1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hihi bây giờ mình sẽ phải học tính cách Bao dung và độ lượng không thù oán ai để hy vọng sau này mình sẽ trở thành một bà mẹ tốt
    Tha thứ hết , không quan tâm , cho dù ai đó có chửi mình hay xấu xa đến mức bịa đặt các thông tin nhằm hạ thấp danh dự của mình thì mình vẫn cố để tha thứ cho họ
    Họ đáng thương hơn mình mà
    Vì họ không biết yêu thương người khác
    Mình lớn hơn họ ...ít ra là mình biết yêu thương và sẽ biết cả bao dung và tha thứ
  2. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Copy phương pháp sinh con gái vào topic của mình đã nào .
    Hihi phải cố mà sinh ra một đứa con gái bụ bẫm đáng yêu để làm đẹp cho nó và dạy nó nữ công gia chánh
    Đây là cách sinh con gái :
    Phương pháp thụ thai trai, gái theo ý muốn
    Muốn sinh con gái
    Vợ chồng chỉ gặp nhau một lần trước ngày trứng rụng 3-4 ngày. Chồng để dành tinh dịch trong 7-10 ngày.
    Lưu ý:
    - Động tác của chồng cần nhẹ nhàng, tránh kích thích làm cho người vợ rụng trứng đột xuất.
    - Khi *********, không cho ********* vào sâu, chỉ khoảng 1/3 chiều dài âm đạo từ ngoài vào (********* nông) để cho tinh trùng Y nằm lâu ở âm đạo và suy yếu dần, chỉ còn tinh trùng X tồn tại, vào tử cung, ống dẫn trứng, chờ trứng rụng để thụ tinh.
    - Để hỗ trợ tinh trùng X và làm suy yếu tinh trùng Y, chị em có thể thụt rửa âm đạo bằng dung dịch axit nhẹ trước khi giao hợp 1 giờ (1 thìa cà phê nước cốt chanh tươi hòa trong một lít nước đun sôi để nguội). Những chị em thường ăn quá mặn, sống ở miền biển hoặc thường uống nước suối có nhiều chất khóang Na thì phải áp dụng nghiêm túc động tác hỗ trợ này. Nếu chị em ăn bình thường ăn nhạt, ở đồng bằng hoặc miền núi hoặc thường uống nước suối có nhiều chất khoáng Ca, thì không cần thụt rửa âm đạo.
    - Việc xác định trước ngày trứng rụng khó chính xác, phải dựa vào quy luật thân nhiệt ít nhất là 3 chu kỳ. Đối với chị em có vòng kinh không đều, việc xác định này lại càng khó, đòi hỏi phải kiên trì theo dõi mới đạt kết quả.
    Muốn sinh con trai
    Vợ chồng chỉ gặp nhau một lần sau ngày trứng rụng 1 ngày. Chồng phải để dành tinh dịch trong 7-10 ngày.
    - ********* sâu cho tinh trùng Y chạy vào tử cung và ống dẫn trứng sớm hơn, tiếp cận được với trứng để thụ tinh.
    - Để hỗ trợ cho tinh trùng Y và làm suy yếu tinh trùng X, chị em có thể thụt rửa âm đạo bằng dung dịch kiềm nhẹ trước khi giao hợp 1 giờ (một thìa cà phê thuốc tiêu muối Bicarbonat natri hòa trong một lít nước đun sôi để nguội). Những chị em nào thường ngày quen ăn nhạt hoặc sống ở miền núi, hoặc thường uống nước suối có nhiều chất khoáng Ca, thì phải áp dụng nghiêm túc động tác hỗ trợ này. Nếu chị em ăn bình thường hoặc ăn mặn, sống ở đồng bằng hoặc miền biển, hay uống nước suối có nhiều chất khoáng Na thì không cần áp dụng.
    Giao hợp xong, chị em phải nằm 3 - 4 giờ mới đi tắm rửa và đừng dội nước vào sâu vào âm đạo (đối với cả hai trường hợp sinh trai và sinh gái).
