1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hehe tớ tưởng bạn Gaubongmisa đang chuẩn bị đi ngắm Tuyết rơi mùa hè
    http://ttvnol.com/forum/tamsu/1181429/trang-27.ttvn
    Hehe bạn thật đặc biệt và cũng có thú vui và niềm mong ước kỳ lạ ..tớ rất ngưỡng mộ bạn
    Tớ đang phải đi học DQTV học ( Chính Trị và Bắn Súng )
    Bạn có tư liệu , tài liệu về
    "Đấu tranh phòng chống Địch lợi dụng vấn đề Dân tộc và Tôn giáo chống phá Cách Mạng Việt Nam "
    Bạn cho tớ mượn tớ viết bài luận với , có gì cứ PM tự nhiên cho tớ nhé .
    hehe niềm vui nho nhỏ của tớ ngày hôm nay là lại gặp lại các đồng nghiệp trong trường cùng học với nhau .
    Một năm chỉ có 1 tuần phải đi học và trò chuyện thân mật với nhau mà thôi
    Hehe mọi người bảo thiện xạ bắn súng được 3 -10 và được Giấy khen của Quận Uỷ - Hai Bà Trưng tại Hội thao như mình năm nay phải có bước chuyển tốt hơn
    hehe cơ mà bây giờ mắt kém tay run rồi ...chắc gì mình sẽ đạt thành tích cao về bắn súng nữa
  2. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Nắm tay nhau đi giữa nhân gian
    Xie Shou You Ren Jian
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=l3wTcC_7Mo
    Đừng để tháng năm làm mệt mỏi trái tim chờ đợi
    Ta nguyện theo nàng đến nơi góc bể chân trời
    Giờ này đèn bên song đã tắt
    Chỉ có trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng
    Nụ cười của nàng vẫn ngọt ngào như xưa
    Ta trân trọng cất giữ những kỷ niệm về nàng
    Dù năm tháng lụi tàn
    Người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang
    Dù lưu luyến thế nào cũng không bằng những ngày qua
    Nàng và ta xa xôi cách trở
    Sự đời lặng lẽ đổi thay
    Trải qua muôn sông ngàn núi
    Liệu lòng ta còn mãi bên nhau?
    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    Không mong được sớm tối bên nhau
    Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian
    Ai nói rằng tình cảm lưu luyến khiến người ta đau khổ
    Ai nói rằng biển người chìm nổi
    Chỉ có tình duyên là vĩnh cửu?
    Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại
    Dù có khi sum họp, có khi tan
    Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian
    Bài hát giản dị , và mình thì cũng như tất cả những người con gái khác cũng chỉ ao ước điều giản dị như thế này thôi .
    Đàn ông càng giỏi càng có nhiều tham vọng ...mình sợ sự tham vọng của đàn ông
    Bước vào tất cả mọi cuộc chiến nào cũng đầy rẫy những cạm bẫy những sự mất mát
    Buông đao xuống không thành Phật cũng thành Nhân
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng thấy bạn Gaubongmisa tự dưng lại thấy nhớ nhé , cũng không biết phải cám ơn bạn Gaubongmisa thế nào khi up date thông tin về mình vào topic của mình .
    Bạn gaubongmisa mất công tìm kiếm chắc cũng thấy phản ứng của tớ trước tất cả những lời nói từ chửi bới vô văn hoá
    Tớ vẫn không Chửi lại nhé , vẫn rất hoà nhã phân tích đúng sai , không dùng bất cứ một từ đen nào nhé .
    Àh đơn giản vì tớ không học để chửi người khác , tớ học để sống để nói cho tốt .
    Thế là cũng đủ hiểu về con người tớ rồi đúng không Àh mà tớ chưa giỏi đến mức để kích cho mọi người bộc lộ bản thân mình và chửi tớ đâu
    Đừng nghĩ tớ quá cao siêu như thế
    Chỉ có điều là Tâm tớ khá Tĩnh trước mọi lời nói nào của bất cứ ai về tớ . Tớ không có đức tính mà các cụ nhà ta nói là
    "Nóng giận mất khôn "
    Thật là may mắn vì có những thông tin bạn đã up date .
    Đó đã là một bức tường vững chắc để mọi người có thể tin mình hơn và mọi người muốn có thể đứng nhìn mình từ đằng xa xem cho rõ dung nhan
    Trước đây bên box Thảo Luận mọi người cứ cho rằng mình nói với một tư tưởng và nhận thức như là một nhà Tuyên Huấn một anti gì đó hoặc làm việc cho an ninh mạng .
    Bây giờ mọi người đều biết rằng mình chỉ đơn thuần là một Thủ Thư và tất cả mọi hành động lời nói của mình đều khỗng xuất phát từ một động cơ hay mục đích nào .
    Lời nói và hành động không xuất phát từ mục đích hay động cơ nào , đó mới là cái nền tảng vững chắc để xây dựng nên lòng tin với mọi người trong tất cả mọi lĩnh vực .
    Cũng không rõ mục đích của bạn Gaubongmisa là gì
    Nhưng rất cám ơn bạn ý vì đã xuất hiện thật đúng lúc , sớm hơn cả mục đích mà mình dự đoán để mọi người hiểu hơn về mình
    Vui thật , vui vì không bị nghi ngờ suốt cả một thời gian dài , bây giờ thì tất cả mọi hiểu lầm đã được sáng tỏ rồi
    Mình chỉ đơn giản là một Thủ Thư mà thôi và nói tiếng nói của lương tri và của người dân yêu nước
    Chứ không nói vì mục đích và nói vì bất cứ một động cơ gì

