm tốt ..một cuộc đời sống đẹp .
    Vậy liêụ nếu làm được như thế trân trọng giá trị sống từng ngày ...mình sẽ chẳng bao giờ phải cố gắng hy vọng vào ngày mai sẽ tốt đẹp hơn như câu nói của Scarlett đâu nhỉ
    Cố gắng lên ...
    Ngày hôm nay với mình là một ngày tốt đẹp ...mình cũng sẽ chỉ nói về ngày hôm nay thôi mà không phải hy vọng vào ngày mai như Scarlett và nhớ về ngày hôm qua .
    Ngày mai cũng sẽ cố gắng biến nó trở thành một ngày tốt đẹp
    [​IMG]
  3. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy gọi điện thoại cả ngày hôm qua để rủ mình đi khao ..
    Nhưng mà hôm qua mình đi chơi
    Hờ hờ đi ăn khao cô ấy mua xe mới và sắp khai trương cửa hàng Cà Phê + đồ ăn .
    Nhưng mà cuối cùng thì bị mấy con bạn đáng ghét ....vặt trước mất 500k cho Chủ Nhật tuần sau ..Bọn nó đòi mình khao vì mình có nhiều cái mới quá
    Lâu lắm rồi cả hội mới đi chơi với nhau và rủ nhau đi Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia xem phim ..
    Lẽ ra định xem Kiều nữ và đại gia nhưng mà cuối cùng lại xem phim Mong em hạnh phúc ...một bộ phim của Hàn Quốc ..lại ung thư ..và chủ nghĩa tôn thờ tình yêu .
    Nhưng tuy nội dung cũ rích nhưng mình thấy cách dựng phim của họ vẫn rất hay ..vẫn lấy của mình nước mắt
    Vẫn ngồi đó khóc thút thít như cái ngày cả hội đi xem phim lúc mình có 18-20 ...vậy mà bây giờ đã 32 rồi đấy
    Bọn nó quay sang mình ...lại nhăn nhó ...vì cái tội mít ướt ..lúc nào cũng thế .
    Nếu mà có con Mai chắc hẳn sẽ có nó ngồi khóc cùng
    Đi xem phim với mấy cô bạn thân cũng có cái thú riêng của nó
    Hì hì nghĩ mà buồn cười mấy con đều trên 30 cả rồi thế mà vẫn chẳng có gì thay đổi ..vẫn dỗi nhau ...vẫn ham chơi như từ ngày mới biết nhau
  4. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Zai iu chẳng biết nghĩ thế nào mà bỏ ra tận 17tr để mua một số điện thoại di động có 4 số 8 .
    Zai bảo là làm số hot line cho công ty vì bây giờ thiên hạ đánh giá số điện thoại nhiều lắm
    Mình biết chẳng thể nào khuyên được rồi nhưng dù sao mình cũng hiểu zai iu tiêu cái gì cũng nghĩ trước nghĩ sau được cả đấy thôi .
    Mở công ty ở Việt Nam khó thật không phải chuyện dễ dàng làm ăn cũng chưa chắc đã bền vững .
    Hì hì nhưng mà vui vì zai bảo tháng 8 tới làm chuyến Phượt sang Myamar sẽ mua nước hoa cho mình cho đảm bảo
    Mình phải đưa tiền cho zai chứ nhỉ ...còn zai có đi về mua gì cho mình thì mua đừng có mua tinh dầu như lần đi Thái là được rồi.
    Mấy con bạn đáng ghét Chủ nhật này ăn buffer ở đâu chẳng được sao cứ phải vào cái Nhà hàng Sen - Nguyễn Du như thế ..đắt kinh hồn mà ăn có được bao nhiêu đâu .
    Nói thì Nó bảo mình tiếc tiền mà "nó "bao" mình ...mình vẫn thấy tiếc sướng nhỉ cổ phiếu tăng giá có khác
    Phải cố gắng thuyết phục bọn nó ra Nhà hàng Sen - Tây Hồ cho rẻ ..nhưng chưa chắc đã thuyết phục được .
    Mỗi chủ nhật tới đây thôi ...còn khi quán cà phê + đồ ăn của nó khai trương chắc là không còn thời gian đàn đúm được rồi
    Tháng 7 cũng là tháng mình bận rộn và mệt mỏi nhất
    Chắc phải đến tháng 8-9 cả bọn mới gặp nhau được
    Chủ Nhật đi với mấy cô bạn thân
    Chủ Nhật tuần sau đi với hội cấp 3
    Thế nhỉ
    Àh mua 2 cái váy chỉ có 320k..quá rẻ và ..quá sướng lại được khuyến mại thêm cái vòng cổ .