    Ngày nay, khoa học đã phát hiện gần 100 hệ thống chức năng cơ thể con người hoạt động theo nhịp điệu ngày và đêm. Các bộ phận nội tạng trong cơ thể chúng ta nằm trong pha a xít nửa ngày (từ 3 đến 15 giờ), nửa ngày còn lại (từ 15 đến 3 giờ) nằm trong pha kiềm.
    Qua nghiên cứu, thống kê nhiều cặp vợ chồng đã áp dụng phương pháp sinh trai, gái theo ý muốn, chúng tôi đã thu được kết quả như sau: 104 cháu ra đời khỏe mạnh, kháu khỉnh, cân nặng trên 3 kg; còn về giới tính theo ý muốn, tỷ lệ gái đạt 90%, tỷ lệ trai đạt 97%. Gần đây, nhiều người áp dụng phương pháp trên cũng có kết quả tốt, tỷ lệ trai ổn định, tỷ lệ gái đạt cao hơn.
    (Các) nguồn
    Theo sách "Bí quyết sinh con theo ý muốn" - Tác giả Lê Khắc Linh - Hoàng Thị Sơn

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070707204037AA5hNqi
    Hihi phải cố mà sinh ra một đứa con gái bụ bẫm đáng yêu để làm đẹp cho nó và dạy nó nữ công gia chánh
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi, nếu em bé mà giống mẹ thì (trộm vía) kiểu gì cũng rất bụ bẫm
  4. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hehe lúc chị 3 hay 4 tuổi này bụ bẫm không hehe iu chết đi được ý
    [​IMG]
    Hihi học xong khoá học làm Mỳ Ý và Bánh Ngọt này chắc còn bụ bẫm hơn , có lẽ mất chỉ số đo phấn đấu có được rồi
  5. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Èo có hơn 350 loại Pasta khác nhau ( loại nui ) làm Mỳ Ý
    Hic hic thế mà mình chỉ có dùng khoảng hơn 10 loại pasta, đã thế toàn dùng Pasta khô.
    Có thời gian tìm hiểu mới thấy phong phú thật , kiến thức của mình về các món này thế mà cứ tưởng là biết kha khá rồi đấy , giờ mới biết rằng chỉ như một hạt muối giữa đại dương mà thôi
    http://www.moldrek.com/ricette_categoria/pasta_corta/amorini.htm
    Gnocchi là dạng pasta mà papa iu của mình rất thích ăn , hehe mình làm loại này toàn trộn thêm từ bột mì + khoai tây một chút nước cốt dừa hoặc sữa tươi
    Hihi nên loại Gnocchi mình làm nó đặc biệt ra phết .
    Hihi papa bảo là mai làm gnocchi cho papa ăn
    Cơ mà làm gnocchi phải mua cả vỏ lá hoành thánh rồi tạo khuôn hình hoa làm bát rán giòn lên mới ngon sau đó để gnocchi vào đó
    Hihi hay mai mình làm nhỉ
    May là cũng có siêu thị 66 Bà Triệu có hết các đồ gia vị lá thơm
    Như lá (Thyme , oregano , bay leaf , rosemary )

    Hehe vui nhất là lượn qua xem xét đồ , mới khám phá ra ở đó còn có socola gạo , hay những viên kẹo màu bé tý để rắc lên kem và bánh ngọt 20k một lọ đủ các hình ( sao, trái tim , hạt bé đến lớn )

    [​IMG]
  6. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra làm Chủ nhật mình sẽ làm món Ốc hấp lá gừng vì có cả chị gái đến .
    Nhưng mà có giấy gọi từ phòng Tố chức cán bộ .
    Chủ nhật mình phải đi coi thi cao học , hỏng hết cả kế hoạch 2 ngày ăn chơi cuối tuần
    Ốc hấp lá gừng ​
    Nguyên liệu chính :
    1kg ốc nhồi , chọn loại vừa phải cho chắc thịt .
    1,5lạng thịt nạc vai xay nhuyễn ( mua chỗ đầu vai nhé )
    0,5 lạng giò sống
    1 lòng trắng trứng gà .
