1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    Đừng nói với em
    Linhkhuê
    Đừng nói với em vào ngày nắng đẹp.
    Em sợ thứ ánh sáng yếu ớt còn sót lại khi chiều buông.
    Đừng nói với em khi mưa rơi.
    Ký ức không anh nhạt nhoà như bóng nước.
    Đừng nói với em lúc giông tố.
    Mang anh ra khỏi vòng xoáy quỹ đạo cuộc đời em.
    Đừng nói với em lúc ánh đêm bao trùm
    Vì sớm mai đây bình minh đã mang ánh sáng tràn về.
    Đừng nói với em về những chặng đường
    Anh đã đi qua biết có ngày anh trở lại?
    Đừng nói với em về những ngày tháng
    Anh đã sống - không có em.
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Đọc những gì chị Linkhuê viết. Lúc nào cũng thấy có cái gì đồng cảm.... Thấy những ngôn từ chị viết ra: chân, thật, cay, đắng, buồn, vui... đều nhuốm một nỗi lòng mà chỉ có thể cảm nhận, chứ không thể miêu tả...
    Em vẫn biết rằng anh muốn sẻ chia
    Cuộc đời của anh bao ngày em chưa tới
    Những khổ đau, những niềm vui mới
    Nhưng có những điều anh hãy giữ riêng anh
    Đừng kể cho em những ngày anh hạnh phúc
    Tiếng cười đùa luôn khúc khích bên tai
    Đừng nói rằng: Ừ! đúng cả hai...
    Đã từng yêu như chưa từng rạn nứt
    Như chưa từng nghĩ dây đàn sẽ đứt
    Để gặp em và nối nhịp yêu thương
    Đừng kể cho em về những vấn vương....
    Trong anh...
    Khi thấy em không cùng màu tóc
    Khi ôm em, không như là dáng vóc...
    Anh đã từng yêu
    Đừng kể với em về những buổi chiều
    Nụ hôn trao ai đã từng mê đắm
    Ôi! Một thời tình anh bao đằm thắm
    Xin giữ riêng mình, đừng chia sẻ cho em.
    (hn 21/6/09)​
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    @@ iwcotte
    Con gái mà ai chẳng có lúc chợt vui rồi chợt buồn đấy thôi ..thế nên mới là con gái chứ , đàn ông vô tâm nhỉ ..
    Nên em nói chỉ có thể cảm nhận những gì chị viết , chứ không thể miêu tả..
    Đó là câu giải nghĩa hay nhất về sự đồng cảm đấy [r32)
    Có một người đàn ông cũng có được sự đồng cảm với chị dù chỉ qua mạng.
    Người ấy có thể tin tất cả những gì chị nói ...dù chỉ một điều không tin ..
    Hì hì niềm vui của chị ngày hôm nay là vừa đèo Dì đi chén Bánh Tôm Hồ Tây.
    Lâu lắm rồi mới đèo Dì đi ăn ,chắc rồi phải mời Dì đi ăn nhiều hơn .
  4. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hơi ấm bàn tay
    (Lưu Quang Vũ)
    Phút đưa nhau ta chỉ nắm tay mình
    Điều chưa nói thì bàn tay đã nói
    Mình đi rồi hơi ấm còn ở lại
    Còn bồi hồi trong những ngón tay ta.
    Như hai dòng sông gặp gỡ đổi phù sa
    Nhập luồng nước, hoà nhau màu sắc
    Trao cảm thương, hai bàn tay nắm chặt
    Nghe máu mẹ cha chuyển giữa mỗi tay mình.
    Những ngày xa, trời nhớ một màu xanh
    Xây trận địa bàn tay ta rám nắng
    Khi vuốt ngọn cỏ non khi lắp đạn
    Khi áp lên vầng trán thấm mồ hôi.
    Bàn tay ta trên ngực lớn cuộc đời
    Ấm hơi ấm ở tay mình lưu luyến
    Và ở tận đầu kia trận tuyến
    Bàn tay mình mang ánh nắng tay ta.
    Khi đàn chim bay tới rợp trời trưa
    Cồn mây về mang cơn mưa đầu hạ
    Hai vì sao đổi ngôi trong đêm gió...
    Đó chính tay mình đang vượt khoảng xa
    Tìm đến nơi này âu yếm nắm tay ta.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bàn tay em -
    Xuân Quỳnh - thương tặng anh!
    Gia tài em chỉ có bàn tay,
    Em trao tặng cho anh từ ngày ấy,
    Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
    Quá khứ dài là mái tóc em đen.
    Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em,
    Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng,
    Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng,
    Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?
    Bàn tay em ngón chẳng thon dài,
    Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả.
    Em đánh chắt, chơi thuyền thuở nhỏ,
    Hái rau dền, rau rệu nấu canh,
    Tập vá may, tết tóc một mình,
    Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.
    Đường tít tắp, không gian như bể,
    Anh chờ em, cho em vịn bàn tay
    Trong tay anh, tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ.
    Trời mưa lạnh, tay em khép cửa,
    Em phơi mền, vá áo cho anh.
    Tay cắm hoa, tay để treo tranh,
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc.
    Năm tháng đi qua, mái đầu cực nhọc,
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu.
    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngã.
    Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ.
    Lấy thời gian em viết những dòng thơ
    Để thấy được chúng mình không cách trở.
    Bàn tay em, gia tài bé nhỏ,
    Em trao anh cùng với cuộc đời em

