1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    ốm đau thế nào mà thảm hại thế chị ? đừng nói là H1N1 nhé :(
    Chắc tại đi học nghịch súng "nhiệt tình" quá đây mà
    Chúc chị chủ chóng bình phục
  2. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hehe cảm ơn em , cũng nói để cho em yên tâm là tinh thần của chị khỏe đó mới là điều tốt nhất , còn ốm mệt do thời tiết cả thôi ....
    Cái ý trí của chị bảo là..cố lên không được ốm thêm nữa là chị khỏi nhanh lắm , cái kiểu chữa bệnh bằng ý chí đó mà
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Có ngưòi bảo post ảnh chụp với "súng" mà chả thấy ảnh đâu nhỉ
  4. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm rồi em sẽ up ảnh cho anh xem ...nhưng chắc không như ý anh tưởng tượng đâu nhé

    Quote lại bài nhân tiện up blog của chị này về đây học hỏi
    http://baohannv.multiply.com/journal?&=&page_start=0
  5. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Nhóc à, ko biết em đã về chưa, nhưng hôm na chắc em mệt nên ngủ sớm nhé. Mong là ko có con muỗi nào cắn vào chân của em. Chúc em ngủ thật ngon nhé, em ngoan. Không được tận tay bỏ màn cho em ngủ, tiếc ghê...
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    bình thường là hôm nào anh cũng mắc màn cho LK ngủ hả anh !?
    (tưởng tượng, tưởng tượng )
  7. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hehe ngongbẹohd ...ai đó có thể em biết mặt đấy đẹp zai nhân hậu vô đối
    Bí mật sẽ mãi là bí mật nhé
    Hôm nay cực vui vì , sáng chuẩn bị đi làm thì cô bạn đồng nghiệp gọi điện bảo rằng được nghỉ ở nhà
    Oh la la và bây giờ cái cảm giác được nghỉ mà không phải xin phép nghỉ dù sao vẫn khoái
    Nắng lên rồi là chị khoẻ lên nhiều rồi ,
    Thể trạng giống như cây xanh cần hấp thụ ánh sáng để tạo chấp diệp lục
    Năng lượng lại tràn đầy
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể chết vì giai đẹp , lại còn nhân hậu vô đối thì đỡ làm sao
  9. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hehe một người đàn ông đẹp trai + tài năng + yêu trẻ con + có hiếu + nhân hậu thích giúp đỡ người nghèo khổ làm từ thiện ...thì cô gái nào được yêu chắc là may mắn lắm đấy nhỉ
    Hehe lưu lại đường link về vợ của Bill Gate vào topic này thay cho blog đã bị Yahoo xoá mất
    http://www.chungta.com/Desktop.aspx/PT-KyNang-SuNghiep/Can-Bang/Vo_ti_phu_Bill_Gates_song_nhu_the_nao/
    Là vợ của một người đàn ông giàu nhất hành tinh nhưng mà
    Là vợ của người đàn ông giàu nhất hành tinh nhưng Melinda không mấy quan tâm đến những cửa hàng thời trang sang trọng, những loại mỹ phẩm đắt tiền hay những tác phẩm nghệ thuật danh giá. Thay vào đó, suốt ngày bà chúi mũi vào những chuyện đại loại như... chu trình sống của con muỗi. Một người phụ nữ hơi bất thường chăng?

    Đọc về bà để học hỏi và biết thấy xấu hổ và hiểu giá trị của con người nó không nằm ở bộ quần áo bạn khoác lên người , không nằm ở cái túi xách bạn sử dụng

    Được tieuhankhe sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 31/07/2009
  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Đọc những bài viết về Phượt , thấy vui vì học hỏi được nhiều điều mới lạ mà cũng thấy khắc khoải một nỗi buồn khá mơ hồ .
    Có lẽ suy nghĩ về Phượt của mình khác và cách mọi người đi Phượt khác chăng .
    Zai iu khác , suy nghĩ của zai iu về Phượt là để nâng tầm hiểu biết làm việc cho tốt hơn chứ không phải đi để du ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên , thưởng thức các món ăn ngon.
    Mình nhớ tổng thống Mỹ Thomas Jefferson ông đã tự thiết kế viết một câu lên bia mộ trước khi chết
    ""Nơi đây yên nghỉ Thomas Jefferson - tác giả của Tuyên ngôn Độc lập, Đạo luật Tự do Tín ngưỡng của Virginia và người sáng lập nên Trường Đại học Tổng hợp Virginia".
    Và bây giờ nó đơn giản chỉ là dòng chữ ""Nơi đây yên nghỉ người tài dùng người tài". "
    Khi ông tự tay viết những dòng chữ như thế lên bia mộ của mình không hiểu ông đã ấp ủ những ước mơ những hoài bão của mình khi mình đang sống cho những việc cần làm trước khi chết không nhỉ ??
    Con người ta sống phải có sự đam mê phải có lý tưởng phải có mơ ước như thế cuộc sống của con người mới có giá trị riêng .
    Và tất cả mọi đam mê , mọi mơ ước , mọi lý tưởng đều đáng được và phải được trân trọng .Dĩ nhiên "nó " phải không mang mục đích xấu .