    Cô chủ cửa hàng này wí mình đặc biệt mà
    Nói với ai cũng chẳng tin ..ghét nhất cái người liếc ngang liếc dọc rồi bảo em mặc cái gì chẳng đẹp ....
  5. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lượn siêu thị Nguyễn Kim xem thế nào ..cơ mà hình như phần lớn các nhân viên bán hàng đều không nghĩ một cô gái có thể tự mình đi mua những thứ như Ti vi - Tủ Lạnh _ Máy giặt nhỉ
    Có sao đâu , nếu mình ra ở riêng mình phải tự mua hết mà
    Đi tham khảo giá cả đã ...mình cũng thích đồ điện tử nữa
    TiVi của Panasonic LCD 32 inch hơn 8tr là OK
    Tủ lạnh của Sanyo hơn 5-6tr là OK
    Biết thế và cuối cùng chẳng định mua USB vì đã có sẵn , lại mua một cái USB dành cho con gái rất yêu nhé 2G thôi
    Buồn cười thật sang công ty bảo hiểm Manulife định chuyển hợp đồng bảo hiểm sang cho một tổ chức từ thiện có uy tín .
    Có nghĩa là sau khi mình chết đi số tiền bảo hiểm mình đóng sẽ xung vào quỹ từ thiện đó .
    Nhưng mà cô bé đó bảo rằng em chưa thấy có trường hợp nào uỷ nhiệm hợp đồng bảo hiểm giá trị như thế cả , tại sao chị không để lại cho gia đình hoặc người thân con cái .
    Một năm đóng có hơn 6tr thôi , con số không là nhiều nhưng nếu kiên trì đóng đến khi mình chết ..con số đó khá nhiều
    Dù thế nào thì mục đích cuôc đời mình vẫn là khi chết đi đa phần số tiền mình kiếm được sẽ để làm từ thiện mà .
    Còn con cái mình sẽ dạy nó tính tự lập để nó sống vững vàng hơn .
    Đời cua cua máy
    Đời cáy cáy đào
    Tự đi bằng đôi chân của mình ...mới đi cho vững và sẽ đi được xa .
  6. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay của mình bắt đầu từ 6h sáng
    7h - 8h30 là một ca coi thi ...1 ca mà bằng mấy ca khác ...
    Và bây giờ thì lướt mạng trong lúc rảnh rỗi hiếm có rồi trang điểm và đi chơi nào
    Thế là bọn nó không chịu đổi nhà hàng khác , nhà hàng này đắt kinh điển ...chỉ để ăn trưa thôi ..thế mà
    Mình mắc bệnh tiếc tiền kinh niên ...đứa nào cũng kêu là ki bo bởi vì kiếm tiền có dễ dàng gì đâu mà có thể tiêu tiền như thế .
    Giá trị sức lao động bỏ ra vất vả lắm chứ
    1 suất của một bữa buffer đó mình có thể ở nhà để nấu cho cả nhà một bữa thịnh soạn .....thôi sẽ không nói đến chuyện đắt hay rẻ khi được mời ăn miễn phí như thế ..không thì bọn nó lại mắng cho ..
    Bây giờ mình nghèo nhất trong tất cả đống bạn của mình ..nhưng mà nhìn thì vẫn ngon lành nhất ...
    Bọn nó làm ăn kiếm tiền nhiều ...già hết rùi ...cứ nhìn thấy mình tươi tỉnh trẻ trung lại lườm nguýt ...
    Với phụ nữ đúng là không thể nào mua sự hạnh phúc , niềm vui chỉ bằng tiền bạc
  7. bonbunbin

    bonbunbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ chúng nó ko ngon lành vì đã có chồng&con cái đầy nhà và chăm lo gia đình đủ đầy ko thiếu thốn Gái Tk ợ.
    Ít nhất bố mẹ con cái có ốm đau thì cũng đưa đi viện tốt, bác sĩ giỏi và mua đc thuốc xịn chứ ko phải làm gà.