    Nấm hương độ 20 cái
    [​IMG]
    Các nguyên phụ gia khác :
    Lá gừng + gừng củ , sả 2 củ , ớt tươi 2 quả , chanh + lá chanh 1 quả , tỏi vài nhánh .
    [​IMG]
    Và hình ảnh đầy đủ nguyên liệu nó đây
    Có thể các bạn sẽ thấy có quả Dứa và không hiểu để làm gì ?
    Tớ sẽ giải thích sau vì sao lại phải có quả Dứa
    [​IMG]
    Cách làm :
    Ốc ngâm với một chút ớt cho ốc nhả hết nước nhớt ra , sau đó ấn trôn ốc và lấy ruột ốc bằng cách vặn xoáy con ốc bạn sẽ lấy nó được dễ dàng .
    Lưu ý : Không được làm hỏng vỏ ốc , phải giữ vỏ ốc nguyên vẹn .
    Nếu không quen bạn có thể nhờ người bán ốc làm luôn cho bạn và để riêng ra .
    Thịt ốc bạn phải ngâm với một chút muối sả cho hết nhớt , tiếp theo là ngâm một chút dấm sả cho sạch .
    Cuối cùng là bạn băm nhỏ ốc ướp thịt ốc với một chút nước cốt gừng .
    Vỏ ốc rửa sạch, đun sôi với nước vớt ra để ráo .
    Nấm hương ngâm nước nóng + một chút muối cho nở , rửa sạch bỏ chân băm nhuyễn .
    Trộn đều tất cả các nguyên liệu với nhau bao gồm ( Thịt ốc + thịt nạc vai + giò sống + lòng trắng trứng + nấm hương ) Nêm gia vị + một chút hạt tiêu + một chút đường để thấm khoảng 10 '''''''''''''''' sau đó bạn vo tròn lại cho chắc và đặt lên lá gừng .
    [​IMG]
    Sau đó bạn phải khéo léo nhét nó vào vỏ ốc , cho lên nồi hấp khoảng 15 phút .
    Nồi nước phía dưới bạn đập củ sả ra nhé .
    Quả dứa
    Quả dứa có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng dùng để trang trí món ốc , nhưng không , quả dứa còn có nhiều tác dụng hơn .
    Bạn để nguyên quả dứa cắt dưới đáy và moi ruột , để moi ruột dễ dàng bạn nên dùng cái muôi múc hoa quả hai đầu tròn rất nhanh nhé .
    [​IMG]
    Sau khi bạn đã moi ruột quả dứa rỗng 2/3 bạn đục lỗ ( kiểu này có vẻ hơi giống quả bí ngô trong ngày lễ Hallowen của các nước Phương Tây )
    Nhưng ...bạn thắp nến trong quả dứa nó sẽ như thế này :
    [​IMG]
    Và 1/2 quả dứa bạn gọt vỏ qua làm thành một cái bát con
    Để đựng nước chấm ốc .
    Tại sao phải cầu kỳ như thế sẽ có nhiều bạn nghĩ rằng nên bỏ qua Quả dứa này . Nhưng nếu bạn chỉ làm đơn thuần bạn sẽ không thấy vị thơm của nước chấm khi đựng bằng "bát dứa "
    Nước chấm của chúng ta bao gồm:
    Tỏi băm nhuyễn + ớt băm nhuyễn + trộn cùng đường + nước cốt gừng + vài lát sả + chanh tươi + nước mắm .

    Hãy cứ thắp cây nến trong quả dứa suốt bữa ăn, nó không những khá hấp dẫn mà nó còn toả ra mùi thơm rất thú vi từ quả dứa .

    Và nhờ có quả dứa bạn sẽ không thấy có mùi tanh của ốc ...khác hẳn những món ốc khác hay cách làm" Ốc hấp lá gừng " ở nhà hàng .
    Hiện tại tớ không biết có nhà hàng nào họ làm cầu kỳ như thế không ? Tớ cũng không biết ở Huế có nhà hàng nào làm như thế không ?

    Nhưng một khi đã làm món "Ốc hấp lá gừng " đừng quên "quả Dứa" nhé .

