1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Mai phải đi bắn súng rồi , mình chỉ cố lấy điểm 8 thôi vì sau hai năm trời mắt mình kém quá ...
    Tay cũng run run nữa
    Hehe ngày mai đi bắn súng xong về đi chơi với cả lớp với các Thầy và bạn bè đồng nghiệp vui thật là vui
    Ngày mai thấy cả lớp đang dự tính uống hết bao nhiêu cốc bia
  2. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Cái váy mình yêu nhất, và tất cả bạn bè đều yêu thích .Hôm nào mình sẽ chụp ảnh nó nhỉ , để giữ nguyên váy đẹp và dáng người..in ảnh ra để kỷ niệm
    Kiểu dáng thì gần như thế này
    [​IMG]
    Nhưng lại là màu đen +trắng tông màu mình yêu thích nhất như thế này .
    [​IMG]
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hehe mình vừa dùng kế một mũi tên trúng hai đích..vui hết biết
    Cho dù anh ta có là ai ..thì đối với mình thực sự chẳng coi trọng chất đàn ông của anh ta tý nào .

    Hiểu biết nhiều , đi nhiều , học vấn cao hay tiền nhiều có ý nghĩa gì khi chất đàn ông không có .

    Anh ta đã từng set up lên nick của mình những câu y như cái bạn muốn đi ngắm Tuyết giữa mùa hè viết, mặc dù mình biết và hiểu anh ta làm như thế với mục đích gì .
    Thật là một biện pháp hạ lưu và ích kỷ đến cùng cực .
    Thật lòng là cư xử với một người con gái như thế thì là đàn ông cho nó phí đời trai ra
    Hehe quay đi quay lại thấy đã xoá bài viết của mình rồi
    Được ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 27/07/2009
  4. khuethankinh

    khuethankinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Đây có lẽ là sự hài hước ngớ ngẩn nhất mình gặp, he he, vui quá..
  5. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Này, ấy gì ơi! Cho tớ ké cái sự hài hước mà tớ thấy với nào.Ấy có vẻ vui tính nhỉ.Hóng hớt ở đây thấy có bạn gì gì lấy nick là sếp của chị LK vào viết mấy lời an ủi làn sóng hỗn loạn làm tớ cười chết thôi.Sao lại có người có trí tưởng tượng vĩ đại thế cơ chứ. Ngưỡng mộ quá cơ. Nếu ấy có biết người ấy thì chỉ dùm tớ để tớ xin bớt tý não nhé, phung phí thế nó lại phí ra...
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Cà phê sang quá bác ơi
    Niềm vui nho nhỏ là sáng lên xe bus ko phải bon chen gì, ngồi luôn, mỗi tội chồng gọi điện lại bảo "ko đi chơi lung tung, ko giao du chỗ đông người, phải đeo khẩu trang..." hic, đi xe bít tránh kiểu gì
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hehe chị vừa đi về , năm nay thành tích bắn của chị cực kỳ nhân đạo nhé , các Thầy bảo thế có nghĩa là chỉ toàn điểm 3-4 bắn vào tay và chân không bắn chết kẻ địch
    Mang tiếng xạ thủ được bằng khen của Quận trong Hội Thao DQTV
    Hehe cả lớp đi nhậu nhẹt với nhau ở quán bia Hải Xồm - đối diện cổng công viên Thống nhất - Hà Nội..chị uống hết 3,5 cốc bia vì cũng bị phạt vì bắn kém
    Vừa mới về đến nhà , đang hơi buồn ngủ
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    Hà nội mưa ...những cơn mưa không bất chợt như Sài gòn ..Hà Nội mùa mưa, mưa Hà nội như cô gái hay dỗi , đã khóc , đã mưa thì mưa thật lâu , thật dai dẳng ..khó dỗ dành .
    Tìm lại một bài hát cũ với mình là một kỷ niệm đẹp , rất đẹp xa lắm rồi cũng vào một ngày Hà Nội mưa như thế này , ngồi cùng ai đó trong quán cà phê và mình dỗi mình khóc ...
    Thời đó người ta không có Ipod chỉ có Headphone mà thôi
    Người ta chắc chẳng biết dỗ dành mình thế nào, thế là đeo tai nghe vào tai mình bài hát này....bài hát từ ngày xửa ngày xưa hồi bé mình đã từng nghe . Nhưng tại lúc đó , tại thời điểm đó nghe nó thật tuyệt và lúc đó mình đã khóc to hơn, còn người ta cứ ngồi đó cười .
    Sẽ có ngày em sẽ gặp lại anh chỉ để biết anh có khoẻ không Anh thế nào ? Anh đã lấy vợ chưa , anh nhỉ ...còn em vẫn sẽ mãi và luôn là cô em gái kết nghĩa đáng yêu của anh .
    Thế mà đã đúng 10 năm rồi đấy kể từ ngày hôm đó
    Cứ nghe bài hát này em lại nhớ về anh ...một nỗi nhớ rất mơ hồ nhưng nó cũng là một niềm vui trong cuộc đời em vì đã có những khoảng khắc rất đẹp bên anh ..vì đã quen và có một người anh như anh
    Thật lạ là mối tình của em , em đã yêu anh ấy vì anh ấy có cái cằm bổ đôi giống anh
    Nguồn : http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/1036/index.aspx
    Rhythm Of The Rain - Dan Fogelberg
    Listen to the rhythm of the falling rain
    Telling me just what a fool I''ve been
    I wish that it would go and let me cry in vain
    And let me be alone again
    Now the only girl I''ve ever loved has gone away
    Looking for a brand new start
    Little does she know that when she left that day
    Along with her she took my heart
    Rain please tell me now does that seem fair
    For her to steal my heart away when she don''t care
    I can''t love another when my heart''s somewhere far away
    Listen to the rhythm of the falling rain
    Telling me just what a fool I''ve been
    I wish that it would go and let me cry in vain
    And let me be alone again
    Oh the only girl I''ve ever loved has gone away
    Looking for a brand new start
    Little does she know that when she left that day
    Along with her she took my heart
    Rain won''t you tell her that I love her so
    Please ask the sun to set her heart aglow
    And rain in her heart and let the love we knew start to grow
    Listen to the rhythm of the falling rain
    Telling me just what a fool I''ve been
    Oh I wish that it would go and let me cry in vain
    And let me be alone again
    When the rain comes
    They run and hide their heads
    They might as well be dead
    When the rain comes

