1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    Cuộc thi TRUYỆN NGẮN VÀ THƠ trên VNQĐ 2008-2009
    Gần đây, nhiều bạn đọc, bạn viết vẫn gửi thư, gọi điện thoại, thậm chí trực tiếp đến tòa soạn để hỏi về thời gian, quy chế, nội dung... hai cuộc thi Truyện ngắn và Thơ trên VNQĐ. Để bạn đọc, bạn viết tiện theo dõi, tham gia, chúng tôi xin thông báo lại về cuộc thi này.
    THÔNG BÁO CUỘC THI TRUYỆN NGẮN VÀ THƠ
    2008 - 2009
    CỦA TẠP CHÍ VĂN NGHỆ QUÂN ĐỘI
    Hướng tới kỷ niệm 65 ngày năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944-2009) Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức cuộc thi truyện ngắn và thơ hai năm 2008-2009.
    1. Nội dung:
    Không hạn chế đề tài. Ưu tiên những tác phẩm viết trực diện về chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang và người chiến sĩ, đặc biệt là trong thời bình ở nơi khó khăn, hiểm nguy, biên giới, hải đảo...
    Chấp nhận mọi phong cách sáng tác truyền thống hay hiện đại, khuyến khích các tìm tòi, thể nghiệm, khám phá nghệ thuật mới, lành mạnh.
    2. Đối tượng dự thi:
    Tất cả các công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài.
    3. Điều kiện dự thi:
    Tác phẩm dự thi là truyện ngắn và thơ chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Trong thời gian cuộc thi diễn ra, các tác phẩm dự thi không được công bố trên các tuyển tập, tuyển chọn. Trừ trường hợp tác giả dự thi đề nghị được rút tác phẩm khỏi cuộc thi.
    Cuộc thi không nhận truyện dài, tiểu thuyết, truyện thơ, trường ca, thơ thiếu nhi, thơ trào phúng.
    Bản thảo được viết tay hoặc đánh máy trên một mặt giấy rõ ràng, ghi kèm địa chỉ, số điện thoại liên hệ của tác giả.
    Các tác phẩm dự thi sẽ được chọn đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Tác giả giữ bản quyền. Ban tổ chức không trả lại bản thảo.
    4. Giải thưởng:
    01 giải đặc biệt cùng các giải nhất, nhì, ba, tư cho mỗi thể loại.
    5. Thời gian:
    Bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ tháng 1 năm 2008, hạn cuối cùng là ngày 31 tháng 12 năm 2009.
    Trao giải thưởng vào đầu xuân 2010.
    Ban Sơ khảo và Ban Chung khảo là các nhà văn, nhà thơ uy tín trong và ngoài quân đội.
    Tác phẩm dự thi ghi rõ Truyện ngắn dự thi hoặc Thơ dự thi gửi về Tạp chí Văn nghệ Quân đội, số 4 - Lý Nam Đế - Hà Nội, hoặc qua địa chỉ email: vanxuoi@vannghequandoi.com.vn (nếu là truyện ngắn), bantho@vannghequandoi.com.vn (nếu là thơ).
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    Thực tế là mình xét thấy mình chưa đủ khả năng cũng như chưa đủ độ hiểu biết chưa đủ trình độ và tầm nhận thức có thể tham gia cuộc thi uy tín này .
    Hehe chỉ biết thông tin đã lâu và tìm đọc các tác phẩm mà thôi

