1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Hà Nội mưa hơi lạnh , nghĩ mãi ăn gì cho phù hợp thế mình làm Cà ri Gà cho hợp với tiết trời hơi mưa lạnh
    Ở nhà mình thì Cà ri Gà làm bao giờ cũng làm hai kiểu khác nhau .
    1 : Cà ri Gà ( mình được học ớ lớp )
    Món này vị hơi ngậy và hơi béo
    2 :Cà ri Gà kiểu Ấn độ ( mình cũng học được )
    Nấu kiểu này ăn thanh hơn.

    Nguyên liệu có cái chung là thịt gà và bột cà ri .


    Siêu thị 66 - Bà Triệu vừa bị cháy chưa sửa xong , nếu mua lọ cà ri ở đó ngon hơn rất nhiều so với cái gói cà ri bột .


    Làm cả hai kiểu
    .

    Cà ri Gà

    Nguyên liệu :
    Thịt gà ( lọc bỏ xương )
    Bột cà ri
    Khoai tây
    Củ sả
    Nước cốt dừa
    Nước luộc gà
    [​IMG]
    Khoai tây thái con chì :
    [​IMG]
    Cách làm :
    -Thịt gà thái miếng , ướp gia vị + bột cà ri + sả băm nhỏ cho lên đảo vàng .
    [​IMG]
    -Tiếp đó cho thịt gà ra nồi nhỏ cho nước dùng gà + khoai tây vào om đun âm ỉ nêm gia vị
    -Trước khi bắc ra khoảng 5 phút thì cho nước cốt dừa .
    Cà ri kiểu Ấn độ
    Nguyên liệu
    Thịt gà lọc xương
    Táo tây
    Sữa chua
    Hành tây
    Bột cà ri
    Kem tươi ( wipping cream)
    Ớt tươi
    [​IMG]
    Nguyên liệu sau khi sơ chế :
    Hành tây thái hạt lựu , Táo tây thái miếng mỏng
    [​IMG]
    Cách làm :
    Thịt gà thái miếng ướp với bột cà ri và gia vị cho lên rán sơ .
    Bắc chảo mỡ nóng cho hành tây vào đảo cho thơm vàng sau đó là thịt gà đun liu rui , tiếp đến là táo tây xắt miếng mỏng vào đun lửa nhỏ liu rui , tiếp đó là ta cho sữa chua.
    Tắt bếp đổ 1 thìa to kem wipping cream vào múc ra bát
    Món này rắc hạt tiêu và thái ớt lên trên
    Sản phẩm
    [​IMG]
    Ăn kèm với bánh mỳ - nộm gà bóp thấu ( hành tây + dưa chuột + rau mùi + rau giăm ) uống với rượu vang trắng hoặc đỏ tuỳ ý .
    [​IMG]
    Món này ngoài ăn với bánh mỳ thì có thể ăn với Cơm Nị ( Cơm Kim Quy ) rất ngon không nên ăn với cơm trắng .
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]

    Được linhkhue3 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 22/08/2009
  2. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Món này có gì khó đâu nó dễ làm lắm chỉ đơn giản là anh cứ hầm sườn bình thường thôi . cho mềm , chọn loại dẻ sườn mà hầm .
    Kim chi muối đã chín rồi, phải cho ra giá để cho ráo, cắt khúc Kim chi .
    Rồi khi sườn chín anh đổ nước trong lọ Kim Chi vào và sau đó mới cho lá Kim chi vào thôi mà đun 5 phút nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp .

    Kim chi đã muối anh cho từ đầu để ninh sẽ mất ngon lắm đấy , nó sẽ bị mềm ra và nếu đun lâu quá nó sẽ có mùi ung ủng .


    Em thích món Canh Sườn Trung Quốc ( Canh Tầu ) .
    Món này cực kỳ độc , rất ít người biết em học mót được của một Bác người Trung Quốc .
    Nhưng món này ngon - bổ - cực kỳ bổ - vị thơm cực kỳ vì làm từ 8 vị thuốc ..nhưng cũng không có gì phức tạp lắm .
    Nhưng hôm nào trời lạnh ăn mới thú , em sẽ làm mách cho