    Ngon lành mà cứ 1 mình phải la liếm trên mạng tô son trát phấn bóp chỗ nọ kia = shop làm hàng bị bỉ vào mặt thì quả là đáng thương lại ( công nhận da mặt gái dầy thật)
    Với phụ nữ Hạnh phúc ko thể mua bằng tiền bạc và có thể bằng rất rất nhiều tiền bạc và cả Dưa bở nữa!
    Khuyên chân thành Chữa khỏi bệnh đi rồi mới làm tập 2, kẻo nó lại đứt ghánh giữa đường thì khổ đời zai người ta nhắm.
    P/s: chống xì pam phát,niềm vui nhỏ nhỏ sáng nay là nghe đồng bọn kể chuyện thật cười vãi đạn, gái thần kinh Chơi Chuồn chuồn ra đi vô thời hạn.
    Giờ thì cứ xem Tai bayvagio diễn tiếp
    Công nhận xem Xúy vân thật cũng vui
    Được bonbunbin sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 14/06/2009
  8. linhkhue8

    linhkhue8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe Anh chủ quán nói mới biết rằng hoá ra Nhà hàng sen Nam Thanh - Nhà hàng sen Tây Hồ - Nhà hàng ở Bùi Thị Xuân tất cả đều là của anh ấy.
    Cách thiết kế của nhà hàng sen Nam Thanh này rất hợp thẩm mĩ của mình ...bát toàn của Minh Long khăn lụa thêu những bông hoa sen vắt ngang bàn ...thảo nào mà cô ấy bảo chắc chắn mình sẽ rất thích .
    Anh ấy có nói đã mở ở 84 trước đây một thời gian sau đó ra nước ngoài khi về nước anh ấy mở ở Tây Hồ đầu tiên .
    Nhà hàng 84 Nguyễn Du trước đây là quán cà phê chơi ghi ta cổ điển đã từng là quán cà phê quen thuộc của mình và ai đó
    Món ăn ổn , đa dạng thực ra với giá 220k một suất buffer buổi trưa và 295k cho 1 suất buổi tối + phí phục vụ thì so với buffer 3 tầng Lê Ngọc Hân và Hotel Sheraton cũng là đắt đấy
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chỉ xin bố đúng bức tranh thêu này cho căn nhà của mình còn đâu tất cả những bức tranh sơn dầu mình mua ở nhà sẽ để lại cho bố mẹ.
    Hôm rồi lượn Hàm Long thấy có hàng rào cây tre cảnh, dưới rải sỏi trắng hay quá ...
    Mình sẽ phá bức tường ngăn cách đó giữa phòng khách và phòng ăn thay vào đó là mảng tưởng bằng kính vỡ để làm vách ngăn và đặt hàng rào tre cảnh ở đó .
    Không gian sẽ rất thoáng và có thẩm mĩ hơn rất nhiều . Sàn nhà sẽ phải lát lại bằng gỗ thôi nhỉ cho ấm áp ...
    Ui ui những cái gối lụa thêu đính lông công đẹp quá , mua rồi mà cảm thấy ngại ngần vì bảo quản nó chắc sẽ khó lắm đây
    Một nơi rất riêng tư ...nhỏ và đẹp ..ấm áp sạch sẽ thẩm mĩ ...và rất rất ít người biết
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Thật vui và bất ngờ vì không chủ định mà tình cờ mình được ngắm những bức hoạ của nữ hoạ sĩ mình đã nghe tiếng từ lâu
    Văn Dương Thành tại hotel Sofitel Plaza .
    Ở Việt Nam có 3 nữ hoạ sĩ mình thích đó là Bạch Lan nét vẽ rất mềm mại , rất hay vẽ hoa sen
    Nữ hoạ sĩ Bạch Liên nét vẽ cũng khá trừu tượng
    Và cuối cùng là nữ hoạ sĩ Văn Dương Thành rất có chất riêng và đầy ngẫu hứng sáng tạo .
    Hai người là hai xu hướng hội hoạ khác nhau ...
    Mình thích nhất bức tranh này trong những bức tranh ở đây ..dĩ nhiên chỉ dám ngắm thôi. , mình chụp ảnh hơi bị rung ..nhìn bên ngoài rất được...
    Thể loại trừu tượng gợi hình nhưng vẫn nhận ra bức tranh này vẽ gì
    [​IMG]
    Mình thích cả cách bài trí không gian ở đó ..
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này