  2. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Là lá la hiện tai tồ rồi nhá..vui...vui..vui
    Giờ thì làm việc có ích giúp cho mọi người biết rõ chân tướng kẻ biến thái và trơ tráo nhất trên đời
    tramanhvn: ID bài viết: 11077439
    Linhkhue , thật em không còn lời nào để nói với chị nữa đó . Chị làm bao nhiêu chuyện như vậy còn chưa đủ , chưa chán hay sao ? Chị có cần thiết viết những lời khó nghe như vậy để mọi người vào đây đọc và cười vào mặt chị hay không ? Cho dù chị có ghét ai đi nữa thì cũng đâu cần phải dùng thứ ngôn ngữ văn chương khó nuốt của chị để đưa ra public như vậy ? Là con người , lại là phụ nữ, ít nhất cũng phải giữ cho mình chút lòng sĩ chứ chị !
    Em không muốn nói thêm một lần với chị nữa đâu , nhưng qua đây thấy chị dựng chuyện đổ điêu không chớp mắt nên phải có đôi lời với chị . Dựng chuyện để khiến mình điêu ngoa hơn thì có gì là hay đúng không chị ? Nói ít mong chị hiểu nhiều
    songtuong77: ID bài viết: 11082735
    Đọc đến đây, ST liên tưởng đến phong trào "Trăm hoa đua nở" do Mao phát động ở TQ trước đây. ST không muốn tin Linhkhue lại là một người như thế... Người như thế đáng sợ hơn Chí Phèo rất nhiều! Linhkhue chắc chắn không phải người như thế đâu, Khuê nhỉ?
    ....
    - Quan điểm của Songtuong là cái gì chưa thành công thì không nói bô bô, khoe khoang như "cái thùng rỗng kêu to", cần có thời gian và thực tế cuộc sốngthử thách và khẳng định ( hơi khác với việc LK viết truyện... ). Linhkhue đã được cả ST và LT tin tưởng, là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất được chia sẻ những điều riêng tư... nhưng có thể Linhkhuê sẽ là người sung sướng nhất khi phá hoại được mối quan hệ đó!!!
    songtuong77; ID bài viết: 11083360
    ST đã cố gắng hết sức bình tĩnh để nói chuyện với Khuê khi mọi người dường như đã hết kiên nhẫn, chỉ muốn Khuê hiểu và lấy lại hình ảnh của chính mình... Nhưng có vẻ như Khuê đã không kiểm soát được bản thân nên đã hành xử theo kiểu "Chí Phèo" (chữ của LK tự nhận), nói năng thô lỗ (không giống với tư chất của một "nhà văn" mà LK đang phấn đấu). LK có biết rằng Khuê xúc phạm và làm tổn thương người khác, gây ra cảm giác cực kỳ khó chịu với mọi người, khi cảm thấy Topic rất ý nghĩa này đang bị Khuê biến thành cái làng Vũ Đại?
    Khuê hãy suy nghĩ sâu hơn về lý do chia tay EX1, EX2... vì biết đâu Khuê cũng có một phần sai lầm, trách nhiệm và không chỉ là "nạn nhân"? Khuê hãy dừng lại trước khi quá muộn! Một hình ảnh tốt đẹp mà Linh Khuê đã xây dựng trong mắt mọi người cũng giống như hình ảnh Vàng Anh mà Thùy Linh đã tạo dựng được... đừng để nó mất đi một cách đáng tiếc, Khuê nhé!
    P.s: Mọi ý kiến bất bình, than phiền về con bênh thần kinh hoang tưởng mang tên Nguyễn thu HIền dưới những cái nick: Chua, Co_dơn_tren_mạng, Aohaythuc, Khongco0, Ngay_thu_8, LinhKhue, Ngoclinhkhue, Ngocthienanh, Playchuon, Taybayvagio, TieuHanKhe....bạn hãy gọi điện theo số 043.3.6283570 - 5980 ?" 3563 - 5362 gặp :
    _1/ chị Bùi thị Dung, P:204 Giám đốc Trung tâmgiám đốc trung tâm Thông tin_ Tư liệu trường Đh KTQD hn
    _2/ chị Lý Thị Huyền, P: 203 Phó giám đốc Trung tâm
    hoặc gửi ý kiến kèm theo link trên diễn đàn vào hòm thư đt: thuvien@.neu.edu.vn