    Được ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 23/07/2009
  4. khuethankinh

    khuethankinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thần kinh hết thuốc chữa..
  5. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bạn có độc một câu nói khi viết về một người là tớ
    Thực sự tớ muốn bạn có ngôn từ phong phú hơn một chút ít ra không chỉ viết mãi một câu như thế
    Àh mà bạn có nhớ Việt Nam mình có câu

    "Ngậm máu phun người - bẩn mồm mình trước không "
    Nếu bạn hiểu được điều đó thì bạn sẽ hiểu mình cần phải nói hay có đánh giá gì .
    Tôi thì biết rõ luật của ttvnol.com
    Tôi có thể ấn than phiền tất cả những bài viết chửi bới tôi
    Nhưng tôi không làm như thế .

    Bạn là ai
    Tư cách bạn như thế nào
    Mọi người sẽ hiểu hơn về bạn qua những gì bạn viết và bạn nói về người khác
    Nói về người khác cũng là cách mà bạn bộc lộ về chính bản thân mình đó

    Bạn nên nhỡ kỹ điều này để uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nhé
    Điều đó sẽ tốt hơn với bạn và cả văn hoá của bạn
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Zai iu ở nhà chuẩn bị đi Myamar rồi hứa sẽ mua về cho mình những tượng điêu khắc Gỗ vì mình đòi có quà
    Không mua cho mình , mua gì về mình trấn hết
    Hehe mình thích những sản phẩm thủ công của các quốc gia sản phẩm đặc trưng của họ về trưng bày trong nhà
    Hehe tìm kiếm thấy thông tin về bài viết Myamar này thật là hay
    http://www.chudu24.com/blog-du-lich/chau-a/myanmar/myanmar-trong-toi-la-nhung-khoanh-khac.htm
    Thấy họ có nghệ thuật vẽ tranh cát ...thú vị thật
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hehe buồn cười kinh khủng , ngồi đọc với một vài đồng nghiệp và đưa sang link của bạn Gaubongmisa có ước ao và niềm vui là đi ngắm Tuyết giữa mùa hè
    Hì hì tất cả mọi người được một trận cười sảng khoái
    Thật lòng xin lỗi bạn Gaubongmisa nhưng tớ không thể nói được những mỹ từ mà mọi người nói về ao ước của bạn
    Cám ơn bạn đã cho tớ và các bạn bè đồng nghiệp của tớ những giây phút thư giãn giải lao sau giờ làm việc
  8. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thích mẫu người như chị.
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    @@ thuoctay 87 chị làm việc ở đâu nhờ bạn Gaubongmisa chắc em đọc đã biết
    Hehe nếu có thể kết bạn được em cứ đến gặp chị vào giờ hành chính ở cơ quan nhé và so sánh xem ảnh chị đã up và con người thực ngoài đời thế nào
    Niềm vui nho nhỏ của mình ngày hôm nay là đã làm được 1 việc tốt , việc tốt này thì hehe không khoe ra đâu
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn cùng học DQTV với mình đang là một giảng viên rất chăm chú đọc một cuốn sách khiến mình không khỏi tò mò.
    Hehe mình mượn thử để ngó qua , có vẻ không dễ đọc chút nào ở cơ quan mình không có
    Đúng đề tài mình đang muốn tìm hiểu vì đôi khi có học qua một chút về mỹ thuật hồi nhỏ, sở thích cũng yêu hội hoạ nhưng đôi lúc vẫn chưa hiểu được cái đẹp của Hội hoạ đương đại.
    Cuốn sách này chắc phải mua thôi
    [​IMG]
    Bản dịch của Như Huy - một nghệ sỹ thị giác ở Sài Gòn, đồng thời là nhà thơ và giám tuyển độc lập - tác phẩm của Cynthia Freeland ?oThế Mà Là Nghệ Thuật Ư?? đã được xuất bản.
    Với thế giới nghệ thuật ngày nay, có rất nhiều điều kỳ quái, thậm chí gây shock được coi là nghệ thuật. Trong bản nghiên cứu vinh danh nghệ thuật một cách có phê phán này, Cynthia Freeland đã đưa ra một tường giải rành mạch và hứng khởi về việc tại sao, trong nghệ thuật, sự sáng tạo và tai tiếng luôn được đánh giá cao. Cùng lúc, bà cũng sử dụng rất nhiều ví dụ đầy thuyết phục để bắc cầu được cho triết học và lý thuyết nghệ thuật. Qua việc cung cấp một bản giới thiệu dễ hiểu về các lý thuyết, nghệ sỹ và nghệ phẩm, Freeland tường giải việc tại sao hành vi thách thức các cách tri giác của con người luôn [đã và đang] là trung tâm của mọi nỗ lực nghệ thuật. Kết quả có được sau cuối là một bản giới thiệu vô giá về các cuộc tranh cãi quan trọng xung quanh sự hồi phản của chúng ta với nghệ thuật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này