    [​IMG]
    Nhân tiện chụp ảnh lưu trữ ...chia sẻ một chút kinh nghiệm làm món ăn ngon luôn .
    Nguồn : http://ttvnol.com/forum/Amthuc/1046513/trang-73.ttvn
    Mấy con bạn nó bảo rằng mình ích kỷ , chỉ chăm chăm làm ở nhà và hưởng thụ một mình cùng gia đình .
    Chẳng bao giờ dạy bọn nó ....
    Mình nghĩ là quẳng cho bọn nó vở ghi chép đầy đủ rồi bắt tự làm - tự học - tự rút kinh nghiệm vẫn hay hơn chứ .
    Chẳng nhẽ lúc nào cũng phải hướng dẫn một cách tỉ mỉ mới được sao?
    Lắm lúc cũng ngồi nghĩ hay là mình lập một Facebook và chụp ảnh những món ăn chia sẻ kinh nghiệm học hỏi được nhưng mà ...dù sao mình cũng được học hành một chút .
    Nhưng đúng là mình chỉ biết hưởng thụ cùng người thương yêu thật .
    Được nấu cho những người mình yêu thương ăn đó là niềm vui nhất đời rồi
    Nhìn bố mẹ ăn ngon ...vui
    Được linhkhue3 sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 11/08/2009
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Cái món này phải gọi là ốc hấp lá ... dứa chứ. Vài con ốc mà bậu trên cả quả dứa to thế kia cơ mà
  8. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em up cả công thức và hình ảnh em up bên Ẩm thực về rồi đấy
    Sở dĩ người ta gọi là "Ốc hấp lá gừng " vì vị gừng vẫn nổi bật nhất , lá gừng cuốn thịt nhét vào ốc , ốc ướp với nước cốt gừng
    Cho mình ăn qua ảnh thế thôi nhé
  9. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Nhớ chị Hiền lắm ý.
    Dạo này chị thế nào nhỉ? Lâu ko gặp chị rùi. Em lâu cũng ko gặp HH. Chắc bạn ấy bận. Em đang vướng vào chuyện tc chị ạ, tệ lắm. Nhiều khi vô tình mà đến, ko tự chủ được. Thôi cứ để xem sao...
  10. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Nguyen Nguyen:
    Welcome: ^^
    Welcome: sao hả anh
    Nguyen Nguyen: Em có rảnh ko?
    Nguyen Nguyen:
    Welcome: em rảnh
    Nguyen Nguyen:
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: Ừ
    Nguyen Nguyen: Sao em lại để status hay thế
    Welcome: thì em vào forum ngắm mấy bạn gái xinh xắn ^^
    Welcome: vì em rảnh mà
    Welcome: và để status thế thôi
    Nguyen Nguyen: Ừ
    Nguyen Nguyen: Hì
    Nguyen Nguyen: Em ra trường chưa nhỉ?
    Welcome: rồi ạ
    Nguyen Nguyen: Ừ
    Nguyen Nguyen: Thế tốt rồi
    Nguyen Nguyen: Tha hồ ca múa hát lượn
    Welcome:
    Nguyen Nguyen:
    Nguyen Nguyen: Anh đang bực đứa em anh
    Welcome: chuyện gì
    Nguyen Nguyen: Con gái
    Nguyen Nguyen: Phức tạp quá
    Nguyen Nguyen: Nó tí tởn đi chơi với bạn
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: Giờ chưa mò mặt về
    Nguyen Nguyen: Gọi ko nghe
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Chán
    Welcome: hay máy hết pin
    Nguyen Nguyen: Ko
    Nguyen Nguyen: Gọi nó từ chối cơ
    Nguyen Nguyen: Thế mới bực con mực
    Welcome: ^^
    Welcome: thì chốc về hỏi xem vì sao bạn í tắt máy
    Nguyen Nguyen: Hỏi thế nào đc bi h
    Nguyen Nguyen: Nó có ở Hà Nội đâu
    Nguyen Nguyen: Hix
    Nguyen Nguyen: Khổ
    Nguyen Nguyen: Mà gọi lắm
    Nguyen Nguyen: Thì lại bảo anh kiểm tra nó
    Nguyen Nguyen: Chán
    Welcome: em gái anh bao tuổi?
