1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay đẹp trời, không biết nhóc ta đang làm gì? Nhớ thật đấy.
  2. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Giờ mình mới thấm thía một điều là có những việc trên đời này mình ko sao hiểu nổi. Không tài nào có thể hiểu nổi. Thực sự, không thể nào...
    Không thể nào, ko thể tưởng tượng được, không...
    Mệt. Tóm lại là mệt. Mệt đến cực điểm!
  3. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Bực một nỗi không có chuyên gia tư vấn nào xuất hiện trong những lúc thế này. Nhân tài như lá mùa thu vậy...
    Cứ như là trêu nhau ấy.
  4. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mới biết được , diễn đàn đó trích quỹ chung của diễn đàn và các thành viên đóng góp ủng hộ cho (gia đình nạn nhân bị Hổ cắn ở khu du lịch Đại Nam )
    Bác admin cũng hăng hái đóng góp ...và dẫn mọi người đến trao tiền tận tay cho gia đình nạn nhân.
    Mình tìm được một nơi phù hợp rồi .
    (Đoàn kết thân ái - du lịch cùng gia đình - giải trí lành mạnh - góp ích cho xã hội ) là những gì mình mong muốn , nay đã cảm nhận được ở diễn đàn này .
    @@@ em iu có chuyện gì mà stress giữ vậy ..đi cùng các em mình hoạt động xã hội đi
    Chị từ đầu năm mẹ chị ra vào viện suốt ...mệt quá ...H cũng biết đấy , hôm H gọi điện cho chị thì hình như hôm đó chị lại không có ở nhà ..
    Lâu lắm rồi cũng không gặp được các em trong nhóm ...
  5. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay, đang ở cơ quan thì mẹ goi điện. Hỏi ốm đau thế nào, nhắc phải uống thuốc, hỏi có cần tiền không. Mẹ lúc nào cũng thương yêu con, chăm chút cho con cái, dù năm nay con đã 28 tuổi rồi. Con bảo không sao, chỉ bị mệt 1 chút ấy mà. Cảm ơn mẹ nhiều lắm.
    Sáng nay, ông của Bé ngoan cũng nhập viện. Bé thì đã vào chăm ông rồi. Buổi sáng, mình không nhớ nên nhắn tin hỏi em ấy. Chắc là mai kia sẽ mổ. Thương ông và thương Bé nhiều.
    Lúc trưa đi ăn cơm, lúc lên nhà thấy 1 chị bế con nhỏ, cháu bé chừng khoảng 8 tháng tuổi, mũm mĩm dễ thương ghê. Chợt nghĩ, không biết hổi nhỏ Bé ngoan nhà mình thế nào nhỉ? Chắc là cũng dễ thương lắm. Hồi nhỏ, nếu biết Bé mình cũng nguyện đem lòng yêu thương bé cũng chưa biết chừng :-D
    Buổi tối, về nhà muộn, nằm vật ra giường nghỉ ngơi 1 lát. Trong phòng mình có cậu em mới nhập học năm đầu tiên đại học vào ở chung. Hai anh em ở hơn 1 tuần rồi, hôm nay mình mới thư thả 1 tẹo, ngồi dậy bảo: ?oanh em mình đi ăn chè đi?. Tối mát trời, mới mưa xong mà, 2 người lững thững ra quán chè ngoài ngõ ngồi ăn.
    Nhìn cốc chè đầy ú ụ, thơm ngon, tự nhiên nhớ đến Mẹ và Bé ngoan. Lạ thật, cứ khi nào ăn gì ngon là mình lại nghĩ và nhớ đến 2 người phụ nữ này. Nếu ở ngay đó, sẽ nhường cho Mẹ và Bé ngoan ngay. Nhưng giờ không có, nên phải ngồi ăn vậy. Lúc tối nhắn tin vẫn chưa thấy Bé nhắn lại, chắc Bé mệt, định bụng tối về sẽ gọi hỏi xem hôm nay Bé thế nào.
    Về nhà gọi thì tắt máy. Vậy là Bé ngoan ở lại trong viện chăm ông rồi. Thương bé quá, lo nữa. Thế nào cũng bị mất ngủ và ốm mất thôi. Cầu chúc cho Bé được khỏe mạnh, vững vàng.