    Được gaubongmisa sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 18/07/2009
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Thứ nhất các cô Giám đốc và Phó Giám đốc của cơ quan tớ bạn nên nhớ rằng đáng tuổi cha mẹ bạn
    Các cô U50 cả rồi
    Nên bỏ từ Chị đi nhé
    Hehe
    Phán đoán thứ nhất bạn viết thế ..với cái từ Chị đó
    Tôi tin là bạn chẳng biết gì về họ và cũng không phải là một thành viên thuộc trường Neu .
    Hehe
    Phán đoán thứ hai bạn cùng kênh giống Ga_hanoi = Chiadetri = Kexucthanruatoi ....
    Và bạn còn là một ai nữa nhỉ ?Nói ra tôi sợ mọi người hơi shock
    Tôi chẳng cần tra IP chỉ cần đọc giọng Văn tôi cũng đoán sau bộ mặt đó Ai là Ai , ai cùng chung dòng nick với docthanh6688 .
    Nhưng đối với tôi điều đó vô nghĩa vì tôi không quan tâm
    Chỉ mong bạn tôn trọng những người lớn tuổi như Bố - Mẹ - các cô chú lãnh đạo trong cơ quan tôi
    Và cả bạn trai tôi nữa
    Chân thành cảm ơn bạn đã mất công tìm kiếm
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Thử một chút ..
    Mình sẽ làm một việc mà mình tin là có người sẽ xoá ảnh , đó là mình sẽ up ảnh của một người lên box Làm đẹp
    Và có thể nick này của mình bị khoá vô thời hạn ..
    Cơ mà cứ thử xem
    Một hòn sỏi nhỏ để hiểu thêm một vấn đề Ai là Ai thôi mà
  5. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hehe vừa up ảnh của một admin Netwalker lên ...không biết là có bị Khắc tinh xoá đi và khoá nick vô thời hạn không nữa
    Thử một chút coi
  6. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi chữ kí của Gấu sẽ giúp xây dựng TTVN ngày 1 tốt đẹp hơn đấy. Vui ghê
    Kẻ xấu thường có tật giật mình => suy từ bụng ta ra bụng người=> gắp lửa bỏ tay người xong còn lớn tiếng, thật là gái đĩ già mồm
    lan0303: ID bài viết: 12964989
    TO PLAYCHUON, LINHKHUE và CÁC BÁC TRONG NHÓM NGOCTHIENANH!:
    - OK! Toạ độ là "Phòng Dữ liệu điện tử - Tầng 2 - Trung Tâm Thông Tin Thư Viện - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Hà Nội" và các toạ độ khác thì các Mod biết rồi!
    - "Nhưng em cũng tin là Bác không nói sai vì tất cả các nick của em dùng chung khá nhiều người và có một vài người rất giỏi tin học." Mod Lan xác nhận trong Nhóm của Em có một số người khá lắm: Có khã năng đánh ONLINE. OK! BỎ ĐAO THÌ THÀNH PHẬT ĐÓ EM!
    fujikawa: ID bài viết: 13302648
    Kinh , hot girl của các topic album cũng lên tiếng cơ àh ???
    Em nói thật là chị Linh Khuê nên học cái câu dám nói dám làm . Em nghe chị tuyên bố ít nhất 3 lần cái câu : " từ nay không dám mò vào TTVN nữa " , đã bao nhiêu người bức xúc vì kiểu post ảnh đau mắt thiên hạ của chị , thế mà chị vẫn trơ tráo vào tiếp được , giỏi thật ấy . Em thành thật mong chị già rồi thì làm gương cho giới trẻ bọn em , dám nói dám làm , bảo không thèm vào TTVN rồi thì chị đừng vào nữa đi được không ? Xin chị đấy , cảm ơn chị nhiều lắm .
    .....
    P.s: Mọi ý kiến bất bình, than phiền về con bênh thần kinh hoang tưởng mang tên Nguyễn thu HIền dưới những cái nick: Chua, Co_dơn_tren_mạng, Aohaythuc, Khongco0, Ngay_thu_8, LinhKhue, Ngoclinhkhue, Ngocthienanh, Playchuon, Taybayvagio, TieuHanKhe....bạn hãy gọi điện theo số 043.3.6283570 - 5980 ?" 3563 - 5362 gặp :
    _1/ chị Bùi thị Dung, P:204 Giám đốc Trung tâmgiám đốc trung tâm Thông tin_ Tư liệu trường Đh KTQD hn
    _2/ chị Lý Thị Huyền, P: 203 Phó giám đốc Trung tâm
    hoặc gửi ý kiến kèm theo link trên diễn đàn vào hòm thư đt: thuvien@.neu.edu.vn
  7. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hehe bạn gaubongmisa
    Làm thế nào để bị khoá nick vĩnh viễn bây giờ ?
    Tớ đã up ảnh của admin Netwalker lên bên topic Album Làm đẹp , up ảnh người khác khi không được phép là sẽ bị khoá nick
    Cơ mà tớ mãi chẳng bị khoá nick ...chưa hết nick của tớ
    Làm thế nào bây giờ
  8. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Đọc 3 bài thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ mà sao thấy ..giống tâm trạng của mình thế nhỉ

