1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hehe cầm trên tay bộ đĩa phim "Phía đông vườn địa đàng " mà cứ buồn cười
    Nó đến đưa cho mình và nói được mỗi một câu.
    Tao thương tình mày đang ốm nên mới lấy cho mày đấy, xem cho nó khoẻ , thôi tao đi về đây trời sắp mưa rồi
    Và thế là nó đi về luôn
    Còn mình thì thậm chí còn chưa mở cổng nhà mời nó vào nhà còn nó thì đi về rồi
  2. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hehe tối nay mình sẽ đi ọp ẹp bên box Thi Ca ở quán cà phê Café sách Lollybooks Café
    Mình mới chỉ theo zai iu đi ọp ẹp với box Văn học và Thi Ca bên diễn đàn Nguoihanoi.net nơi zai yêu làm quản trị mà thôi .
    Nhớ hôm đó thật là vui đủ các bạn, các cô , các chú yêu thơ văn có Nhà thơ Kiều Anh Hương ..hehe mình vẫn cứ nghĩ là đàn bà thế mà lại là đàn ông nhé . Chú khá lớn tuổi và rất sâu sắc
    Và cả cô Hanoimuathu một người phụ nữ trung niên rất yêu Thi ca và có tâm huyết với diễn đàn bên đó , cũng đồng thời là một chuyên viên tin học rất giỏi
    Nếu zai iu ở nhà có phải hôm nay mình sẽ rủ zai yêu đi uống cà phê luôn và ọp ẹp luôn bên box Thi ca bên này
    Trong 5 năm online cùng cái diễn đàn này mình đi ọp có khoảng 4 lần .
    1 : Đại hội ttvnol.com III
    2 : Box TVTY ( 2 lần )
    3 : Diễn đàn kinh tế
    Ngoài ra chỉ gặp đơn lẻ có vài ba em gái mà thôi và một hội nhóm
    Đi một mình, bây giờ thì mình chẳng ngại ọp ẹp gì cả, đằng nào cũng bị lộ hết cả nơi chốn, địa chỉ cơ quan rồi
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Cứ nghĩ đó sẽ là một quán cà phê yên tĩnh và có thể đến một mình đọc sách , báo thư giãn một mình .
    Cơ mà mọi người toàn chỉ đến chơi và đi về ...
    Ô hay mình cũng lỡ quên hôm nay chính là ngày khai trương quán cà phê nên chắc không gian mới như thế .
    Hehe muốn đến quán đó chắc phải đến ban ngày mới có thời gian tìm sách và nghiền ngẫm được cái gì thú vị .
    Tìm đọc được một bài thơ khá thú vị trong tập thơ
    Những bài thơ tình hay nhất thế giới - Nhà xuất bản Văn Học - 1997 - ở quán
    Đọc mà tủm tỉm cười một mình ..

    Tuyên ngôn tình yêu (Người dịch: Yến Phi)
    (Manlio Argueta, El Salvador)
    Vì em chán cảnh độc thân
    đêm đêm gặp lại trên giường
    cái bóng của mình đêm trước
    Vì em buồn như muốn chết
    khi thấy ríu ra ríu rít
    thiên hạ từng đôi trên đường
    Vì như ngất bởi cô dơn
    Vì căn nhà em trống vắng
    Vì em đau đầu, đau lắm
    Vì những giấc mơ hãi hùng...
    Vì những con mèo hàng xóm
    Vì những trẻ nhỏ xinh xinh
    Vì em biết mình xinh đẹp
    Vì phát điên bởi anh nhìn
    Vì em khóc khi thức giấc
    Vì em phận gái yếu mềm
    Nên em đề nghị: anh là chồng em.