    Bé ngoan à, thương bé nhiều lắm. Cố lên em nhé. Anh của em!
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Em yêu chăm sóc topic này cho chị nhé
    Hihi niềm vui của chị từ trước đến giờ chỉ có nấu ăn và làm đẹp đọc - nghe - nhìn để viết ngẫm nghĩ sự đời tích luỹ cho mình nuôi dưỡng nó gom góp như hạt mầm để đến ngày tạo quả.
    Hihi chị sang bên kia chơi vui lắm , hihi thành viên là những người mà chị muốn gặp thực sự đấy ...hihi rồi có ngày chị sẽ gặp thôi....
    Có lẽ chị cũng có tuổi rồi , lại thích ngẫm nghĩ sự đời nên thích trò chuyện với những người lớn tuổi , chị cảm thấy trò chuyện với những người lớn tuổi các bậc cao niên học hỏi được rất nhiều điều ..như đọc thêm được một cuốn sách quý giá vậy em ạ .
    Giới trẻ giờ đa phần ..chỉ bàn luận xoay xung quanh ăn mặc, rồi sao nọ sao kia có lẽ chị không dung hoà tốt lắm
    Chị cũng thấy ngạc nhiên khi đối với một số người gặp một em mẫu nào đó , hoa hậu nào đó cũng là một sự kiện trọng đại với nhiều người hay một cầu thủ đá bóng nào đó.
    Chị thì chỉ quan tâm đến việc của chị thôi ...nếu có gặp Paris Hilton hay Britney spear đối với chị chẳng có nghĩa gì .
    Nhưng nếu gặp những nhà văn lớn , như J.K. Rowling ...hay Dale Carnengier với chị sẽ ý nghĩa lắm đấy
    Có thể mỗi người một suy nghĩ khác đúng không em ..nên chị biết chị hợp hay không hợp với một ai đó với một nơi nào đó .
    Và ai là người chị cần ..người đàn ông nào chị nể phục tôn trọng và yêu thương , dĩ nhiên anh ấy không phát rồ vì mấy cô hoa hậu hay gặp được em nọ em kia là mơ ước là niềm vui của anh ấy rồi . Chị đủ sỏi trong đầu về sự va chạm với đàn ông ở mọi trình độ , mọi mức độ .
    Nên em nên tin rằng người ấy rất hợp với chị
    Chúc em luôn vui .
  7. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hihi chị đang bàn luận về "Sống đẹp" với các Bác , các thím ở diễn đàn bên kia ...
    Hì hì có câu này hay chị mong rằng em sẽ thấy được ý nghĩa của nó rất hay và rất đúng ...

    "Everything has beauty, but not everyone sees it

    Câu này là của cụ Khổng nói , câu này có vẻ hợp với con người và tính cách của chị : D . Lạc quan , yêu đời , nhìn đâu cũng thấy đẹp , thích đủ thứ , àh và toàn những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống nữa .
    Em luôn vui nha , rồi cuộc đời - công việc - tình cảm của em sẽ may mắn và tốt đẹp
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Con số " 7 " bí ẩn !!!
    ?oÂm nhạc có 7 nốt,
    Cầu vồng có 7 sắc,]
    1 tuần có 7 ngày,
    Thế giới có 7 châu lục
    Cuốn sách nổi tiếng nhất của Stephan Covey có tựa đề ?o7 Thói quen của Người thành đạt?,
    Từ Thành công trong tiếng Anh SUCCESS có 7 chữ cái, Văn minh nhân loại có 7 kỳ quan?.
    Và, bạn có thể khám phá thêm 7 kỳ quan thực sự dưới đây?


