1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nhỏ nhoi!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _godfather_, 21/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Những niềm vui nhỏ nhoi!!!!!!!!!!!

    Có bao giờ trên những con đường bạn đi qua!!Chỉ vì một nụ cười của một người ko quen,mà cũng có thể rằng nụ cười đó ko dành cho bạn mà bạn thấy thoải mái hơn ko?Từ đó bạn cũng thấy rằng những nụ cười thật có lợi,và cũng từ đó đôi môi bạn luôn luôn nở nụ cười_cười dù chẳng cần một lý do
    Nụ cười ko phải là một phép màu nhưng điều nó đem lại có khi lại làm cho chúng ta trở thành con đường để tạo nên những điều kỳ diệu
    Niềm vui nhỏ nhoi của tôi là cười,cười thật nhiều!!!
  2. moonnolight

    moonnolight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhỏ nhoi đôi khi chỉ là một nụ cười của một người ko quen biết , một lời chúc buổi sáng tốt lành , môt lời dộng viên của bạn bè người thân khi bạn có chuyện ko vui.... hạnh phú thật nhỏ nhoi nhưng cung là một sự động viên bạn tiến lên trong cuộc sống Hãy làm cho mình hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho người khác nhé
  3. Tropical_food

    Tropical_food Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hãy cười 1 cách thật tươi tỉnh ( nếu có thể) . KHông thì người ta lại tưởng bạn cười "đểu" nhé.
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trên đường, trong lúc dừng xe chờ đèn xanh ở một chốt ngã tư. Lúc ấy không biết làm gì nên liếc nhìn xung quanh, thế là có một ánh mắt nhìn ta như biết cười, có quen không nhỉ ?!. Lịch sự, ta cũng cười đáp lại. Đèn xanh bật lên, ánh mắt biết cười nhìn lại lần nữa rồi lướt xe qua, bất chợt thấy vui vui . .
  5. vagrant

    vagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng giống bạn đấy. Hôm qua luc 16h40 chờ đèn đỏ ở ngã tư Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng chợt có một em thật xinh đang bế con, ngồi sau chồng ngoảnh lại nhìn thẳng vào mắt mình cười một cái rõ tươi, làm cho mình sững cả người, sau đó cả buổi tối cứ vui lâng lâng thật khó tả. Tiếng Anh gọi là inspiration!
  6. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Toi dong y voi ban khi ban bao nen cuoi , Toi phan doi khi ban bao : Hay cuoi cho du khong beit vi li do gi . The thi hinh nhu bna cung chang biet ban dang vui hay buon > Dang cam thay nhu the nao > Tu nhien toilai co y nghi neu the hoa ra khong _binh _thuong > Khong tinh tao ve dau oc > Vi cuoi khong biet _dieu _ gi ma ...
  7. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đang ngủ tự dưng bị đánh thức bằng một cuộc điện thoại, vừa tức vừa khó chịu. Nhưng người gọi điện thoại ấy nói, anh chỉ muốn nghe thấy giọng của em thôi. Hi hi, tự nhiên thấy trong lòng vui vui vì có muốn nghe giọng của mình. Hết cả tức !
  8. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đang ngủ tự dưng bị đánh thức bằng một cuộc điện thoại, vừa tức vừa khó chịu. Nhưng người gọi điện thoại ấy nói, anh chỉ muốn nghe thấy giọng của em thôi. Hi hi, tự nhiên thấy trong lòng vui vui vì có muốn nghe giọng của mình. Chả biết nói gì nên cười " hì hì" trong điện thoại.
    Hết cả tức !
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Các bạn của tôi ơi!Các bani hay cười cười thật nhiêu!có khi chúng ta đang cười với nhau trên đường đấy!!!!!!
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    mọi người bảo em hay cười ! hehhe
    có hôm, nhận được một tin nhắn nhầm của một ai đấy !
    mình cười suốt ! làm cho bạn bè cũng thấy vui theo ! hehe thích thiệt !

Chia sẻ trang này