    Phượt có thể là đam mê có thể là cách sống của một số những người tài ....họ tài dĩ nhiên...họ kiếm được nhiều tiền và họ được quyền sử dụng theo cách mà họ muốn .
    Để chi phí cho những chuyến đi Phượt không phải là một chuyện nhỏ, số tiền được tiêu trong 1 tháng của một chuyến Phượt có thể bằng số tiền ăn của cả một gia đình trung bình trong xã hội Việt Nam ngày nay.
    Ví dụ : Nhưng zai iu ở nhà đang tính đi Phượt cho Myamar và con tính phải chi ra cho số tiền đó chỉ có trên chứ không có dưới 20tr .
    Với zai iu mình biết là Phượt chỉ là một kế hoạch cho tương lai , tính cách zai iu đã tìm hiểu điều gì , học hỏi điều gì là tìm hiểu rất kỹ học rất sâu mình hiểu là vậy .
    Thế nên vấn đề lên kế hoạch Phượt vòng quanh Đông Nam Á trong 3 năm zai iu thực hiện cũng là tầm nhìn riêng hướng đến tương lai mà thôi , nó không vô bổ , không vô ích với sự trưởng thành cũng như tầm nhìn của zai .
    Với sự trải nghiệm hay kinh nghiệm hoặc bất cứ một từ nào nói về sự trưởng thành nhận thức và suy nghĩ của con người cũng bắt nguồn từ những thất bại hoặc thành công .
    Để bỏ tiền ra mua sự trưởng thành cũng là một điều nên có ở một người đàn ông .
    Mình khuyến khích zai iu đi , cũng như mình đã từng khuyến khích ex
    Đàn ông phải đi để sống để thích nghi để tự luyện mình như người ta luyện một thanh thép .
    Đập , nghiền nát những kim loại , nung chảy nó ra nhiệt độ cao và tôi luyện nó thành một thứ đồ vật sáng bóng bền bỉ và chịu mọi va đập .

    Người đàn ông cũng vậy cần phải được tôi luyện như một thanh thép trước mọi hoàn cảnh cuộc sống , thời tiết , môi trường sống.
    Như thế người đàn ông sẽ sống càng vững vàng hơn

    Nhưng cái sự khắc khoải buồn mơ hồ về Phượt của đa số thành viên là ở cảm giác về một thế hệ những người tài ...đang chưa tìm được cho mình mục đích của cuộc sống và có một lối sống đẹp .

    Đa phần họ chỉ đi Phượt để thoả mãn thú vui và sở thích cá nhân khám phá là chủ yếu , ít có người nào có những bài viết sâu sắc cảm nhận về những chuyến đi Phượt khi va chạm thực tế những mảnh đất sống sự va chạm về con người ở đó .
    Và họ đã học được gì sau mỗi chuyến đi .

    Cảnh thiên nhiên ở tất cả khắp nơi trên trái đất này baop giờ chẳng khởi đầu ngày mới bằng ánh sáng của bình minh ...và bóng tối lan toả khi chiều hoàng hôn đến ...kết thúc một ngày bao giờ chẳng thế .
    Vấn đề là trong ngày đó học hỏi được điều gì và sống như thế nào.

    Ngày hôm nay của mình có thể nói mình đã sống tốt và làm được một số việc nho nhỏ có ích , đơn giản có khi chỉ là đấm lưng cho Mẹ iu , ngồi đọc cho Mẹ một truyện ngắn
    Đó là những việc rất nhỏ , ngày nào cũng có thể làm được nhưng nó là một món quà tinh thần vô giá
    Được tieuhankhe sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 31/07/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này