    Học sinh trường trung học cơ sở ở Chicago, Mỹ được học về các kỳ quan của thế giới. Cuối buổi học, học sinh được yêu cầu liệt kê 7 kỳ quan ra giấy. Mặc dù có nhiều ý kiến khác biệt nhưng cuối cùng cả lớp cũng nhất trí chọn ra được 7 kỳ quan được bầu chọn nhiều nhất:
    1. Kim Tự tháp Ai Cập
    2. Đền Taj Mahal ở Ấn Độ
    3. Dãy Grand Canyon ở Arizona
    4. Kênh đào Panama
    5. Toà nhà Empire State
    6. Nhà thờ Thánh Peter
    7. Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc
    Trong khi thu lại các phiếu bình chọn, cô giáo chú ý đến một học sinh nữ vốn trầm lặng còn chần chừ vẫn chưa gấp giấy lại. Cô giáo dịu dàng hỏi cô bé có gặp khó khăn gì với lá phiếu hay không. Cô nữ sinh trả lời: ?oVâng, chỉ một chút thôi thưa cô. Em vẫn chưa quyết định được vì có quá nhiều kỳ quan?. Cô giáo khuyến khích: ?oNào, em hãy nói cho cả lớp nghe, biết đâu mọi người có thể giúp em?.
    Cô bé lưỡng lự rồi đọc to: ?oTôi nghĩ 7 kỳ quan của thế giới là:
    1. xúc giác...
    2. vị giác...
    3. thị giác...
    4. thính giác... (ngập ngừng một chút rồi cô bé đọc tiếp...)
    5. cảm giác...
    6. nụ cười...
    7. và tình yêu.
    Cả lớp im phăng phắc, dường như không có đến một tiếng động nhỏ. Cô bé đó đã mang đến một thông điệp về những điều tưởng chừng như đơn giản, bình thường trong cuộc sống chúng ta vẫn đang trải nghiệm lại chính là những điều diệu kỳ nhất.
    Số 7 luôn ẩn chứa nhiều điều may mắn và thành công.
    ?oChúc cho người ấy sẽ luôn nghĩ đến bạn và nhớ về bạn suốt 7 ngày trong 1 tuần. Chúc bạn sẽ luôn gặp may mắn 7 giờ trong 1 ngày. Chúc các anh chị, các bạn thi đại học, mỗi môn đạt 7 điểm trở lên. Chúc bạn sẽ có được gấp 7 lần số tiền trong túi. Chúc bạn sẽ nghe được 7 từ thiệt ngọt ngào từ người ấy ?oẤy ơi, tớ yêu ấy nhiều lắm?. Chúc cho tất cả mọi người sống thọ thêm 70 tuổi??
    Hãy tận hưởng những gì cuộc sống tươi đẹp đã ban tặng cho tất cả chúng ta
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Xóa bài ... dành riêng cho mình thôi ...
    Hương nhà ai nhà đấy hưởng cuộc sống của ai người đó phải tự xây dựng mà .
    Hihi Bác Lãng tử của nhà bên đó vẽ hình của mình ...từ một bức ảnh , rất giống ảnh cơ mà chẳng giống người ngoài đời : D
    [​IMG]
    Được ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 21/09/2009
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Mình vô tình biết được flickr của Bác Netwalker và nhìn thấy hình của Bác ý năm 1997
    Hihi nhìn lúc đó Bác ý thật trẻ ...và thật hiền lành , cậu thanh niên với đôi mắt sáng đầy ước mơ . Ngày đó trông Bác ý chưa thực sự trưởng thành một người đàn ông mạnh mẽ và phong trần nhưng nhìn rất dễ có cảm tình vì mặt hiền khô và thông minh .
    Nhìn thấy cả ảnh vợ Bác ý nữa , rất thích chị ý , nhìn chị ý rất tri thức với cặp kính cận dầy sụ , rồi lại chợt nghĩ rằng khổ thân chị ý ..lấy chồng như Bác này đi suốt ngày như thế một mình phải chăm con tội ghê nhỉ
    Đàn ông vốn rất vô tâm mà
    Dù sao cũng rất vui vì đã hiểu hơn về một con người , và xoá bỏ đi cái suy nghĩ của mình về Bác này trước đây ..là gái gú và chỉ thích sống hưởng thụ
    Xem ra Bác này là dân trí thức thật sự nhưng hơi lãng tử chút thôi ..àh mình thay đổi cái nhìn về Bác này chắc là vì rất có cảm tình vợ của Bác ý , chọn vợ cũng khéo đấy nhìn chị ý rất ngoan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này