1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hic toàn người rủ mình đi chơi không à , năm tới sao nhiều người rủ rê mình thế nhỉ ?
    Ngày mai là sếp rủ đến nhà sếp cùng các bạn đồng nghiệp làm nem cuốn để ăn , cơ mà bụng dạ mình xấu quá vì Tết ăn lắm
    không đi được ...tiếc đứt ruột mất một cơ hội ăn chơi cùng mọi người vào ngày mai .
    Sếp bảo thôi sếp nấu cơm và ruốc cho mình ăn ...hì hì

    Chủ nhật các em iu lại rủ đi chùa Thiền quang và Phù Đổng và sang một nhà em iu ăn chơi thế mà mình lại có việc bận mất rồi
    Úi zời các em iu bảo là chị Hiền nhất , dễ gần nhất , hic hic ...nói mà ngượng quá , cơ mà đúng là mình chỉ hiền nhất với các em iu mà thôi cơ mà các em iu của mình ngoan thế cơ mà , lại còn nhân hậu nữa
    Iu iu các em iu của nhóm vinguoibenh nhất
    Mái nhà hạnh phúc
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Ui ui choáng vì giá của bộ bàn ăn này .
    Hic mình đặt bộ bàn ăn tròn xoay hai mâm gần như thế này , kiểu dáng đơn giản hiện đại vì mình thích thế , không lấy ghế uốn lượn trạm trổ mà giá cả thì có bằng 1/9
    [​IMG]
    http://dogohunglong.com.vn/vietnamese/type.php?module=product&iCat=263
    Hic hic đồ gỗ Hưng Long đúng là ...hàng khủng thật , chẳng đẹp hơn của mình nhìn rối cả mắt mà đắt kinh 43.500.000 VND
    ôi ôi cái giá của nó
    Sung sướng vì bộ bàn ăn mình đặt đẹp mà rẻ, dĩ nhiên là không phải gỗ Hương rồi chỉ là gỗ xoan đào mà thôi
    Được khongco0 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 09/02/2009
  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Sắp có cơ hội để giết chết "nạn nhân " một cách từ từ , êm ái, ngọt ngào và lãng mạn bằng một bữa ăn lung linh bên ánh nến .
    Mình chưa trang trí bàn ăn tròn bao giờ
    Cách trang trí bàn ăn thắp nến và cắm hoa hồng như thế này rất hợp lý, cách cắm hoa này rất dễ dàng
    Bắt chước thực hành ngay mới được, sắp có ngày đặc biệt để thí nghiệm rồi
    [​IMG]
    "Nạn nhân" của mình thật đáng thương ...chết từ từ chết một cách không đề phòng thật ngọt ngào và êm ái .
    Đó là lúc mình Ngoan còn lúc mình hư đảm bảo nạn nhân sẽ được thấy màn "đĩa bay" "bát lượn"và "đũa phi tiêu "ngay lập tức
  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 mới là ngày cuối cùng chốt hạ ăn chơi cùng các đồng nghiệp cơ quan tại nhà chị ..
    Hì hì nói tóm lại là Tết ra đến tận bây giờ mình hư quá toàn đi ăn trực ..xấu hổ quá đi mất
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Vui quá ...vui quá vừa biết được tin cơ quan mình sẽ tổ chức đi tham quan đầu năm vào ngày 28/2/2009 ( Dương lịch ) tức ngày 4/2/2009 ( Âm lịch )
    Kết hợp đi lễ chùa đầu năm ..đi mấy nơi cùng một lúc
    Rủ papa iu đi thôi ...hì hì mọi người cùng cơ quan cũng biết trước rồi mà , tý nữa về phải thông báo với papa iu ngay lập tức .
    Mình đang rất thích lên Sapa mùa này , chắc hẳn đào rừng , hoa mận nở sẽ đẹp lắm ..
    Hì hì cơ mà rét quá và biết đâu cơ quan mình lại tổ chức lên Sapa vào dịp Hè này thì sao , đỡ tốn tiền
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào mở YM mà không thấy những lời nhắn của em iu là thấy ngạc nhiên lắm lắm .
    Ngày nào em iu Ngocthienanh cũng gửi cho mình các tin nhắn rất đáng iu
    Hôm nay nhận được đường link của cậu , cậu vẫn lãng mạn như ngày xưa nhỉ
    Tớ muốn lưu giữ những đường link đó lên topic của tớ vì tớ rất thích
    http://docs.google.com/Present?docid=dgmdpp5r_22c2x222gw&skipauth=true&pli=1&ncl=true
    Còn em iu bài viết của thiền sư Thích Nhất Hạnh rất hay
    http://baokinhte.vn/Noi-Dung/100-100-672/Thuong-yeu-khong-chi-la-ngot-ngao.bkt
    Hì hì đến chết cười lũ bạn đáng ghét , mấy con dở người của mình gọi điện hỏi có cần mang "ổi" đến thăm không ...lũ đểu giả
    Cười trên nỗi đau của người khác như thế đấy , căn bản cái bệnh của mình là tiếc cơ , đồ ăn toàn ăn thừa là cái thùng nước gạo của cả nên có gì không ngon vứt đi thì tiếc đành ăn , ăn lại khổ cái đời
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ nấu món gì vào ngày 14/2 ngày lễ của tình nhân nhỉ ?