    Nguyen Nguyen: 87 em ạ
    Nguyen Nguyen: Nhớn rồi
    Nguyen Nguyen: mà còn nông nổi lắm
    Welcome: còn lớn hơn em vài tháng
    Welcome: ^^
    Welcome: em cũng thế thôi
    Welcome: nói chung đang tuổi mải ăn chơi
    Welcome: nhưng cũng biết nghĩ để mà biết giới hạn rồi
    Welcome: ^^ chắc chẳng sao đâu
    Nguyen Nguyen: Ừ
    Nguyen Nguyen: Khổ thật
    Welcome: hí, trẻ bây giờ đi chơi tới 11h cũng chấp nhận đc ^^
    Nguyen Nguyen: Chấp nhận cái jì
    Nguyen Nguyen: 10 h chưa về
    Nguyen Nguyen: Là anh thấy sốt ruột rồi
    Welcome:
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Sao em lại cười
    Welcome: thì thế là anh quản chặt
    Welcome: 10h vẫn sớm mà
    Nguyen Nguyen: Ờ
    Nguyen Nguyen: Thế à
    Nguyen Nguyen: Hay nhỉ
    Nguyen Nguyen: Sớm jì
    Nguyen Nguyen: Đi với người yêu
    Nguyen Nguyen: Thì còn tạm chấp nhận đc
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: chứ với bạn bè
    Nguyen Nguyen: Ko yên tâm tẹo nào
    Welcome: với bạn bè cũng thoải mái, có gì đâu
    Welcome: anh khắt khe quá í
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: Ko biết có thoải mái ko
    Nguyen Nguyen: Giờ trai gái phức tạp lắm
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Động tý là nảy sinh tình cảm
    Nguyen Nguyen: Nhân tình thế thái
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Anh chả tin
    Nguyen Nguyen: Tụi nó đàn đúm
    Nguyen Nguyen: Em xem
    Nguyen Nguyen: Lửa gần rơm
    Nguyen Nguyen: ghê bỏ xừ
    Welcome: tại anh thiếu bản lĩnh nên thế
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Thiếu bản lĩnh gì
    Nguyen Nguyen: Anh nói e anh ấy chứ
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Liên quan jì đến anh ở đây
    Nguyen Nguyen: Tự nhiên
    Welcome: thì anh áp đặt ý nghĩ của anh lên em gái anh
    Nguyen Nguyen: Có đứa em như thế
    Nguyen Nguyen: Cũng thấy lo lo
    Welcome: trước tiên anh phải xem em gái anh có bản lĩnh ko
    Nguyen Nguyen: Giá nó đc như anh
    Nguyen Nguyen: Là con trai chẳng hạn
    Nguyen Nguyen: Thì tốt quá
    Nguyen Nguyen:
    Welcome: nếu chín chắn thì bạn í đi tới 1h cũng chả sao
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Trời ơi
    Welcome: rất tiếc lại là con gái,
    Nguyen Nguyen: Nó ý à
    Nguyen Nguyen: Còn ngây ngô lắm
    Nguyen Nguyen: Anh chỉ sợ mấy thằng lừa tình
    Welcome: thì thế cho đi để đỡ ngây ngô
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Con bé nhà anh
    Nguyen Nguyen: Cũng xinh xắn, lại hiền lành
    Nguyen Nguyen: Khổ
    Welcome: thì lần sau bảo bạn í học võ
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Ko
    Nguyen Nguyen: Võ vẽ cái jì
    Nguyen Nguyen: Anh thật là có nỗi khổ tâm
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: Để sau này giải quyết xong nó
    Nguyen Nguyen:
    Welcome: ^^ giải pháp tình thế là dặn em gái đi buổi tối nên mang theo cái dao bào nhỏ ^^