    Anh đừng khen em

    Lần đầu khi mới làm quen
    Anh khen cái nhìn em đẹp
    Trời mưa òa cơn nắng đến
    Anh khen đôi má em hồng
    Gặp người tàn tật em khóc
    Anh khen em nhạy cảm thông
    Thấy em sợ sét né giông
    Anh khen sao mà hiền thế
    Thấy em nâng niu con trẻ
    Anh khen em thật dịu dàng
    Khi hôn lên câu thơ hay
    Ấp trang sách vào mái ngực
    Em nghe tim mình thổn thức
    Thương người làm thơ đã mất
    Trái tim giờ ở nơi đâu
    Khi đọc một cuộc đời buồn
    Lòng em xót xa ấm ức
    Anh khen em cảm xúc
    Và bao điều nữa...Anh khen
    Em sợ lời khen của anh
    Như sợ đêm về trời tối
    Nhiều khi ngồi buồn một mình
    Trách anh sao mà nông nỗi
    Hãy chỉ cho em cái kém
    Ðể em nên người tốt lành
    Hãy chỉ nơi anh cái xấu
    Ðể em chăm chút đời anh
    Anh ơi anh có biết không
    Vì anh em buồn biết mấy
    Tình yêu khắt khe thế đấy
    Anh ơi anh đừng khen em.
    Em sợ
    Những lúc anh khen
    Mặt em trẻ đẹp
    Là lúc em buồn
    Và em thấy ghét...
    Một nỗi lo âu
    Buốt trong ngực trẻ
    Lời anh ngọt ngào
    Lòng em đau xé
    "Em tôi xinh đẹp"
    Xin anh đừng khen
    Tình yêu không ở
    Trên gương mặt em

    Năm tháng cuốn trôi
    Một thời con gái
    Trên gương mặt em
    Nét buồn đọng lại
    Em thôi xinh đẹp
    Anh còn yêu ai ?


    Nhỏ bé tựa búp bê

    Làm sao anh đủ sâu
    Cho em soi hết bóng
    Làm sao anh đủ rộng
    Che mát cho đời em
    Làm sao anh đủ cao
    Để thấy em cho hết....
    Cuộc đời bao nhọc mệt
    Cuộc đời bao dịu êm
    Người đàn bà bước lên
    Người đàn bà lùi lại
    Này tôi ơi, có phải
    Làm một người đàn bà
    Người ta phải nhỏ bé
    Nhỏ bé tựa búp bê
    Mới dễ dàng hạnh phúc
    ?
    Mang biệt danh búp bê bạn bè đặt cho và là búp bê khổng lồ của zai thế mà ..giờ mới biết thế nào là hạnh phúc

