1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuatgia

    xuatgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào đơi vui quá thể
    Sau này con gái e khuê cũng giống e khuê thì khổ cho các Mod phải đi xóa bài với tặng khóa, rân tình thì vừa được xem diễn tuồng xúy vân vừa được chửi Mẹ cha con ...điên. TTVN cứ gọi là vui như ...tết
    E khuê đừng chữa bệnh, cho tụi nó chửi vì nó chửi ko sai nhưng mà e điên kệ em, nhỉ
  2. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Mod Vitba thật là Nhẹ nhàng mà thâm thúy:
    1- Đề nghị mọi người quay lại đúng chủ đề topic, vitba sẽ dọn tất cả các bài lạc đề trong hôm nay.
    2- Cái gì lờ được mọi người làm ơn làm ơn làm ơn hãy lờ đi giúp vitba. Chị LK mà ko có ttvnol thì cuộc sống hàng ngày của chị ấy sẽ nhạt lắm, nên mọi người làm ơn nếu không thích đọc bài của LK thì cứ kéo chuột qua bài nào mà font màu tím/ hồng. Làm ơn đừng đọc bài viết của thành viên mà mọi người không muốn đọc, nếu không sẽ rước khó chịu vào thân, rồi cãi nhau không đáng trong các topic hay.
    3-Chị LK làm ơn post bài đúng chủ đề giúp em, và làm ơn đừng tự nhận xét về ngoại hình cá nhân với người khác. Tự khen về bản thân nghe lố bịch lắm...
    Vitba phải xoá bài của chị vì bài chị có tận 5 thành viên than phiền và vitba sẽ khoá nick của chị trong vài ngày. Mong chị tuân thủ quy định của box và post bài đúng nội dung topic giúp vitba. Vitba còn phải đi làm, không có thời gian đi xoá bài mọi người suốt ngày đâu .
    P.s: vui nhờ
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hehe viết thì xem ra có vẻ già giặn cơ mà thử đọc cả topic đó xem .
    Linhkhue chê bai ai ?
    Chê bai không làm cho người khác đẹp hơn nhé , nhưng điều đơn giản như thế không một em gái nào hiểu được .
    Hay chỉ có mọi người viết chê bai thôi
    Cơ mà tự nhận xét và khen bản thân ở chỗ nào nhỉ ?Làm ơn quote lại
    Và một sự thực rằng em Vitba này chưa từng nhìn thấy chưa từng gặp ngoài đời 1 lần

    Nhưng tuổi thì kém cả tuổi cháu zai chị nên chị chẳng chấp
    Đến kẻ hơn tuổi hơn chị , chị còn không quan tâm nữa nghe chưa em

  4. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Hehe viết thì xem ra có vẻ già giặn cơ mà thử đọc cả topic đó xem .
    Linhkhue chê bai ai ?
    Chê bai không làm cho người khác đẹp hơn nhé , nhưng điều đơn giản như thế không một em gái nào hiểu được .
    Hay chỉ có mọi người viết chê bai thôi
    Cơ mà tự nhận xét và khen bản thân ở chỗ nào nhỉ ?Làm ơn quote lại
    Và một sự thực rằng em Vitba này chưa từng nhìn thấy chưa từng gặp ngoài đời 1 lần

    Nhưng tuổi thì kém cả tuổi cháu zai chị nên chị chẳng chấp
    Đến kẻ hơn tuổi chị còn không quan tâm nữa nghe chưa em
    [/quote]
    Vàng: cái này thì ai cũng thấy cả, đến bố mẹ gái vì gái mà bị người đời nguyền rủa mà gái còn chả quan tâm huống chi người ngoài, nhỉ !
    Sang Làm đẹp mà nói những lời trên với Mod và chị em bên ấy, đã ko có não dể tư duy đọc hiểu lại còn trơ tráo.
    P.s: cái nick khê khét lẹt này rồi cũng bị khóa thôi, ko sớm thì muộn. Hôm nay quả là nhiều niềm vui nho nhỏ và vui lạ kì như ôisoioi đã nói

