1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hihi lần sau chuyển đoạn chat chit sang Ym cho chị nhé
    Cũng lâu lắm rồi không gặp em , lần gặp cuối cùng hình như là ở nhà Y làm món bún riêu em nhỉ
    Ngày thứ 4 nhiều niềm vui nhé
  2. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Nguyen Nguyen: Nhóc này
    Nguyen Nguyen: Em có rảnh ko
    Welcome: sao anh
    Nguyen Nguyen: Anh hỏi nhờ 1 chút
    Welcome: ^^ anh nhờ gì ạ
    Nguyen Nguyen: Ừ
    Nguyen Nguyen: Tư vấn cho anh trường hợp này 1 tẹo nhá
    Nguyen Nguyen: Anh đang ko biết xử lý sao
    Welcome: hí, anh nói đi
    Nguyen Nguyen: Số là
    Nguyen Nguyen: Người bạn gái anh mới quen
    Nguyen Nguyen: Rất rất mới
    Nguyen Nguyen: Anh cũng có cảm tình với bạn ý
    Nguyen Nguyen: và cảm thấy bạn ấy cũng có chút chút jì đó với anh
    Nguyen Nguyen: Mới quen nhau chưa đầy 1 tháng
    Nguyen Nguyen: Cũng ít gặp nhau, do bạn ấy mới về quê
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: Chuyện xảy ra thế này
    Nguyen Nguyen: Hôm trước
    Nguyen Nguyen: Anh gọi điện cho bạn ấy
    Nguyen Nguyen: ( trước đó cũng có 1 vài lần gọi điện nc rồi)
    Nguyen Nguyen: Nói chuyện bình thường thui
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: Nhưng hôm trước
    Welcome: rồi sao nữa
    Nguyen Nguyen: Khi anh gọi
    Nguyen Nguyen: Bạn ấy vội vàng móc điện thoại từ trong túi ra
    Nguyen Nguyen: Mà hấp tấp thế nào
    Nguyen Nguyen: Đánh rơi điện thoại xuống đất
    Nguyen Nguyen: Nó bị va đập
    Nguyen Nguyen: nên hỏng luôn
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Giờ chưa sửa
    Nguyen Nguyen: Đang phải dùng tạm của bố
    Nguyen Nguyen: Nhưng anh thấy băn khoăn về việc này quá
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: Như mình mắc lỗi ý
    Nguyen Nguyen: Giờ ko biết phải nên làm sao
    Welcome: em cũng từng biết một trường hợp gần giống như anh
    Welcome: hehe, bạn ấy post bài ở trên mạng để hỏi han ý kiến mọi người
    Welcome: nếu anh thấy áy náy quá thì có thể mua tặng bạn ấy một chiếc đt
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: Mua thì ko vấn đề gì
    Welcome: nhưng em nghĩ bạn ấy chả nhận đâu
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: Nhưng như thế đường đột qúa
    Nguyen Nguyen: Ừ
    Nguyen Nguyen: Vì mới quen mà
    Welcome: ừa
    Nguyen Nguyen: Ko tiện cho cả 2
    Nguyen Nguyen: Theo em
    Nguyen Nguyen: Thì làm sao để tốt cho cả 2 ý(Ưng Hoàng Phúc)
    Nguyen Nguyen:
    Welcome:
    Welcome: thì anh gọi điện và bảo với bạn ấy là anh cảm thấy rất áy náy về việc đó, hay là anh mua đt tặng bạn í nhé
    Welcome: anh nói hẳn điều ấy í
    Welcome: ^^ và em nghĩ bạn ấy sẽ nói là "cảm ơn anh, nhưng em vừa mua đt rồi"
    Welcome: chỉ là để cả hai cùng hiểu nhau hơn thôi mà
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: Ko
    Nguyen Nguyen: Anh sợ là bạn ấy sẽ mang đi sửa trước đã
    Nguyen Nguyen: Dù gì tâm lý bình thường mình cũng thế thôi, còn nước còn tát mà
    Nguyen Nguyen: Nhưng anh đang sợ
    Welcome: ^^ ừa, thì bạn ấy sẽ bảo là em vừa sửa đc rồi
    Nguyen Nguyen: Mỗi khi nhìn cái đt đã bị hỏng rồi, thì bạn ấy thêm chán
    Welcome: anh sợ gì?
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: Lại nghĩ đến kẻ đã gây ra tình trạng đó
    Nguyen Nguyen: Thì toi
    Welcome:
    Welcome: chả ai đổ lỗi cho anh đâu
    Welcome: anh lo lắng quá rồi
    Nguyen Nguyen: Ừ
    Nguyen Nguyen: Hôm trước
    Welcome: đó là do bạn ấy lập cập thôi mà
    Welcome: ko phải anh gọi thì cũng là người khác gọi, và sẽ vẫn bị rớt khi bạn ấy lập cập thôi
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: Anh cũng đã nhận lỗi về mình
    Nguyen Nguyen: Ừ
    Nguyen Nguyen: Và bạn ấy cũng nói như em đó
    Nguyen Nguyen: Rằng nếu ko phải anh mà người khác gọi thì đt cũng bị rớt và hỏng thôi
    Nguyen Nguyen: nhưng sao anh thấy cứ áy náy vậy ta
    Nguyen Nguyen: Thà như
    Nguyen Nguyen: Anh nhịn ăn sáng 3 tháng
    Nguyen Nguyen: Để mua đt cho bạn ấy
    Nguyen Nguyen: Còn đỡ
    Nguyen Nguyen: Hì
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen:
    Welcome: thì anh nói hẳn điều này ra cho bạn í biết tấm lòng của anh
    Welcome: bạn í nói như thế thì là ko có vấn đề gì đâu
    Welcome: anh chẳng cần phải quá lo
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: ừ
    Nguyen Nguyen: Khổ thật
    Nguyen Nguyen: Con gái đúng chả biết lối nào mà lường
    Nguyen Nguyen: mà con em anh
    Welcome: tại anh cẩn thận quá í
    Nguyen Nguyen: Thì nó mất hút ở hàng lươn mất rồi
    Nguyen Nguyen: Muốn hỏi cũng ko đc
    Welcome:
    Nguyen Nguyen: Chán thế
    Welcome: ^^
    Nguyen Nguyen: Ừ
    Nguyen Nguyen: thanks em nhé
    Nguyen Nguyen: Em thật tốt bụng
    Nguyen Nguyen: Đã ngồi nghe anh nói
  3. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng chat với em
    Đoạn chat của em chẳng thấy có niềm vui nho nhỏ nào cả