    Được tieuhankhe sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 19/07/2009
  9. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    He..he sắp được đi chơi rùi nha, vui và hồi hộp ghê
    Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Chớ có học lí thuyết suông lên Tiến sĩ rồi ko dậy được chính con mình nên người thì than ôi 1 chữ Nhục !
    atsuki: ID bài viết: 9312548
    Bây h em mới dám viết sau khi đọc 1 loạt cái loại post của ngaythu8 ở mấy topic liền. Ko nói hóa ra để chị tự huyễn hoặc mình nói đúng à. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chị là người đầu óc không bình thường nhất mà tôi biết đấy.
    Đọc ở mỗi topic lại thấy 1 kiểu khác, chắc mỗi lần post bài là suy nghĩ của chị thay đổi mấy lần hả. Lúc thì khen chồng hết lời, lúc lại chê ko còn gì để nói. Mà điều này chắc cũng bình thường với 1 người đầu óc không bình thường như chị thôi.
    Lúc đầu tôi cũng ko định post bài gì đâu nhưng vì thấy chị cũng gọi là có học đấy mà cư xử thiếu văn hóa lại giống con vô học không chịu được. Chị bảo phải ở trong chăn mới biết chăn có rận hả. Cũng may mà chị giờ đã ra khỏi chăn rồi không thì cũng không hiểu chị phá cái chăn đấy thế nào nữa.
    Mà chị cũng đừng rêu rao như chị là nạn nhân đau khổ vì gia đình nhà chồng nữa đi, giả tạo éo chịu được. Xin lỗi các anh chị ở đây, em bức hết cả xúc nên cứ phải tương thêm cái chữ đó vào mới được :D, mọi người thông cảm nhá. Tại em cũng ở gần chăn, h đọc được mấy bài này mà . Chị mà yêu chồng sao không cùng anh ý vượt qua những lúc khó khăn đi, trong lúc yêu chồng lại đi hứa với 1 anh zai 14 năm nào đó của chị (không biết có phải lại là 1 câu chuyện tưởng tượng nữa không) kiếp sau là vợ chồng. Thế mà chị không lấy xừ anh 14 năm kia đi, có phải là êm đẹp ko, lại không bị gia đình nhà chồng mà theo chị là hành tỏi chị nữa chứ. Có khi anh kia lại chịu đựng chị giỏi hơn "4 bà mẹ chồng" của chị đấy. Loại giả nhân giả nghĩa như chị làm gì có tư cách phê phán ai. Em thấy có bác nào ở trên bảo là nhật ký nên ai viết gì cũng được nên cái chuyện nói mẹ chồng or gia đình nhà chồng ko phải quá nghiêm trọng (em nhớ thế, nếu không phải các bác bỏ quá cho) nhưng chị gái ngaythu8 này lại cứ bô bô nói xấu nhà chồng hết topic nọ đến topic kia. Vậy mà cũng làm như mình cao quý lắm. Em khinh!
    Bác nào bênh gái thì cứ rước thử mới biết, thế mới hiểu ở trong chăn mới biết chăn có rận nó là thế nào. Mẹ chồng lôi thôi với bẩn thỉu, nào là chị chồng khéo mồm, blah blah, thế mà em thỉnh thoảng vẫn ăn "cơm thiu" của mẹ chồng nàng này nấu đấy. Em chỉ tiếc cho bà chị chồng được bảo là khéo mồm của nàng thôi. Suốt ngày em nghe toàn lời hay ý đẹp về nàng từ miệng chị ý. Sao lại có người khéo mồm đến ngớ ngẩn thế không biết. Đúng là yêu chó chó liếm mặt!
    Vì em là cái con NA khổ thân phía trên đó, đọc mỗi topic lại thấy nhắc đến dì chồng ko được đẹp đẽ cho lắm nên em cũng muốn điên lên các bác ạ. Em chẳng trách mẹ em, ko ghê thì thôi, việc quái j cần chị iu ngaythu8 sợ hộ chứ. Mà thôi em cũng ko thèm chấp cái loại cứ tự xướng mình biết mười hóa ra lại ko hiểu đến 1 nửa. Mẹ em tốt hay không, không đến lượt loại như chị đánh giá. Em chẳng việc j ca ngợi mẹ em cả, ai biết mẹ em đều hiểu hết. Giờ em chửi chị gái, em lại bằng chị quá. Em sợ.
    Thôi giờ em cũng hết bức đến nỗi xúc mãi ko ra rồi, đây là lần đầu mà cũng là lần cuối em post bài ở đây (trừ trường hợp điên quá né ;) ). Em có gì quá các bác bỏ qua cho em nhá. Phục mỗi chị gái làm cho em phải viết 1 bài chưa bao h dài như thế này.
    Em chào các bác!
    tamhoncuada_spt: ID bài viết: 9318724
    Ngày xưa nghe câu nói ấy của chị ngày _ thứ_ 8 em tưởng là trẻ con như em, ai ngờ U30 mà phát ngôn như thế... em sợ quá.
    Mà bà chị ạh, trông mặt chị có tướng sát chồng lắm, kô có hậu tí nào cả. Ngày trước, em xem ảnh cưới của chị ấy ... chẳng có tí gì là chị đang hạnh phúc, híc mặt thì đằng đằng sát khi như ra chiến trường ấy. Nhưng nghĩ đấy là ảnh cưới, lại là hạnh phúc lứa đôi nên hồi ấy em không dám nhận xét.
    hoaian812: ID bài viết: 9330824
    Theo dõi nhiều topic của chị này, cuối cùng nghiệm ra rằng tất cả câu chuyện trên đây chỉ để biện hộ cho việc làm của mình , " muốn đến với anh 14 năm gì gì đó " nên tìm cách li dị chồng và bào chữa cho bản thân mình ko có lỗi.
    Thêm 1 người KHINH
    Lấy chồng vài tháng, li dị được vài tháng ( chắc gì tới 2 năm như chị đã tuyên bố bên topic hội li dị nhỉ) , giờ thì tuyên bố sắp làm dâu ko fải người HN.
    Sắp lấy chồng nên vào topic HPGĐ để học hỏi kinh nghiệm, mà thấy chị này có vẻ lên án gia đình nhiều wá ( tất nhiên chỉ tự chị ấy nói, sự thật bao nhiêu người biết)
    Bản thân chị có nhân có đức chưa mà dám nói 1 câu nhận xét như vậy với gia đình chồng cũ của chị, thật sự tôi thấy họ tốt phước nên mới thoát được đứa con dâu, người vợ, đứa em dâu như chị đấy.
    Còn gia đình mới này chị đã tìm hiểu sâu xa hết rồi hay sao mà dám nói có nhân có đức hơn, chị có dám kêu người chị sắp lấy làm chồng tiếp này vào đây đọc những gì chị viết về chồng cũ ko, chắc chắn anh ấy sẽ suy nghĩ lại đấy.
    Bản thân mình ko đủ tư cách thì đừng fê fán người khác ko có nhân có đức này nọ chị à, tôi cũng đạo Phật như chị, cuộc sống của chị hôm nay cũng là do lúc trước chị chắc ko có nhân ko có đức nên mới fải làm gái 2 chồng đấy.
    BÓ TAY VỚI CHỊ NÀY
    thanhbinhday: ID bài viết: 9331032
    Đồng ý với hoài an812 tư tưởng của ngày thứ 8 nghe ghê răng nhỉ chắc tổ tiên gia đình chồng đó linh thiêng nên cho cô này out nhanh mà chưa dính bầu ,nếu dính cô này chắc phải làm cụ dâu nhà người ta . Các bà mẹ có con trai hãy cẩn thận trước khi làm đám cưới cho con nhé kẻo lại lại lấy một cô ngaythu9, thu10, 11 gì đó thi phiền lăm dâu nay không phải là dâu mà là quỷ . Điều này chị em trong phong tôi đã đoán trước được rồi chỉ không nghĩ cô ta trơ tráo quá thế này thế mà ở topic nào đó cô ta quảng cáo bố cô ta là tiến sĩ cơ đấy còn mẹ cô ta có váy ngủ cao sang quyền quý thật đấy he he
    thế thì tội gì đi làm dâu cho khổ ra chợ mua " gà trống "về làm chồng nó vậy
    Đã không viết nữa nhưng càng đọc càng phẫn nộ thôi muộn rồi chúc mọi ngủ ngon
    ________________________________________________________________
    P.s: Mọi ý kiến bất bình, than phiền về căn bênh thần kinh hoang tưởng của Nguyễn Thu Hiền dưới những cái nick: Chua, Co_dơn_tren_mạng, Aohaythuc, Khongco0, Ngay_thu_8, LinhKhue, Ngoclinhkhue, Ngocthienanh, Playchuon, Taybayvagio, TieuHanKhe....
    bạn hãy gọi điện theo số 043.3.6283570 - 5980 ?" 3563 - 5362 gặp :
    _1/ chị Bùi thị Dung, P:204 Giám đốc Trung tâmgiám đốc trung tâm Thông tin_ Tư liệu trường Đh KTQD hn
    _2/ chị Lý Thị Huyền, P: 203 Phó giám đốc Trung tâm
    hoặc gửi ý kiến kèm theo link trên diễn đàn vào hòm thư đt: thuvien@.neu.edu.vn

