1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu , em àh dạo này chị sang diễn đàn vphoto học hỏi các Bác ý chụp món ăn , lên tay phết ...hì hì có học hỏi vẫn hơn mà .
    Giới thiệu đến em thân yêu 2 món ăn chị chụp có tý nghệ thuật nhé .
    Mỳ Ý Ravioli sốt kem tươi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và món ngày hôm nay
    "Canh Tầu hay còn gọi là Sườn hầm Bát Bảo "
    [​IMG]
    Em nếu rảnh thiết kế lại trang web của mình nhé
  2. susu12

    susu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình mới đi học làm bánh về, làm mang đến cơ quan, mọi người ăn khen ngon cũng thấy vui vui, các anh zai thì nhìn ngưỡng mộ, hihi, sướng quá. Hnay chủ nhật cũng tranh thủ làm 1 mẻ su kem, với bánh Tiramesu, để dành ăn dần. Chúc mọi người một ngày chủ nhật vui
  3. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bánh Tiramesu béo lắm vì làm bằng phô mai là chủ yếu mà thôi ....hic
    Bánh su kem chị thích hơn nho nhỏ xinh xinh dễ ăn em nhỉ
    Hihi siêu thị 66 Bà Triệu - Hà Nội họ mới mở cửa lại hôm qua rồi đấy sau vụ hoả hoạn .
    Hic một vụ cháy mà làm cho chị thiệt hai bao nhiêu xăng xe để đi tìm mua lá Origanum làm Pizza
    Hôm qua nó mở cửa lại mừng hết biết , thực sự là nếu không có siêu thị đó ở Hà Nội thì chắc là cũng khó khi muốn làm đồ Âu
    Chỉ tiếc là không còn khuôn làm bánh con gấu , hôm trước chị vào chần chừ mãi vì giá nó lên đến 250k .
    Hôm qua tiếc không chịu được
    Hihi tối nay chị làm Pizza cá ngừ và Pizza Hải sản
    Có gì sẽ up ảnh lên cho xem nhé , sáng mua hết rồi nhưng ở chợ không có Phô mai , bây giờ thì phải chuẩn bị lượn để đi mua Phô mai đây ...Phô mai tảng đó mà về để còn bào nó ra , ở nhà chẳng còn chút nào...
  4. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn học cách làm Bánh Pizza thì sang đây nhé
    http://ttvnol.com/forum/Amthuc/474240/trang-96.ttvn
    Vừa mới viết ở đây theo như lời hứa
    Bánh Pizza Hải sản + cá ngừ ​
    [​IMG]
  5. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Mình tất bật sau giờ đi làm về đâm sấp bổ ngửa chỉ bảo được với nó rằng . Tôi đi chợ mua đồ ..nó chép miệng . Đúng là cái thân làm khổ cái đời ...sướng chẳng biết đường mà sướng .
    Rồi nó đưa cái ánh mắt nghi ngại và cái vẻ mặt tò mò đó hỏi mình .
    Đến giờ tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao bà lấy chồng sướng như thế , chồng con một lại còn đẹp zai , gia đình chồng khá giả , đi chợ bà cũng không phải đi , quần áo có giúp việc giặt rồi mang vào phòng cho .
    Nấu cơm thích nấu thì nấu không nấu cũng chẳng có ai bắt phải nấu , tiền lương thì tự tiêu theo ý thích của mình , chồng cũng không bắt phải đóng góp gì với gia đình ..
    Thế mà ..về nhà ở ...tất bật ngược xuôi gần lo cho cả gia đình .
    Đúng là sướng không biết đường mà sướng .
    Tôi không hiểu người đàn ông nào mới vừa mắt bà đây , cuộc sống như thế nào mới được ?
    Hì hì ...mình chỉ cười thôi ...liếc yêu nó ...
    Ngộ nhỡ tôi thích đàn bà hơn đàn ông thì sao ..nó cười phá lên thế để tao cũng bỏ chồng và đi chuyển giới tính nhé .
    Tao lấy mày ngay
    Cả hai đứa cùng cười ...nó bắt là phải hứa là quyết định sớm để còn sinh con gái ..làm thông gia với nó
    Con trai nó được 2 tuổi rồi
    Ừh thì ...
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Nhiệm vụ bất khả thi quá LK nhỉ ..
  7. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi mình , em hứa với mình là truyền đạt lại món ăn , Sườn hầm Bát Bảo .
    Nguồn : http://vietcaravan.com/4rum/showthread.php?t=6088&page=2
    Mình sang diễn đàn này mình nhé , bây giờ em ở diễn đàn này . Bên này vui hơn, mọi người đa phần lớn tuổi và cách cư xử có văn hoá hơn , ngôn ngữ giao tiếp thảo luận không như cái chợ ttvnol.com nữa rồi
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ăn cái món này nhìn nhiều mỡ quá, lại tăng mỡ trong máu thì mau ra đi lắm LK ạ.
    Giờ chỉ hy vọng nấu mấy cái món nhiều rau, ít mỡ, nhiều chất xơ thôi....
  9. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Em đang buồn chị ạ. Chuyện ty của em vừa mới chấm dứt. Tối cho em post 1 ít lên topic này chị nhé :(
  10. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình không còn yêu người ta thì đó nên nghĩ rằng , mình đã không phải lừa dối và khiến người ta trở nên bất hạnh.
    Nếu người ta không còn yêu mình nên nghĩ rằng , rồi người ấy sẽ được hạnh phúc với người họ yêu và cũng nghĩ rằng rồi mình sẽ tình được người mình yêu và yêu mình.
    Thế nên ...trong tất cả mọi cuộc chia ly người ta cũng nói rằng khi bạn đóng một cánh cửa này vào thì cũng có nghĩa một cánh cửa khác đang mở ra chào đón bạn .
    Hihi rồi em sẽ tìm được người em yêu , và em sẽ hạnh phúc
    Chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi ...tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống không phải là tất cả cuộc đời mình em àh .
    Em còn công việc , em còn bạn bè , còn người thân và gia đình nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này