1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nhỏ nhoi!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _godfather_, 21/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Niềm vui nhỏ nhỏ ư !
    Đơn giản lắm : đó là sáng ra vừa ngủ dậy thấy ai đó nhẹ nhàng đặt tờ 50k vào tay.
    Eo ơi ! Vui cực đấy
  2. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    Chắc ý ông anh mơ mộng là một niềm vui nhỏ của anh hả!?
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui như thế còn nhỏ thì không hiểu niềm vui nào mới là lớn?
    Niềm vui mỗi sáng nhận được cái mess mà người mình thương gửi à, rồi tức không thèm gửi lại vì bị mất giấc ngủ
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    --------------------------
    Cứ có nhiều niềm vui nhỏ đi đã!
    Còn một niềm vui của một số người lại là khóc đó!
  5. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
  7. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    [/quote
    ----------------
    Có vấn đề gì ạ?Hay mình nói sai cái gì????
    [/quote]
    Không có vấn đề gì đâu bạn ạ, tại tâm trạng của mình thôi mà. Bạn không nói gì sai cả, mình biết là bạn chỉ đùa thôi. Mà mình thấy những điều bạn nói rất đúng
    Nhiều niềm vui nhỏ sẽ tạo nên niềm vui lớn, hạnh phúc là những điều giản dị, nho nhỏ xung quanh bạn.
    Cảm ơn bạn đã reply lại những suy nghĩ lung tung của tôi
    Chúc bạn luôn tìm thấy những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống
    PS Minh không biết tiếng Trung, cái chữ ký của bạn nghĩa là gì vậy?
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi nụ cười đều có lý do của nó, nếu chẳng có lý do gi mà ta cứ cười thì chẳng phải hoá ra . . . là không bình thường. Tuy nhiên lý do đó không cần phải nói ra mà thôi, vì mỗi người đôi lúc cũng có những "niềm vui nho nhỏ" mà không muốn nói ra đó sao. Cuộc sống là chuỗi ngày vất vả, vì vậy hãy mang đến cho nhau thật nhiều niềm vui, thật nhiều nụ cười ==> đó cũng chính là tiếp thêm một phần nghị lực cho nhau đấy các bạn ạ. Uh, mà biết đâu ta đã chẳng gặp nhau trên đường và . .. cười với nhau rồi cũng nên nhỉ ?!.
  9. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay, trên chuyến xe bus , có một cô bé ngồi trước tôi 1 dãy ghế ! Cô bé ấy cứ một tẹo lại quay xuống nhìn tôi ( chắc vì tôi là người Châu Á đầu tiên cô bé gặp, trông khác với Tây :P ). Ban đầu thì nhìn một cách tò mò, sau đấy thì cười Trông yêu cực, cặp mắt tròn xoe, màu xanh da trời trong veo và mái tóc vàng Cô bé ý cứ trước khi quay lên là lại cười toe và tôi cũng cảm thấy vui, tôi cũng cười :) . Cô bé giống như đang chơi trò hide and seek ấy Và chính nụ cười rất vô tư của cô bé thật sự làm tôi cảm thấy bớt cô độc . Cô bé ấy làm tôi nhớ lại lúc tôi còn bé, cũng lũn cũn , cũng háo hức và tò mò nhìn mội thứ xung quanh, cũng hay tủm tỉm cười, cũng hay ngượng khi người lạ nhìn...
  10. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy một bạn gái rất sốt sắng nhường chỗ của mình cho một người lớn tuổi, tự nhiên lòng thấy vui vui.
    Thường thì đi trên ô tô buýt các anh phụ xe thường phải yêu cầu các bạn nam nhường chỗ cho các cụ già, các bác lớn tuổi, chứ các bạn ấy chẳng bao giờ chịu tự động làm việc ấy. Lúc đó mình thấy bực mình
    To Godfather: Sao bạn không tiếp tục cái topic này nữa

Chia sẻ trang này