  5. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là gen tỵ với làn da trắng nhẵn của mình lắm đấy mình nhé , đàn ông con zai gì mà da đẹp hơn con gái
    Chia sẻ bí quyết cho em với ...hì hì chắc là do lối sống lạc quan tính cách hài hước , yêu đời nhỉ
  6. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    Vàng: cái này thì ai cũng thấy cả, đến bố mẹ gái vì gái mà bị người đời nguyền rủa mà gái còn chả quan tâm huống chi người ngoài, nhỉ !
    Sang Làm đẹp mà nói những lời trên với Mod và chị em bên ấy, đã ko có não dể tư duy đọc hiểu lại còn trơ tráo.
    P.s: cái nick khê khét lẹt này rồi cũng bị khóa thôi, ko sớm thì muộn. Hôm nay quả là nhiều niềm vui nho nhỏ và vui lạ kì như ôisoioi đã nói

    [/quote]
    Sao bạn lại làm cho mình trở nên đáng thương như thế ??
    Đúng hay sai
    Thật hay giả
    Cách cư xử của một người cho dù người đó có chỉ là một cái nick trên mạng , trước sau gì thì mọi người cũng hiểu .
    Bật mí cho bạn biết nhé :
    Muốn đánh ngã hoặc làm cho tớ mất tự tin là khen tớ nhiều vào
    Còn khi nhận được lời chê bai và chửi bới của mọi người .
    Tớ lại trả thù theo cách làm cho mình càng ngày càng đẹp hơn và thành công hơn đấy .
    Nên sự trả thù của tớ trước tất cả những người như bạn , bạn biết trước rồi thế nên tớ chẳng cần phải nói tớ cứ hành động thôi .
    So đo và chấp vặt với người khác kém tuổi hơn mình thì mình đúng là tự hạ thấp mình đi thôi .

    Tha thứ
    Và trả thù theo kiểu của tớ

  7. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đấy đã nói đúng :
    Thần kinh là 1 loại bệnh hoạn và có tính Di truyền
    Cái giống hoang tưởng ngày càng nặng, tai tiếng ngày càng nhiều, và mức độ khinh bỉ của mọi người cũng ngày càng cao.
    Với 1 con Điên, cứ để nó làm trò, diễn tấu 1 mình.
    P/s: ko có hay có hay khê khét hay anh nào thì cũng chỉ là 1 người thôi, bản chất ko thay đổi cũng chẳng khá lên được. Rồi còn sẽ còn bị người đời khinh bỉ, xa lánh, than phiền và khóa nick dài dài.
  8. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Thế là hiểu đúng bệnh rồi đấy nhé
    Hehe tha cho tớ nhé , đừng đi theo tớ làm gì nên làm những công việc có ích cho mình tớ khuyên chân thành đấy
  9. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0


    Thế là hiểu đúng bệnh rồi đấy nhé
    Hehe tha cho tớ nhé , đừng đi theo tớ làm gì nên làm những công việc có ích cho mình tớ khuyên chân thành đấy
    [/quote]
    Gái hiểu bệnh của mình rồi thì tha cho mọi người đi nhé. Đừng xen vào phá hỏng các topic hay trên diễn đàn.
    Có lên cơn thì về nhà diễn cho người sinh ra mình ấy, chỉ có họ mới chịu nổi cơn điên của gái chứ chồng nó cũng bỏ của chạy lấy người thôi.
    Tha cho mọi người nhé, đừng hành hạ mọi người nhé, chăm chỉ chữa bệnh và học cách làm Người nhé.
    P.s: Hôm nay quá nhiều niềm vui be bé tạo thành 1 niềm vui nhớn
    Từ hôm nay sẽ nhặt nhạnh mang về topic này những lời mọi người nhận xét về Gái để giúp cho Gái làm Người ( chứ ko chỉ làm Con...) nhé
    Như thế là 1 việc có ích đấy!
  10. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui nho nhỏ của em hôm nay là làm cho người khác vui. Dù rằng niềm vui đó đơn giản là khen một cái áo đẹp.
    Nhưng em tự nhiên thấy buồn quá. Cái không khí của chiều mùa hè này. Không hiểu tại sao em buồn đến thế. Ngày mai sẽ là một thay đổi lớn, đáng lẽ em phải vui mới đúng. Em đã làm được điều mà em muốn.
    Tự nhiên em nhớ những chiều hè của nhiều năm trước, khi em còn bé, rồi khi em lớn hơn một chút, rồi khi em vào đại học, rồi khi em đi làm, nhớ buổi chiều lần đầu tiên em được đứng cao hơn mặt biển 108m, rồi...một buổi chiều như này cách đây vài hôm thôi. Em thấy nhớ quay nhớ quắt.
    Được sakura1282 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 14/07/2009
    Được sakura1282 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 14/07/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này