  4. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mình cũng không thể hiểu nổi ...tại sao người ta phải tìm , kết bạn hoặc yêu qua mạng nhỉ ?
    Một cô gái như mình không có gì đặc sặc nhưng nếu nói rằng để tìm đàn ông là quá dễ dàng , ngồi quán cà phê mình cũng nhận được lời làm quen của zai , đi ngoài đường mình cũng bị zai đi theo về nhà .
    Việc tìm bạn hay có thể yêu được ai đó qua mạng này thật là buồn cười
    Phải chăng vì môi trường quen biết hay giao tiếp xã hội của người ta kém nhỉ ?
    Lắm lúc muốn lấy đề tài mạng này cho một truyện ngắn để viết cơ mà vẫn chưa vỡ ra được tý nào .
    Nên mọi sự hư cấu của mình , tự mình sẽ tự cười bản thân mình .
    Hứa với ai đó rồi mà ..sắp hết năm rồi ..chẳng viết được gì .
    Hehe người ta còn viết tốt hơn cả mình ý chứ
  5. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hehe nó đến và cho mình cái Giấy mời đi xem Triển Lãm Thái Lan tổ chức tại Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô.
    Nó bảo ...tao cho mày , vì mày thích mua sắm mà.
    Đúng là con bạn đáng ghét cơ mà nó biết thừa tính mình là "nghiện" mua sắm vật dụng gia đình..lại còn cho mình vé mời đi triển lãm nữa chứ
    Quả này là lại không kiềm chế được rồi ...rủ papa iu đi nhỉ.
    Triển lãm bắt đầu từ ngày 6-9/8 ..mình sẽ đi vào ngày nào đây ..
    Hy vọng sẽ mua được nhiều đồ độc đáo của Thái Lan ...hehe mình thích đồ thủ công mỹ nghệ đẹp để trang trí cho nhà cửa , kể cả bát ăn hay lọ gia vị đẹp hoặc tất cả những cái gì có khả năng lọt vào mắt của mình
  6. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hehe mình buồn cười quá , vì có một em gái nói rằng nếu thích Netwalker thì đi mà tán
    Hic hic ...chẳng nhẽ mình mà phải nằm trong list Gái Phượt của anh ta ư
    Lão này nổi tiếng ....a...b...c....a...b...c đi đến đâu là Gái đến đó ..chụp ảnh Gái khoả thân ....a...b...c....a...b...c
    Hãi khủng khiếp
    Cơ mà anh ta là ai thì mình đủ thông minh để biết
    Có em gái ...mình biết là mất vài đêm với "ai đó " trong khách sạn Thắng lợi không biết nhận được bao nhiêu tiền từ đó.
    Thà không biết thì thôi...sao biết rồi mà ở trong mình chỉ nghe thấy tên nhìn thấy nick đã lợm giọng rồi ..
    Mà hình như bây giờ em gái này sang trời Tây mang tiếng du học rồi thì phải
    Nhưng hạng như anh ta liệu có đáng để mình phải bận tâm không nhỉ
    Tốt nhất là không có dây dưa với hạng zai - gái như thế này nếu không bẩn người ra.
    Chơi mấy bài khen anh ta trong topic này ....đọc mà thấy có nhiều kẻ Ngu thật
    Cứ nghĩ người ta khen là thật đó

    Được linhkhue3 sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 04/08/2009
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Già-Béo-Xấu như LK đại tỉ sao mà tán đc đại ca này nhể
    hic, động chạm gì ghê thế
    này, e cắt gấu rồi, hôm qua mặc lên mega, hơi bị đẹp đấy, bao giờ béo hơn lại thanh lý cho em nhé
  8. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    @@ Ngongbeohd :
    Hihi ừh biết thân biết phận mình mà em , quạ đen già xấu xí sao dám so bì với các em gái trẻ đẹp cặp với đại gia chứ bộ .
    Cơ mà biết đâu nhờ cặp với đại gia mình lại có tiền xinh hơn nhỉ
    Hihi cơ mà vốn mắc bệnh tự sướng , không cần hàng hiệu vẫn ổn thì chẳng cần đại gia rồi
    Hihi mà em biết bài chị viết ở đâu nữa không , chắc đọc được rồi nhỉ .
    Hihi cân nặng đang ở 1.67 nặng 57 kg ...chuẩn đấy không gâỳ đi đâu ..chỉ cần V1- 2-3 chuẩn là ok rồi
    Sao em phải cắt gấu đi làm gì ...
    Hôm nào gặp nhau chị mặc cái váy tình iu của chị ..cái váy mà các bạn , người thân của chị đều thích , chắc là em cũng thích , cơ mà nhớ là không có sang tên lại cho ai đâu đấy nhé .
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ối người vào đây đọc đỏ hết cả mặt rồi quay đi.
    Mình cũng thế. đỏ hết cả mặt Xấu hổ quá, vào đúng lúc mọi người bàn chuyện váy vóc
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Em rất quý những người đẹp trai, như anh chẳng hạn
    Niềm vui của em hôm nay là sếp to sếp nhỏ đi vắng hết, còn lại một anh Tây ngố ở lại, bị chị em lừa cho đi cafe, ông ẻm lại bảo lên 18 Phan Bội Châu (quán Ngon?), thôi thì tự bé chui đầu vào rọ nhé, các chị cũng ko định chơi ác thế đâu, phé phé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này