    Được gaubongmisa sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 19/07/2009
  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Bạn muốn gì hả bạn gaubongmisa sau tất cả những công sức bạn đã copy những bài viết đả kích tớ trên mạng này .
    Nếu muốn tớ không online thì dễ , nhớ admin nào đó khoá nick tớ thế là bạn vui đúng không ?
    Nhưng tớ tin là bạn buồn đấy
    Chuyện kể rằng có một người lữ khách đi đường vấp chân phải hòn đá và bị đau chân và anh ta đứng lại chửi hòn đá đó .
    Thực tế hòn đá nó có biết di chuyển đâu nhỉ , chính anh ta vấp chân phải hòn đá đó chứ .
    Thế mà cũng chửi hòn đá
    Khổ thân hòn đá nó đứng giữa đường , nó chẳng làm cái gì cả mà người ta lại chửi nó.

    Tớ tình nguyện làm một hòn đá ngáng đường làm một nơi để bạn sả stress tức giận .
    Cứ để coi như tớ là cái nơi để bạn xả stress hay tức giận đi nhỉ trên thế giới ảo ?

    Như thế cuộc đời thực của bạn ngoài đời sống thực nó sẽ được bình yên và tốt đẹp hơn .

    Khi nào buồn và tức giận cứ nhảy vào topic của tớ mà chửi để chữa sự căng thẳng stress hay những tổn thương của mình nhé
    Được tieuhankhe sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 19/07/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này