1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. helena0312

    helena0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thích thú nhất là .. sáng sớm mở mắt dậy nhận được sms chúc mình ngày mới nhiều niềm vui hehe
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu của bạn ở trong avatar đúng không ?
    yêu thế là yêu , mẫm thế , niềm mong ước , niềm vui lớn nhất của tớ trong tương lai cũng chỉ thế thôi đấy
    Chúc mừng bạn , chơi đùa với bé yêu thích nhỉ ? Nhưng ở tuổi này bé mới biết xoè bàn tay , ngắm ngón tay làm xấu thôi nhỉ ...?
  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    hì hì ..và nói anh nhớ em nữa chứ
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ngẫm nghĩ lại cả một quá trình những bước tiến , phát triển tình cảm những tâm sự trên mạng của mình ,
    Thật vui vì bây giờ nó không chỉ còn là tâm sự .
    Bàn cờ cuối cùng đã khép lại
    Cuối cùng vào ngày anh làm lễ tốt nghiệp nhận bằng MBA em chẳng tặng anh cái gì nhỉ ?
    Hì hì , nhưng mà ...bọn nó bảo đóng mày gói quà lại là anh ấy sung sướng nhất có khi thế thật
    http://ttvnol.com/f_69/1075746.ttvn
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nhìn anh trong quân phục một cảm giác thật lạ .
    Ngày xưa khi em nhìn anh .
    Em không thích anh đâu em nói thật đấy vì ở anh toát lên sự khéo léo ngoại giao, anh rất khôn khéo có điều gì đó sống không thật và giả tạo .
    Bố cũng phải nói với em rằng :
    Không ai giỏi như anh .
    Muốn làm quen ai , anh đều có thể làm quen được .

    Thế nên anh đi lên bên cạnh tài năng của mình thì vấn đề quan hệ cũng không nhỏ .
    Nhưng càng ngày em càng thấy anh khác đi ...anh ăn ở sống có trước có sau , cách cư xử của anh điềm tĩnh .
    Chuyện khó khăn gì anh cũng vượt qua một cách dễ dàng .
    Em thích anh hơn bây giờ vì dù rằng bây giờ anh phong trần hơn không bảnh bao như ngày trước nhưng đàn ông hơn .
    Cảm giác đi bên cạnh anh trong bộ quân phục chứ không phải là bộ comple thẳng nếp và đôi giày da bóng lộn .
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là tài sản quý nhất của em
    Em là tài sản quý nhất của anh
    Hì hì
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngồi cơ quan chơi thử cái test IQ với đồng nghiệp ...mình là 174 ..khiếp nhờ , cơ mà mình toàn đoán mò là chính
    Mọi người cũng bảo khiếp
    Nhưng sao mình đi học có giỏi đâu dốt thế , đầu óc rất tâm tán loạn , một lúc nghĩ vài ba thứ , nghĩ một vấn đề mà tự nó phát triển nghĩ rất sâu rồi giỏi tưởng tượng ra các kiểu vấn đề khác thôi
    Nhớ lần thi vào công ty quảng cáo bài test IQ của mình , anh ta nói là cao hơn giám đốc
    Cơ mà mình lại là nhân viên đấy ...cuối cùng anh ta phân cho mình trái cái việc định thi vào .Nếu chẳng chui vào nhà nước để làm có khi mình sẽ khá hơn
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cho cô bạn yêu quý
    Chúc mừng mày nhân ngày Bác sĩ Việt Nam ...cố gắng lương y như gì ghẻ nhé con [:D]
    Nó nhắn lại
    Tao chúc mày và không bao giờ phải vào viện gặp tao nhé..hì hì
    Chết cười .
    Kể ra thỉnh thoảng nhắn tin trêu nhau với mấy con bạn vui phết , lẽ ra mình định mua sim khác giả dạng anh nào đó nhắn tin cơ trêu nó tý cơ mà , dạo này mình Ngoan rồi
  9. haidinh3686

    haidinh3686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    nhận được pm của cậu bạn từ philipin, hị hị, lâu lắm rồi mới có tin, vui vui.
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 6/3 mình phải đại diện cho cơ quan đi tham dự cuộc thi "khéo tay hay làm"
    Vui vì mọi người tin tưởng - Nhưng mà nói thực lòng là đi cho cơ quan mình có tiết mục tham gia bản thân mình bây giờ không có hứng thú một chút nào , mẹ yêu đang ốm vẫn chưa khoẻ hẳn
    Thứ 7 vừa rồi lẽ ra là mình sẽ rủ papa iu đi tham quan cùng cơ quan nhưng mà không đi được cũng vì lý do mẹ iu ốm
    Thời tiết thật đáng ghét
    Nếu cuộc thi tổ chức vào một thời điểm khác có phải tốt không nhỉ?
    Hơn nữa bây giờ mình cùng đã qua cái thời hứng thú đi thi nấu ăn hoặc cắm hoa rồi tỉa củ quả rồi , có một thời rất thích nhưng bây giờ không hứng như những ngày đó
    Vừa thử tỉa hoa hồng bằng cà rốt mà thấy cứng cả tay ,mua cả một vali các dụng cụ tỉa hoa đứa bạn nào cầm bây giờ cũng chẳng nhớ, mình chỉ biết là cho mượn rồi mất tích bao giờ cũng thế mà , có giữ được cái gì đâu
    Mình cũng chẳng hiểu nội dung cuộc thi này là gì ?
    Trang trí một món ăn bằng hoa củ quả .

    Không phải một cuộc thi nấu ăn
    Không phải một cuộc thi tỉa hoa quả và trưng bày


    Thế thì chỉ là trang trí viền đĩa thôi sao , vì nếu trang trí một món ăn bằng hoa , của quả lại không có món ăn thì đúng là trang trí viền đĩa rồi
    Hì hì lần đầu tiên trong đời tham gia một cuộc thi mà tên chủ đề cuộc thi mình phải phân vân như thế .
    Mình đang có một ý tưởng rất hay trên cơ sở của cuộc thi tỉa hoa củ ngày trước mình đã đoạt giải nhất , cứ phát huy ý tưởng đó là được nhỉ chẳng cần biết nó có đúng chủ đề cuộc thi hay không .
    Được giải hay không đối với mình bây giờ chẳng quan trọng .
    Cuộc sống và sự trưởng thành của con người thật là thú vị
    Tuổi trẻ cứ phải mong muốn đạt được mọi thành tích , tham lắm , sĩ lắm , bây giờ già rồi thì chẳng còn thấy hứng thú gì nữa , chẳng còn tư tưởng phải hơn thua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này