    Chị đang đi học làm món Ý, vừa về ngồi mạng xem lại ảnh chụp ở lớp học ngày hôm nay .
    Hehe phải đến hơn 10 năm chính xác là 12 năm mới đi học Nữ Công Gia Chánh trở lại .
    Lần học cuối cùng là năm 1997 chị học một khoá "Nấu ăn trung cấp " ngày đó mới có 19 tuổi kéo dài trong 4-5 tháng ngày nào cũng học, tổng kết khoá học hơn 160 món ăn .
    Bây giờ mới thế mà mình đã 31 rồi vẫn đi học Nữ công
    Nhưng đến lớp học ở mỗi độ tuổi vẫn thấy có những niềm vui rất riêng.
    Người già nhất là phải hơn 45 tuổi và cô bé trẻ nhất lớp chắc mới có khoảng 14 tuổi

    Hôm nay chị học 2 món Mỳ Ý ...Sốt BologneseVoungle
    Hihi hình ảnh chị chụp ở lớp các nguyên vật liệu cho dễ nhớ này .
    Nguyên liệu này dùng cho sốt Mỳ Ý Bolognese + Rượu vang đỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nguyên liệu này dùng cho Mỳ Ý Sốt Voungle + Rượu vang trắng
    [​IMG]

    Hôm nào chị phối hợp công thức của lớp học và những gì mà bí quyết riêng mà chị học hỏi tìm được qua sách báo hay kinh nghiệm đã từng làm món ăn .
    Chị sẽ up lên cho em ngắm nhé, công thức ở lớp chỉ là khung xương mà thôi còn tuỳ mỗi học viên học và làm kinh nghiệm và sự nghiên cứu sẽ biết tự chế biến để hợp với khẩu vị mình thích .
    Đó mới là Ẩm thực đúng nghĩa
    Em có thích ăn Mỳ Ý không ,ban đầu có thể em chưa quen hơi ngấy khó ăn nhưng sau ăn quen sẽ nghiện dần đấy ....
    Hehe thích hôm nào chị truyền kinh nghiệm xương sống cho em thích có thể thêm gia vị tuỳ với khẩu vị và cách nấu của riêng em .
    Tư vấn của chị là nếu em mua điện thoại cho cô bé đó , cô bé đó có lẽ chị nghĩ sẽ không nhận đâu , nếu em thấy có lỗi và muốn mua gì đó . Em có thể bảo rằng tặng cô ấy một cái Sim số đẹp có tiền nhiều chắc hạn
    Chúc em ngủ ngon, sống và hãy nghĩ mọi chuyện đơn giản đi sẽ thấy thoái mái và dễ chịu nhỉ ...
    Được linhkhue3 sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 12/08/2009
  4. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Chị này, chị khéo tay nhỉ. Mấy món ăn đó, em chẳng biết làm, chỉ biết ăn thui . Hôm nay thỉnh thoảng có lúc mát giời, ở Hà Nội đông đúc và sôi động này như thế là 1 niềm vui của em rùi ạ. Hì. Thoảng đôi lúc em nhớ thành Nam ghê lắm, có lẽ đến hơn 10 năm rồi em chưa về và sống lại ở đó( dù nhà em ở Nam Định). Nhớ da diết chị ạ, mà giờ ko về được, ko có bạn bè, người thân thích ở thành Nam.
    Miền đất đó cũng bình thường, nghèo nàn người dân giản dị chất phác nhưng chân tình lắm. Em yêu mến quê hương biết chừng nào. Nhớ lắm chị à...
    À, dạo này nhiều người bị cúm nữa. Thương lắm. Khổ thân. Cuộc sống thời suy thoái đã khổ rồi, lại còn bệnh tật phải lo. Công ty em cũng có 2 người bị cúm đấy chị à.
    Yêu mọi người nhiều, mong cho mọi thứ sẽ tốt hơn. Em cũng yêu cả chị nữa. Hì
  5. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    À, nhân thể nói về mỳ ý, hồi năm ngoái , bạn ngocthienanh có lôi em đi ăn ở nhà hàng gì gì chỗ Láng Hạ ý. Ăn cũng tạm, mà chắc là ko = chị nấu rùi :-p Mà nếu đc ăn thường xuyên thì cũng rất tuyệt ạ :-D
  6. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hihi chị iu tất cả các em trong nhóm tình nguyện làm việc từ thiện của mình .