    Welcome: hộ thân
    Nguyen Nguyen: Ôi thôi
    Nguyen Nguyen: anh ko sợ chuyện hộ thân
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Chỉ sợ nó bỏ mặc thân nó thôi
    Nguyen Nguyen: Hộ hộ cái jì
    Welcome:
    Welcome: thế thì pó tay
    Nguyen Nguyen: Đấy em xem
    Nguyen Nguyen: Gần 11h rồi
    Nguyen Nguyen: Còn biệt tăm biệt tích
    Nguyen Nguyen: Ko hiểu sao
    Nguyen Nguyen: Anh lại cứ phải dính đến nó
    Nguyen Nguyen: Ba mẹ anh
    Nguyen Nguyen: Chiều nó quá
    Nguyen Nguyen: Sinh hư
    Nguyen Nguyen: Anh cũng chẳng quản đc
    Welcome: ^^
    Welcome: thì để bạn ấy tự trưởng thành dần dần í
    Nguyen Nguyen: Ừ
    Nguyen Nguyen: Anh cũng mong
    Nguyen Nguyen: Nó gặp thằng nào tử tế
    Nguyen Nguyen: Rước đi cho
    Nguyen Nguyen: Mà con bé nhà anh
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Đỏng đảnh lắm
    Nguyen Nguyen: Khổ
    Nguyen Nguyen: Nhiều khi phải chứng kiến
    Nguyen Nguyen: Anh thấy xót lắm
    Welcome: con gái thì phải đỏng đảnh chớ
    Nguyen Nguyen: Anh ko biết
    Nguyen Nguyen: Em có tin ko
    Nguyen Nguyen: 11h mà ko thèm gọi điện
    Welcome: tingì
    Nguyen Nguyen: Thì anh chắc là nó xù luôn đến sáng mai
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Mà có khi
    Nguyen Nguyen: Xù luôn cả mấy hôm nữa
    Nguyen Nguyen: Bực lắm ý
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Nó xù anh ý
    Nguyen Nguyen: Chứ ko phải anh xù nó
    Nguyen Nguyen: chỉ khi nào nó nhớ đến ông anh này
    Nguyen Nguyen: Mới vác điện thoại ra tỉ tê thôi
    Nguyen Nguyen: Bực vô cùng
    Nguyen Nguyen: chỉ muốn tẩn cho 1 trận
    Nguyen Nguyen: à
    Nguyen Nguyen: à ko
    Nguyen Nguyen: Đúng rồi
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Sau này
    Nguyen Nguyen: Có thằng nào rước nó đi
    Nguyen Nguyen: Anh nhẹ nợ
    Nguyen Nguyen: He he
    Nguyen Nguyen:
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Em cười jì
    Nguyen Nguyen: Thật lòng
    Nguyen Nguyen: Anh ko yên tâm tẹo nào
    Nguyen Nguyen: Con bé nhà anh nông nổi cực
    Nguyen Nguyen: Nó chỉ = 1nào của anh
    Nguyen Nguyen: Cũng đỡ
    Nguyen Nguyen: Nhiều khi
    Nguyen Nguyen: Anh cũng còn chẳng hiểu
    Nguyen Nguyen: Nó ra sao nữa
    Nguyen Nguyen: Con gái con đứa
    Welcome: nói chung anh nên có buổi nói chuyện thẳng thắn với em gái, nếu anh thấy bạn ấy ko tự chủ đuợc
    Welcome: riêng em nghĩ, sn 87, cũng đã biết nghĩ rồi
    Welcome: chớ chẳng phải bé teen 15, 16 tuổi ngây thơ chưa biết gì
    Nguyen Nguyen: Nó suốt ngày kêu anh
    Welcome: sn 87, cũng hiểu về giới tính, và ít nhiều biết về cuộc sống
    Nguyen Nguyen: Là ông già khó tính
    Nguyen Nguyen: Khổ lắm
    Welcome: chả đến mức gà mờ
    Welcome:
    Welcome: có lẽ anh khó tính thật
    Nguyen Nguyen: Ừ
    Nguyen Nguyen: Khó tính bây giờ thôi