    Món đầu tiên mình nghĩ đến là món :
    Kình ngư tắm nắng hì hì mình nhớ ngày học ở lớp nấu ăn cô Liên cô giáo của mình đã đọc chệch của món đó là Tình nhân tắm nắng , nghe nó rất thú vị đấy chứ .
    Mình có nên làm món canh Tầu không nhỉ ?
    Hay món Thịt bò nướng kiểu Malaysia nhưng có lẽ với bàn ăn tròn nó sẽ không phù hợp cho lắm .
    Hì hì các bạn đồng nghiệp của mình rất thích món bò nướng Malaysia đó của mình
    Hì hì mình nhớ có lần anh nói với mình, người con gái biết thắp nến trên bàn ăn ở Việt Nam hiếm lắm em là người đầu tiên anh biết
    Àh cái ngày đó là ngày mình tổ chức sinh nhật cho papa iu và anh đến dĩ nhiên rồi .
    Thực ra để tổ chức một không khí bàn ăn như thế có gì khó đâu ?
    Nến rất rẻ , cái thiếu chính là ở nhận thức của nhiều người nhất là phụ nữ nghĩ rằng đó là lối sống kiểu cách hay quý tộc quá và quá rườm rà .
    Thực ra cách mình tạo dựng cuộc sống chủ yếu là mang lại những giây phút ấm áp cho những người mà mình quý . Hì hì chỉ có người mình qúy mình mới nấu cho ăn còn ai mà mình chưa nấu cho ăn chắc chưa phải bạn thân của mình
    Àh có một người con trai mình cũng rất muốn nấu cho ăn nhưng mà ....
    Thỉnh thoảng cũng phải đổi không khí trên bàn ăn bằng những bữa ăn lãng mạn , điều đó người đàn bà Việt Nam không làm thì người đàn ông Việt Nam sẽ làm chăng ?
    Đàn ông Việt Nam vào bếp để nấu cho người vợ , người yêu của mình một bữa ăn đã là một chuyện rất lạ rồi ..
    Nhưng mình tin với Anh sẽ chẳng bao giờ có cụm từ ngại ngần bên cạnh đó Anh nấu ăn không tồi, anh là người đàn ông đầu tiên nấu cho mình ăn .
    Anh làm món canh khoai tây cực ngon và nó khá đặc biệt vì
    anh cho cả "thì là" vào đó nhưng lại tạo vị rất hay .
    Anh làm món thịt kho nước dừa cũng rất ngon
    Hì hì dành cho anh sự bất ngờ thì có lẽ sẽ không bảo anh đến sớm , nhưng nếu anh đến sớm cùng mình vào bếp thật tuyệt
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần một chút thời gian , một chút khéo léo nhìn những món ăn thật tuyệt .
    Cái kiểu trang trí món ăn như thế này giống món Trứng hấp vân ngày học ở lớp quá , nói chung nó cũng hơi cũ không hay lắm .
    [​IMG]
    Mình thích cách trang trí sáng tạo như thế này .
    [​IMG]
    Hì hì có lẽ mình sẽ trang trí món ăn theo mẫu bàn cờ tướng
    Hì hì nhìn nó cực kỳ thú vị
    Và cái giỏ hoa , cách trang trí đó cũng rất đơn giản mà
    Nhưng mình nhớ ngày xưa yêu mối tình đầu mình đã trang trí món ăn theo cách bàn cờ tướng vì anh ấy rất yêu cờ .
    Mình không muốn lặp lại cách trang trí món ăn kiểu đó
    Với mẫu trang trí món ăn như thế có lẽ sẽ chỉ hợp với món Mực chiên hoa cúc nhất
    Hơi mất thời gian thật , nhưng mà dù sao mình cũng là dân được học hành tử tế đàng hoàng , đã làm thì làm cho ra làm , còn không làm thì thôi, làm bôi bác tổ chức tiệc trọng đại thế mà làm không ra gì thì ngượng lắm .
    Dân bán chuyên nghiệp mọi người lại chê
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Mấy con bạn ý ới gọi điện rủ đi ăn trưa .
    Quán ăn Thái Lan 88- Lý Thường Kiệt đó ngon phết lại gần cơ quan chị gái mình .
    Nhưng mình thấy là hơi đắt .
    5 đứa ăn trưa mất hơn 500k
    Nhưng được cái món xôi của nó rất ngon , cái loại gạo để làm món xôi đó đặc biệt thật hạt gạo rất dài và rất trắng , món xôi đó cuốn lá bắp cải thảo ăn với món lạp vị giống như món ăn đặc trưng của Lào
    Hôm nào mình phải lên cơ quan rủ chị gái iu đi ăn mới được ...hì hì
    Không biết chị gái iu đã ra đó ăn chưa ?
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ăn và ăn ...
    thế mà cũng là niềm vui nho nhỏ.
    Híc....
    Rồi mai người béo ú ra mới hết nhỏ nhá
    Đùa với LK tí
    Ký tên: Người vô duyên với LK
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này