1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nhỏ nhoi!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _godfather_, 21/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 mệt mỏi vì phải làm việc tới tận 7h tối, từ chối lời mời đi chơi của một người bạn mới quen
    Niêm vui nho nhỏ trong ngày đó là nụ cười của bác đi cùng xe buýt khi mình nhường chỗ cho bác.
  2. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Phượng đã rực rỡ khoe sắc, bằng lăng đã nở tím trên cành, ve kêu râm ran chợt giật mình hè đã sang tự bao giờ mà cứ ngỡ mùa xuân còn ẩn nấp đâu đây trong màu xanh non tơ của lá cây.
    Vậy mà buổi sáng tỉnh dậy thấy trời se se lạnh như có gió mùa đông bắc. Đi làm phải khoác một chiếc áo khoác mỏng.
    Tự mỉm cười với mình và nghĩ tới câu "thay đổi như thời tiết"
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    Giống mình quá!Trời thì lạnh,đống quần áo lạnh chẳng biết để đâu rồi!Lạnh quá,đành chịu lạnh đi học vậy!_đến trường có người rủ đi uống trà nóng thì còn gì bằng!
  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    chỉ là những người bạn online có người mình biết mặt nhưng chưa gặp, nói chuyện mấy lần, có người thì chỉ là những cái nick thi thoảng nhìn thấy hỏi thăm vài câu, chỉ đơn giản thế mà hôm nọ nhận đc lời hỏi thăm của những người bạn đó,có người đã bao lâu ko gặp thấy ấm lòng cười nhẹ, à thì ra trogn cuộc sống này, ta ko cô đơn,
  5. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng trên đường đi bộ từ bến xe tới công ty mình lẩm nhẩm bài hát Gửi em ở cuối sông Hồng mà mình được nghe tối thứ 7 tuần trước. Tự mỉm cườ!
    Buổi tối đi làm về được một em học cấp 3 nhường chỗ ngồi trên xe buýt. Cũng không hiểu sao mình lại nói chuyện thành thật với người lạ đến thế

Chia sẻ trang này