    Lang thang lần đầu tiên mình đọc được bài thơ:
    Hơi ấm bàn tay của Lưu Quang Vũ , chợt nhớ đến bài thơ
    Bàn Tay em của Xuân Quỳnh .
    Họ viết dường như không phải để cho mọi người đọc mà họ viết như chỉ để dành cho nhau vậy
    Có rất nhiều bài thơ như thế của họ
    Có người cũng đã viết những dòng như thế dành cho mình nơi đây trên trái tim việt nam này ..mình biết .
    Mình không tin tất cả những điều mà người đó nói chỉ tin một điều thôi..mình tin là người đó biết
  5. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe bố mẹ mình cãi nhau mà mình cũng thấy vui nhé , cãi nhau theo kiểu khắc khẩu , cãi nhau nghe rất yêu nhau nhé .
    Mẹ bảo rằng Mẹ thích ăn vải , còn Bố thì không cho Mẹ ăn sợ nóng và lượng đường trong máu tăng .
    Mẹ bảo rằng Bố không chiều Mẹ có quả vải cũng không cho ăn , Bố thì tức và nói rằng .
    Con nghe Mẹ nói thế đấy .
    Còn muốn như thế nào là chiều nữa đây .
    Mẹ ấm ức mãi ...Bố cũng ấm ức
    Cứ nhấm nha nhấm nhẳng cãi nhau mãi
    Mình thì tủm tỉm cười
    Nhớ ngày Mẹ nằm viện về nhà không có tiếng âm thanh gì , lúc đó mình chỉ ước gì nghe được tiếng Bố - Mẹ đôi co cãi nhau khắc khẩu như thế này thôi .
    Nghe giọng Mẹ nũng nịu còn Bố thì vừa bực vừa tức
    Bố Mẹ mình cãi nhau cũng được , khắc khẩu cũng có cái hay , thế còn hơn là ốm mà không nói được gì
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc một vài chủ đề mà mình thấy vui vui mới lạ chứ ?
    Mặc dù biết rõ chủ đề đó là bịa đặt , thật không thể hiểu được tại sao mình lại đọc và hiểu được như thế dù chỉ qua mạng .
    Vậy mà cũng thật không thể hiểu được cách đọc và hiểu của khá nhiều người cãi nhau chỉ vì một chủ đề bịa đặt
    Nó cứ tương tự như vị thần Nhân Mã tung vào bàn quả táo và đề trên đó .
    Tặng người đẹp nhất ..sau đó các vị thần ngồi cãi nhau xem Ai là người đẹp nhất ..Thế là cãi nhau , ghét nhau thậm chí căm thù nhau cuộc chiến tranh thành Troy xảy ra cũng chỉ bắt đầu từ những lý do rất giản đơn như thế .
    Tung ra một trò chơi tâm lý , viết như một cảm xúc thật với những người thích nói dối để nói lên sự thật của mình cũng vui
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là mình hiểu chị đang nói đến cái chi chi....
    nưng mà em cũng nghĩ có những cái tưởng k thật mà lại là thật chị ah....
    Chỉ thấy buồn buồn hơn thôi. Vì hau như ai cũng có tâm sự để trút vào cái toppic này.... ai cũng là người muốn được sẻ chia. mà đôi khi lại bị MỔ XẺ
    Chúc chị 1 ngày vui nha!!!! lại nắng roài!
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ....mạmg là ảo , nhưng cũng là đời ..nên cũng có thật cũng có giả lẫn .. có chân thành và dối trá
    Nhưng quan trọng là phải làm cho mọi người tin mình đã , rồi muốn nói sao mọi người cũng tin hết đó ...lúc đó nói dối thoải mái .
    Trong giả dối nên có đôi ba % của sự thật để sự việc do mình hư cấu có logic chắc mới thuyết phục được người đọc mà i không đọc như chị .Người nhìn mà để thấy giống chị
    Thế nên chị chỉ thấy buồn cười thôi buồn cười ở sự ngây thơ và cách nhìn nhận nhưng lại vui nhé .
    Vì như thế là mọi người còn chưa bủn xỉn lòng tin với nhau

    Cái áo móc trắng này đẹp không em ?

    Hay là mình nổi hứng móc một cái như thế này để mặc làm duyên nhỉ ?
    Niềm vui làm đẹp bao giờ cũng là niềm vui thực sự của người đàn bà
    [​IMG]
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ĐẸP CHỊ ẠH.
    Nhưng mừ em nghĩ nên thêm 1 cái dây nơ ( nhỏ và đơn giản), vì chụp ảnh thía kia thì nó pó sát người, chứ ta mặc trong trạng thái động thì nó k ôm lấy ta đâu...
    Mấy đứa bạn em móc siêu cao thủ lém... còn em chỉ giỏi phá hỏng của tụi nó thôi...
    Chị mừ ra thành phẩm nhớ post lên co em xem nhé! Nhưng mừ cấm mua roài ....e hèm! ngoài kia cũng có... lưng hok đẹp bằng...
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Tự móc lấy nó mới có nét sự độc riêng chứ , mua ngoài dễ đụng hàng lắm em .
    Chị đang nghiên cứu vì hơi khó khi không có mẫu móc theo , đây là kiểu móc ghép , không dễ chút nào.
    Phần thân dưới của áo hình hoa đó nó cũng tương tự kiểu móc lót lọ hoa mà chị đã từng móc .
    Chắc 3 hoa to , 2 thân trước - 1 thân sau
    2 hoa nhỏ ở tay ..và mắt xích kết nối là được .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này