1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nhỏ nhoi!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _godfather_, 21/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua,chả hiểu đầu óc ntn mà suýt nữa rẽ trái từ Tràng Thi sang Cửa Nam.May quá,có 1 anh nhắc,k0 thì phiền quá.Cám ơn anh nhé!
    Sáng nay,trên đường lấy xe thì có 1 chú chim nhảy lon ton trước mắt.Tự nhiên thấy vui vui...
    Buổi chiều,sau cơn mưa,cầu vồng hiện ra.Vẫn biết k0 có gì lạ nhưng hình như cuộc sống đang mỉm cười?
    Tuần rồi căng thẳng quá,phải tự lấy thăng bằng với những niềm vui nho nhỏ như thế.
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------
    Công nhận sau cơn mưa hôm qua cầu vồng đepk thật!Mình có viêc mà vẫn phải nén lai 15p để ngắm cầu vồng đo-đúng là một niềm vui nhỏ trong ngày!
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay , ngủ dậy nhìn thấy một tờ 50k để đầu giường .
    Eo ơi ! Sướng ko tả được . Cái sự sung sướng ý cứ âm ỉ từ sáng đến giờ .
  4. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào mạng thấy bác _godfather_có cùng cảm xúc với mình.Niềm vui có người chia sẻ cũng k0 hề nhỏ nhoi chút nào,đúng k0 các bác?
    Đọc kĩ chủ đề mới thấy bác _godfather_ có câu nói ý nghĩa quá!Vote tặng bác 5* nha.Không hiểu bác đã có ai để có thể "khóc" trước người ấy chưa?
    Các bác post tiếp những niềm vui nho nhỏ đi,chủ đề rất hay đó.Không chỉ các bác mà Tnlt cũng thấy vui lây đó.Cuộc sống vẫn đẹp!
  5. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá , đã lâu rồi không gặp bạn bè hồi cấp hai .Hôm nay tự nhiên buổi tối đi học thấy mấy đứa bạn đi học về , mình không thấy nhưng nó kêu mình , vui quá chừng luôn .Lâu ngày mới gặp ,thế là mấy đứa rủ nhau đi uống nước khỏi đi học luôn , ngồi uống nước kê chuyện trường lớp cả cũ lẫn mới , vui dễ sợ . Đúng là bạn bè khi xa rồi mới thấy thân , mới thấy quí cái thời học sinh . hic , ước chi mình được học lại cấp hai nhỉ vui phải biết
  6. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đã có lúc mình thật vui khi nhìn thấy cầu vồng. Nhưng hôm qua mình đã làm gì lúc đó nhỉ. Mưa, mà mình chỉ biết trời mưa khi mưa đã tạnh
    Đôi khi có một người để chia sẻ thì những điều bình thường cũng trở thành niềm vui... và ngược lại
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đọc kĩ chủ đề mới thấy bác _godfather_ có câu nói ý nghĩa quá!Vote tặng bác 5* nha.Không hiểu bác đã có ai để có thể "khóc" trước người ấy chưa?
    Các bác post tiếp những niềm vui nho nhỏ đi,chủ đề rất hay đó.Không chỉ các bác mà Tnlt cũng thấy vui lây đó.Cuộc sống vẫn đẹp!
    [/QUOTE]
    ---------------------------------
    Bạn của tôi ơi!!!!!!Trong cuộc sống còn nhiều niềm vui lớn hơn nhiều_niêmff vui này chỉ làm cho một ngày làm việc của ta tốt hơn mà thôi!
    Cảm ơn bạn đã vote cho mình!
    Được _godfather_ sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 13/05/2004
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Mỗi buổi sáng dù đang buồn hay đang vui-bạn hay hát một bài hát mà bạn yêu thích[hát ra tiếng chứ ko phải là nhẩm]
    Đó cũng là một cách hay để cả ngày đó bạn thấy thoải mái!
  9. tranvanhoang

    tranvanhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    2am, đang fải "cày " thi , uống cà fê nhiều quá, ngủ ko được . Lên Net thì may mắn gặp chị Lavender , kể ra cũng lâu rồi không nói chuyện với chị . Đang mệt và rất dễ cáu thế mà nói chuyện với chị cảm thấy thoải mái và dễ chịu hẳn. Cách nói chuyện dí dỏm làm tôi cũng phải bật cười và cũng có khi lại rất sâu sắc và thông minh :) nhưng điều làm tôi mến chị là chị luôn biết cách " lắng nghe " ! Tôi cực kì nể chị mặc dù chị chỉ hơn tôi 1 tuổi !
    To Lavender : Chị cũng xinh và đáng yêu lắm đấy ạ Hè này chị về, nhất định fải để em đèo chị đi chơi nhá :D Em "đặt" trước rồi đấy ạ . Chúc chị ngày càng xinh và càng mạnh mẽ hơn ! ( mà bà chị học thì học cũng vừa vừa thôi !!! )
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Bị treo nick 2 ngày chẳng có gì đểb làm chán ốm!!Đang ko có gì để làm thì lù lù xuất hiện 3 "trác" mời đi sinh nhật!!Bó tay
    Chẳng biết tắng quà gì!!Đi ra mấy hàng văn phòng phẩm mua quà!Nói chuyện với mấy nguời bán hàng!tHẾ MÀ CŨNG THẤY VUI RA-đôi khi có những cái rất nhỏ lại làm ta thấy vui đó!

Chia sẻ trang này