    Bố mẹ thích ăn món này và món này cũng bổ cho sức khoẻ người gia nữa

    Được linhkhue3 sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 22/08/2009
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    LK giết người không dao nhé, anh đổ cả lọ nước trong lọ Kim Chi vào để rồi món đó vừa mặn vừa cay. Bị giận đây này
    Hôm nay mà bị cấm vận thì đến nhà LK bắt đền nhé
  4. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Úi zời lỗi tại anh không nếm chứ ..
    Thôi thì cũng lỗi tại em không dặn dò anh kỹ , bây giờ em mách anh một món ăn chữa cháy làm đồ ăn sáng cho "người ấy " thì thú vị cực .
    Sáng mai chịu khó vào bếp đi nhé .
    Món ăn này em học qua phim ảnh
    Hihi ngày trước em lôi kéo cả Mod Vinhhattieu ( box Điện ảnh ) vào bếp luôn
    Nguồn : http://ttvnol.com/forum/mfc/979591/trang-3.ttvn
    Nguyên liệu :
    Bánh mỳ gối
    Trứng gà
    Bơ Pháp ( President )
    Bánh mỳ khoét hình trái tim , sau đó bắc chảo cho bơ vào đun tay chảy cho bánh mỳ vào .
    [​IMG]
    Tách lòng đỏ và lòng trắng được tách ra khỏi bằng một cái phễu để hai bát riêng biệt .
    Bước 2 cho lòng đỏ vào trước .rắc một chút muối lên trên lòng đỏ . ( đậy vung vặn nhỏ lửa khoảng hơn 15 giây )
    Bước 3 sau đó cho lòng trắng vào sao cho vừa đủ không bị tràn sang hai bên .( không hết một lòng trắng đâu ạ )
    [​IMG]
    Tạo bất ngờ cho người ta hết dỗi nhé , ăn sáng cùng người ấy với món ăn thú vị này thì iu nhau hơn hết giận nhau đấy [:D]
  5. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Giờ mới biết topic này dạy nấu ăn. Bạn Ngày thứ 8 nhiều kinh nghiệm nghỉ. Sẽ vào đây copy một ít.
  6. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Bé giờ này chắc ngủ rùi nhỉ. Anh mới thức giấc xong. Hôm nay em anh mệt lắm phải không? Thương bé lắm ý... Giờ này mà ở gần bên bé, anh sẽ hôn trộm lên trán, lên má em một cái... he he. Còn lâu bé mới biết được nhé. Anh sẽ ngắm bé yêu ngoan lành trong giấc ngủ. Thôi, anh ngủ tiếp đây, chào Dễ thương của anh!
  7. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Biết nick ngaythu_8 của tớ mà không biết tớ có cả một topic dạy làm kem cực chuẩn bên Ẩm thực từ 3 năm trước rồi bạn không biết sao
    Tớ làm cho những người thương yêu của tớ , toàn món ăn gia đình đó thôi còn việc bạn học theo và làm thành công bao nhiêu là do bạn
  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tớ lại chẳng sang ẩm thực mấy. Dù kem thì rất thích. Tớ biết ngày thứ 8 trong topic ảnh cưới ở HPGĐ cơ.
    Thanks vì mấy cái cách làm, sẽ học tập.
  9. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Thông thường đa phần là đối với tớ là mỗi ngày một món khác nhau , với 160 món được học nghiêm chỉnh cách đây 12 năm và những món tớ tự học qua sách báo , qua mạng , chắc là có thể không trùng món trong cả 1 tháng được có lẽ là 3 tháng cũng không trùng nhau
    Các mẹ và chị em bên Hạnh phúc gia đình ít bàn luận về món ăn trong gia đình nhỉ ?
    Các mẹ bên webtretho thì ti vi dạy món Bò ngâm giấm là đổ xô đi bàn đề tài làm món Bò ngâm dấm , tivi dạy làm món Gan gà là đổ xô đi làm món Gan Gà
    Làm qua Ti vi dạy liệu được bao nhiêu % thành công nếu không có kiến thức căn bản .
    Trong khi đó các lớp học các trung tâm nữ công gia chánh mở cửa khá nhiều nhưng học viên thì đa phần vẫn nghĩ ở đó là học để thành nghề là chính ít bà , ít mẹ , ít chị , ít bạn gái đi học để có kiến thức cơ bản cho mình biết nấu các món phức tạp lễ tết và những món ăn mới
    Cơ mà nếu gọi những món tớ làm trong gia đình tớ như các món ăn khác trong gia đình thì hơi quá xa xỉ chăng ?
    Nhưng tớ được học hành tử tế nên tớ không làm bình thường đơn giản được , đừng có bạn nào thắc mắc nhé .
    Thêm vào đó tớ còn link đừng link này đến cho cô bạn gái tớ ở Vũng Tầu gửi mail cho nó chẳng được up từng món ăn , hình ảnh lên và dạy chi tiết được
    Ngày hôm nay , đúng ngày thứ 8 của tuần tớ làm món này , Tự dưng bây giờ tớ có hứng chụp ảnh lưu trữ lại, chắc là do cô bạn thân yêu cầu bắt chụp ảnh làm món Ốc hấp lá gừng từng chi tiết một để gửi cho nó .
    Hihi tớ chỉ làm vài món cơ bản với những kiến thức cần thiết thôi chứ không phải lúc nào tớ cũng có hứng chụp ảnh những món ăn mình làm thế này đâu

