1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui rất nhỏ của tớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivahanoi, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    cnàg ngày mình đã có thể quên được anh nhưng chưa dứt khoát lắm
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng, chơi quả áo xanh Cyan, được khen, hí hí...vui
  3. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Oh mình lại đang nhớ T.....đang có một niềm vui ngọt ngào muốn chia sẻ ...
    Thứ 7 này lang thang phố cổ HN một ngày đây... Bao nhiêu cơ hội về HN mà ko có cơ hội nào gặp nhau nhỉ?????
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ chat với cái nick lạ hoắc, ko hiểu người nước ngoài thật hay giả... nhưng mà tớ lại thấy vui vui là sao nhỉ?
  5. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ tập Aerobic, buổi đầu lóng nga lóng ngóng như rôbốt ấy, được cái tập thấy tinh thẩn khoẻ khoắn ngủ ngon hẳn lên...
  6. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Đại hội công đoàn, mình thấy rất buồn cười cái kiểu làm chòe cực kỳ vớ vẩn này... Những bài diễn văn chắp vá từ năm này qua năm khác...những câu kính thưa dài dằng dặc ...ngồi họp như đang xem hài kịch ---> vui
  7. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này