    Lời Việt
    Tôi lắng nghe giai điệu của mưa
    Tiếng mưa như nói với tôi rằng tôi chỉ la một kẻ khờ khạo
    Mưa ơi xin ngừng rơi để tôi khóc trong đau khổ
    Tôi muốn được cô đơn một mình
    Người con gái duy nhất mà tôi yêu đã rời xa tôi
    Em tìm kiếm một sự khởi đầu mới mẻ
    Người yêu bé bỏng ,em có biết rằng
    Ngày em đi em đã mang theo cả tình yêu của tôi
    Mưa ơi hãy nói cho tôi biết điều này có công bằng không
    Em đánh cắp trái tim tôi khi em chẳng còn yêu tôi nữa
    Liệu tôi có thể yêu thương ai khác khi trái tim đã mất rồi?
    Tôi lắng nghe giai điệu của mưa
    Tiếng mưa như nói với tôi rằng tôi chỉ là một kẻ khờ khạo
    Mưa ơi xin ngừng rơi để tôi khóc trong đau khổ
    Tôi muốn được cô đơn một mình
    Người con gái duy nhất mà tôi yêu đã rời xa tôi
    Em tìm kiếm một sự khởi đầu mới mẻ
    Người yêu bé bỏng ,em có biết rằng
    Ngày em đi em đã mang theo cả tình yêu của tôi
    Mưa nói giùm tôi với em rằng tôi yêu em lắm
    Xin nói mặt trời thắp lửa trái tim em
    Hãy để mưa rơi trong lòng em
    Và để tình yêu đôi ta ngày trước lại thêm một lần nảy nở
    Tôi lắng nghe giai điệu của mưa
    Tiếng mưa như nói với tôi rằng tôi chỉ là một kẻ khờ khạo
    Mưa ơi xin ngừng rơi để tôi khóc trong đau khổ
    Tôi muốn được cô đơn một mình
  9. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Đầu nóng , sốt thế mà vẫn hoàn toàn tỉnh táo đến mức Bác sĩ cũng ngạc nhiên ..
    Bác sĩ bảo cháu khoẻ thật phải người khác thì nằm liệt giường rồi ..
    Sẽ xin nghỉ làm ngày mai để hồi phục sức khoẻ , không để ốm nặng hơn được , không thể ốm nặng hơn được .
    Lúc ốm nhìn cái cảnh bố mình phải lụi hụi đi nấu cháo cho mình tội lắm .
    Lôi son phấn ra trang điểm mà bố kêu um lên là còn làm đẹp cái gì ..cơ mà nhìn cái mặt xanh rớt nhìn mình cũng ghét mình nữa
    Thế nên là mình sẽ phải khoẻ lên ..mình được mệnh danh là đi làm bao năm không biết nghỉ ốm là gì cơ mà Ghét nhất đời là ốm , chẳng làm được cái gì và phải để cho mọi người chăm sóc ...
  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Mình nên nghỉ làm hôm nay thôi hay ngày mai nữa nhỉ
    Da mình xanh rớt , mặt mệt mỏi quá
    Nhưng ở nhà chán lắm ra ra vào vào chẳng thấy vui gì cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này