    Nguyen Nguyen: Sau này nó ổn định
    Nguyen Nguyen: Anh mặc xác nó
    Nguyen Nguyen: Nó có thân nó lo
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Đấy
    Nguyen Nguyen: H hơn 11 h rồi
    Nguyen Nguyen: Ko biết đã về nhà chưa
    Nguyen Nguyen: Về rồi mệt quá lại vật ra ngủ
    Nguyen Nguyen: Gọi thế nào cũng ko nghe
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Anh cũng vô phúc
    Nguyen Nguyen: Có phải đứa em như nó
    Nguyen Nguyen: Bướng ko chịu đc
    Welcome:
    Nguyen Nguyen:
    Nguyen Nguyen: Chắc em ko hiểu
    Nguyen Nguyen: Và thấy anh cũng buồn cười
    Nguyen Nguyen: Nhưng thôi
    Welcome: em hiểu chút xíu
    Welcome: vì em cũng có anh trai
    Nguyen Nguyen: Dù sao thì cũng cảm ơn em
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: Đã nghe anh tâm sự
    Nguyen Nguyen:
    Welcome: hổng có chi ^^
    Nguyen Nguyen: Ừ
    Nguyen Nguyen: cũng lạ nhỉ
    Nguyen Nguyen: Anh ko hiểu
    Nguyen Nguyen: Nó có thể lê la vào lúc khuya khoắt thế này làm jì
    Nguyen Nguyen: Chưa thèm vác mặt về nhà
    Welcome: ^^ đi buổi đêm rất thích
    Welcome: gió mát
    Welcome: đường phố rộng
    Welcome: nói chung không khí sảng khoái hơn ban ngày
    Nguyen Nguyen: Ừ
    Nguyen Nguyen: cũng hay
    Nguyen Nguyen: Nó đi thì mặc xác nó thôi
    Nguyen Nguyen: Chí ít anh gọi điện thì nó cũng thều thào với anh 1 câu
    Nguyen Nguyen: Hoặc ko thì nhắn tin lại
    Welcome: ừa
    Nguyen Nguyen: Để anh đỡ lo
    Welcome: đó là lỗi của em gái anh
    Nguyen Nguyen: Đằng này cứ ỉm ìm im
    Nguyen Nguyen: Khác gì đánh đố anh
    Welcome: ua
    Nguyen Nguyen: Anh thấy kiệt sức vì nó mất
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: Có nhiều khi
    Welcome: khổ thân anh
    Nguyen Nguyen: Chuyện tình cảm của nó
    Nguyen Nguyen: Làm anh đau cả đầu
    Nguyen Nguyen: Nó ngồi yên cho anh nhờ
    Nguyen Nguyen: Có lẽ sống thêm đc vài giáp
    Nguyen Nguyen: cứ thể này
    Nguyen Nguyen: Chắc anh ko thọ em ạ
    Welcome: ^^ ko đến nỗi thế đâu
    Nguyen Nguyen: Ừ
    Nguyen Nguyen: có lẽ anh cả nghĩ thế
    Nguyen Nguyen: Sau này
    Nguyen Nguyen: Anh đang tính
    Nguyen Nguyen: Chuyển quách vào Nam
    Nguyen Nguyen: cho xa nó
    Nguyen Nguyen: Đỡ mệt
    Nguyen Nguyen: Em với chả ún
    Nguyen Nguyen: chả đc màu xít gì
    Nguyen Nguyen: Có khi nó còn rủa mình
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: mang tiếng
    Nguyen Nguyen: Vừa gọi đc rồi em ạ
    Nguyen Nguyen: Hì
    Nguyen Nguyen: Nó về lâu rồi
    Nguyen Nguyen: Mà nghịch ngợm thế nào
    Nguyen Nguyen: Hỏng điện thoại
    Nguyen Nguyen: Vừa lắp SIM vào cái khác
    Nguyen Nguyen: Ơ
    Nguyen Nguyen: Em còn đó ko đấy?
    Nguyen Nguyen: Nhóc ơi
    Nguyen Nguyen: Anh đi ngủ đây
    Nguyen Nguyen: Gặp em sau nhé
    Nguyen Nguyen: chúc em ngủ ngon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này