    Tôm chiên hoả tiễn
    ( chẳng biết vì sao lại có tên gọi như thế ở lớp cô bảo thế ) ​
    Nguyên liệu :
    Tôm
    Giò sống
    Thịt nạc vai xay nhuyễn ( xay thật nhuyễn gần như giò sống )
    Nước cốt dừa
    [​IMG]
    Cách làm :
    Ngô bao tử luộc chín sơ qua khoảng 70%
    Tôm bỏ đầu +vỏ + chỉ đen ở lưng xay nhuyễn .
    Sau đó trộn cùng ( thịt nạc vai xay nhuyễn + giò sống + một chút nước cốt dừa + gia vị + tiêu cho thật kỹ để cho ngấm khoảng 10-15 phút )


    Cách làm phải chú ý nhé không thì không làm được đâu , đây là cái giá trị của việc đến lớp để học chứ không phải học qua mạng hoặc qua sách vở.
    Thế nên có học qua sách vở mấy ai làm thành công nếu không có sự hướng dẫn và kiến thức căn bản


    Một kiến thức cơ bản cần thiết để làm những món bao là :
    Chuẩn bị hai cái đĩa
    Cái đĩa thứ nhất : Trải một tấm ni lông lên
    [​IMG]
    Cái đĩa thứ hai : Bôi một lớp dầu ăn lên
    [​IMG]
    Bắt đầu làm :
    Dàn mỏng một lớp thịt đã quyết nhuyễn lên mặt tờ nylon và đặt ngô bao tử lên ( hoặc mía , cho món tôm bao mía )
    [​IMG]
    -Dùng nylon cuốn tròn lại bên ngoài :
    [​IMG]
    -Bóc lớp nylon ra :
    [​IMG]
    -Đặt sang đĩa bên cạnh đã bôi dầu ( nên sẽ chẳng sợ nó bị dính vào đĩa )
    [​IMG]
    -Tiếp tục làm cái tiếp theo , sạch sẽ không bẩn tay nhiều , đẹp và nhanh gọn .
    -Và cuối cùng trang trí làm thành cái giỏ hoa ( món này chấm với nước sốt chua cay , ăn ngon hơn tôm bao mía rất nhiều vì ăn được cả lõi , là ngô bao tử rất ngọt và thanh )
    Tôm chiên hoả tiễn
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Được linhkhue3 sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 23/08/2009
  10. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hihi hôm nay ở diễn đàn Phuot.com hội Hà Nội ọp ẹp tại Thung Nai .
    Zai iu nhà mình định đi , mình dụ ở nhà , thế là ở nhà , ọp với ẹp làm gì
    Dân Phượt , những phượt gia mình có cảm giác như dường như ở đâu đó không có ai đợi họ vậy
    Nếu họ biết yêu một chốn đi về nào đó chắc họ không đi Phượt và đôi khi trở thành kẻ lữ hành cô độc đâu nhỉ ?
    Cũng thật đáng thương , nếu như ở đâu đó có ai đợi họ , bên mâm cơm , bên tiếng cười vòng tay ấm áp chắc họ sẽ không sống lãng du vô định như thế đâu nhỉ ?
    Đó là cách sống , đó là niềm vui hay đó là sự giải toả sự cô đơn mình không biết
    Mình chỉ biết là có rất nhiều người đợi mình về ....đó là bố mẹ ..đó là gia đình đơn giản vậy thôi
    Nên có lẽ bước chân mình khó có thể bước qua bậc thềm mà không vấn vương hay lo lắng cho những người thương yêu .
    Chỉ thích vậy , rất đơn giản một bữa cơm bên gia đình và những người thân yêu .
    Lúc nào mình cũng phải duy trì cách sống này cho dù sau này mình có bận đến đâu .
    Đôi lúc nghĩ vợ chồng hay gia đình mà thiếu đi sự quây quần bên những bữa cơm con người sống như thế chắc là cô độc lắm ...cô độc trong chính ngôi nhà của mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này