    Mà làm sao không iu được chứ toàn những em gái , em trai , chị gái , anh trai vừa dễ thương lại còn biết giúp đỡ người khác
    Hihi cứ nói Ngocthienanh kẻo các em ý vào đây đọc nhầm tưởng đó nhé
    Cũng may chị dùng nick gì mọi người vẫn quen gọi chị là Linh Khuê ...hehe cái tên này nó thành thương hiệu rồi
  7. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Thực hành luôn nào ..chăm hay không bằng tay quen ...
    Sốt Voungle
    Nguyên liệu
    Nghêu ( ngao ) tôm , mực , ..tuỳ ý
    Rượu vang trắng 150ml
    Tỏi vài nhánh
    Cà chua 1 quả
    Mỳ Spaghetty
    Quả ôliu xanh ( hoặc đen )
    Bagil ( lá húng tây )
    Ớt đỏ cay
    Phô mai
    Pho mát bột
    [​IMG]
    Cách làm
    Ngao ( nghêu ) hấp chín hoặc luộc chín bỏ ruột rửa sạch ướp một chút rượu vang để ráo
    Tôm (bỏ vỏ , rút chỉ đen ở sống lưng ướp một chút rượu vang để ráo )
    Mực ( bỏ mai thái miếng vừa ăn hình tròn hoặc tỉa hoa , trụng sơ mực với nước pha gừng )
    Mỳ spaghetty luộc chín với nước cho chút dầu ăn + muối hạt , đúng thời gian ghi trên gói mỳ .Xem mỳ chín bằng cách xem lõi , bẻ đôi sợi mỳ và nhìn lõi bên trong .
    Bỏ mỳ ra ngâm nước lạnh để ráo , cho vào đó một ít dầu oliu cho sợi mỳ bóng và không dính
    [​IMG]
    Cho dầu oliu vào chảo đun nóng sau đó cho tỏi đã băm nhuyễn và quả ôliu vào , tiếp theo là ớt cay bỏ hạt , cuối cùng là cho thịt ngao , nghêu , tôm, mực ...) và cuối cùng là rượu vang trắng .
    Cho Mỳ vào xào cùng nêm gia vị vừa ăn + với phô mai cho ngậy .
    Yêu cầu : Sốt thơm mùi thực phẩm ( ngao , nghêu , tôm , mực ) và rượu vang trắng , nổi mùi tỏi và quả oliu .
    Hihi và thành phẩm của ngày hôm nay ..theo công thức và theo kinh nghiệm bản thân
    Cận cảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thêm rượu vang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thêm lót khăn ăn
    [​IMG]
    Toàn cảnh
    [​IMG]

    Sướng nhất và ăn nhiều nhất là Papa ..., Mẹ không được ăn nhiều vì món này mình e là hơi nhiều chất béo .
    Tiếc là mình cũng chẳng dám ăn nhiều ..vì sợ tăng cân

  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mình nhìn cũng chả dám ăn
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Em thì cứ nhắm mắt mà ăn.
  10. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hihi hôm qua không còn Whipping Cream ( mọi lần thì vẫn còn , để làm kem và bánh ngọt nhưng hôm qua hết rồi ) nếu cho được một chút kem Whipping Cream vào mỳ thì ngậy ngậy thơm thơm béo béo ngon lắm
    Hình dáng cái hộp đó nó như thế này ..nó có thể của hãng President ( mà mình hay mua Bơ ) hoặc của hãng Anchor
    [​IMG]
    Hihi ai không dám ăn thì cũng không có cơ hội ngồi ngắm đâu nhé ......
    Chụp ảnh thế thôi sau nó tan nát hết cả
    @@ Ngongbeohd
    Hihi chị có một list các công thức nấu cháo ăn dặm cho trẻ , em có thích không chị gửi cho
    Lắm lúc chị cũng muốn sang chơi với các mẹ bên webtretho nhưng chưa sang đó chơi bao giờ .
    Bao giờ có con sẽ sang đó
    Mấy cô bạn chị và đồng nghiệp trước cứ nhầm tưởng một chị có nick Linh Khuê bên đó là chị .
    Hihi em có ở bên đó đừng nhầm chị và chị đó nhé .
    Chị là Ngọc Linh Khuê ..chị có nick Linh Khuê kia có con lớn lắm rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này