1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui trong cuộc sống!!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi hanah82, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Những niềm vui trong cuộc sống!!!

    Hầu như ngày nào mình cũng vào Box này mà chẳng thấy có gì mới. Là 1 thành viên của Cún Sài Gòn, hôm nay tớ mở 1 chủ đề mới, hy vọng các bạn sẽ tham gia nhiệt tình để Box của chúng ta thêm phong phú. Chủ đề này có tên là "những niềm vui trong cuộc sống", là nơi để các bạn tâm sự về những niềm vui của mình hoặc đơn giản chỉ là kể về những chuyện vui xảy ra quanh ta.
    Là người lập ra chủ đề này thì phải có bài viết mở đầu, nhưng.... hôm nay tớ ko có chuyện gì vui để kể cho các bạn nghe hết , đành để lần khác vậy. Còn các bạn? ai có chuyện gì vui thì chia sẽ cho mọi người nhé!



    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 02/08/2004
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn, vui chỉ trong thoáng chốc, còn buồn thì kéo dài dai dẳng.... nên trong lúc đang vui, 19 muốn ghi ra đây vài dòng, mai mốt buồn buồn lôi lên đọc lại, sẽ tự nhiên mà nhoẻn miệng cười thôi !
    sáng nay, hắn đi lãnh lương sau mấy ngày làm việc "lao lực" kí tên, nhận phong bì xong thấy cuộc đời tươi đẹp gì đâu !!!
    cả tuần hắn rồi không online vì quá phê, coi như cũng là 1 dịp để cai nghiện net tốt
    tối nay, tay chưa hết nhức mỏi giờ ngồi type cọc cọc..... chọc phá bà con cho bà con vui..... hắn online vừa chat vừa post bài, wow, nãy giờ viết có 1 bài này thôi mà hết 1 tiếng rưỡi, hehe!!!
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó tổ chức SN sớm hơn tới 4 bữa lận, vì nó muốn bạn bè của nó đi đông đủ, 4 đứa bạn thân của nó "4princes" còn lại trong nhóm Ngũ long công chúa và bf của tụi nó nữa,dù đứa có đứa không nhưng nó muốn nhìn thấy tụi nó vui bên cạnh người ấy của tụi nó.....
    4thằng....xí lộn 4 nàng ngồi làm bánh thật là vui,vừa làm vừa ăn muốn no cả bụng, nhưng mà lại cảm thấy ngon vì được ăn vụng, tên áo hồng ham ăn quá làm khét hết 2 miếng bánh, trong khi đã giao nhiệm vụ cho hắn là nướng bánh rồi..hehe dù sao thì hôm nay hắn bận bồ đồ cũng nổi ra fết, mình cứ tưởng đó là SN của hắn chứ.
    Xong màn làm bánh các cô nàng bắt đầu chưng diện, tên Vịt bình thường điệu đàng lắm muh hôm nay cũng làm nhanh ra fết , hắn thì bận đồ nào chả đẹp, chả nổi hơn mình, mà bọn chúng sợ mình thì fải không tên nào dám bận đồ nổi hơn mình nhưng cuối cùng không biết vô tình hay cố ý mà đứa nào cũng là sao sáng còn mình thì chỉ là "ngôi sao lung linh" xa xa phía chân trời thôi...huhu.....hichic
    Lên đường, ôi quán cafê này sao mà nó đầm ấm thế nhỉ...có điều chiếu fim làm ăn không nổi...hehe...thế là bánh dư quá trời,ăn SN muh còn được gói đem về nữa...hay tuyệt...lần lượt thì mọi người cũng tới đông đủ,cùng với sự xuất hiện của một người làm lòng ai đó ấm áp....
    PH lúc nào cũng xứng đáng là PH - 1 cặp tròn trĩnh rất xứng đôi nhưng mà hơi "quá lứa" haha....hên là tên này hắn không bao giờ vô đây nên chắc không đọc được chứ không thì chắc hắn đánh mình tơi tả, mình không chịu nổi thân bồ tượng của hắn đâu......
    Tên Bảy trọc cũng tới rồi, hôm nay bận đồ đẹp ra fết,tới 1xị lận muh....nhìn hắn ngây ngô ăn bánh sao mình bỗng nhớ lần đầu tiên gặp hắn, hắn phong độ ra fết nhưng sao theo thời gian và những bon chen của cuộc sống, con người ta ít để ý tới mình hơn thì fải...hehe....coi như SN kì này là 1 bữa để hắn tuốt lại mình và tự hoàn thiện bản thân ...haha....hay là hắn muốn lấy lòng tên áo hồng đây???ôi trời ai mà biết được tình yêu ngang trái chứ
    Tên áo đen 2 dây và ông mắt kiếng thì vẫn còn im lìm quá, hắn chỉ biết ăn,và tên mắt kiếng chỉ biết nhìn...hehe....tình cảm đã đến hồi đẹp quá không thèm nhìn nhau nữa ư....hihì...dù sao thì cũng là 1 cặp xứng đôi xứng lứa luôn....Còn tên VỊt thì vẫn đứng nhìn hạnh phúc của mọi người như mọi hôm,cùng với tên áo hồng là 1 cặp bài trùng hiếm có trong trời đất "đẹp mà ê....sắc...." thui hổng nói nữa, 2 hắn nghe quýnh mình chết
    Phá tan bầu không khí đầm ầm nhưng có fần hơi im lặng đó là một chầu ca hát ra hồn,xin nói rõ thêm, nghĩa là hát đến nỗi mà hồn ai cũng bay hết, còn mỗi cái xác ở lại và mệt fờ....tên áo đen lửng hát muốn đứt hơi,cao hứng quá leo lên ghế sa lông luôn, giơ cả 2 tay lên luôn, y như ca sĩ thứ thiệt, muh nghĩ cũng tội hắn, hát ca cả đời muh chưa được một cái danh vọng gì cả....hic mãi mãi vẫn bị người ta chọi cà chua mới chết....huhu...tên áo hồng thì thấy người ta làm gì cũng làm theo,cũng leo lên sa lông ngồi chung, hehe nhưng cuối cùng hắn chỉ là tấm phông cho tên kia, hihi bù lại hắn cũng được 1 tấm hình đẹp ra fết, để con cháu ngàn đời sau nhìn lại vẫn còn chết điếng...hehehe....
    Áo xanh giả bộ ngồi xa áo sơ mi sọc trắng nhưng trong lòng thì rối bời và rất sợ có 1 ai khác ngồi kế bên, haha sợ gì có đó tên áo hồng rất vô tư ...và từ bao giờ chẳng rõ đã ngồi quá ga àn tên sơ mi sọc rồi...haha....lòng tên áo xanh đau như dao cắt , nước mắt đầm đìa,hồn lìa khỏi xác...haha....chỉ đến khi tên áo sọc hát bài Cỏ xanh thì tên khi thấy màu xanh trong đó- ý biết là mình nên mới dịu lại đó chứ....vì hắn biết hắn là "cỏ xanh êm ái..." của tên áo sọc mà......hèn chi tên áo đen khơi lại tình cảm tươi đẹp xưa kia, khi áo sọc còn là "Ánh sáng của đời tôi"....thì tên áo sọc lơ hẳn....vì hắn đã có Cỏ xanh cho riêng hắn rồi ......ôi tội nghiệp tên áo đen,suốt ngày rảnh rang đi tìm tình yêu xa xôi quá...hihi...huhu...
    "Đêm thành phố đầy sao"....gợi lại cho tên chủ xị.một ký ức xa xôi....một tình yêu gần lại....và một ánh mắt mênh mông đầm ấm....."sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau....."
    Ti và Na thì nhờ đó mà vui vẻ, hí hửng trở lại ....và Ti đã hát bài Lỡ Làm...ý quên Lỡ Lầm để Na tha lỗi gì đó chả biết.....ủa mà theo nguồn tin nội bộ thì không biết ai có lỗi với ai ta....haha....tên áo đen tay lửng thấy vậy buồn quá vì hắn biết rằng...."tình em còn mãi"....[:p]...
    Ủa còn mình thì sao nhỉ,à số là vầy mình và tên áo xanh cùng nhau chiến đấu bài Bến sông trăng với 2tên áo đen kia(tính hát cho 2 hắn bị cùi luôn đó muh) thế là đứt hơi, ho trở lại luôn, thế là chả còn hát hò gì được nữa, đành ngồi quan sát và viết lại câu chuyện buồn thương tâm này.....
    End một ngày với những Nỗi niềm .....nhưng lại mang đến một niềm vui không ngờ tới....mọi người sống cho vui trọn một ngày hôm nay để rồi trở lại với nhịp độ bon chen của cuộc sống nhưng ai cũng biết rằng nụ cười sẽ nở trên môi vì bạn bè vẫn ở quanh ta....niềm vui vẫn còn rất nhiều trong cuộc sống....cảm ơn bạn....cảm ơn cuộc đời ......
    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 16/08/2004
  4. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
  5. wifehouse

    wifehouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tên CKA! sinh nhật vui vậy hả? hôm nay cũng là một ngày đẹp trời! ui da tự nhiên tê chân quá! để hôm khác kể chuyện cho CKA và 19 nghe nhe !
  6. wifehouse

    wifehouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    thay cho bài Happy birthday! WH hát tặng CKA bài Mừng tuổi mẹ nhe ! hehehehehehehe
  7. nicebee

    nicebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của tui đơn giản lắm. Nhận được email, msg offline hay la sms của bạn cũ là vui rùi. Vui vì còn có người quan tâm đến mình. Còn nếu là lo lắng cho bạn bè, gia đình cũng vui. Vui vì còn có người để lo lắng. Kết luận là 1 ngày có nhiều niềm vui và lúc nào cũng vui
    Vì có vậy mới vượt qua được những lúc khó khăn trong cuộc sống. Nghe có vẻ hơi ngu ngu 1 chút nhưng tui nghĩ vậy đó
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm ấy thầy Peter hẹn lớp Anh văn của mình đi ăn chè ở 1 con hẻm trên đường Lý Chính Thắng vì thầy sắp về Úc sắp xếp công việc chuẩn bị làm ở VN.
    Hôm đó thầy cũng mời vài người bạn của thầy đến, cả người Việt và người nước ngoài. Mọi người uống nước và trò chuyện vui vẻ, nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, còn xen thêm tiếng Hoa nữa( vì Peter là người Úc gốc Hoa). Khoảng 20 phút sau, mọi người bỗng thấy 1 chiếc xe hơi đỗ xịch trước cửa quán, 1 người xuống xe và bước vào quán...trời ơi...ko thể tin được...người đó chính là ...ca sĩ Lam Trường. Ai cũng rất bất ngờ, Peter đã mời Lam Trường đến nhưng ko nói trước cho lớp mình biết. Trước đây Peter cũng đã nói với lớp rằng thầy là bạn của Lam Trường . Tiếc quá, phải chi thầy nói trước thì mình đã đem máy chụp hình theo rồi. Hôm đó Lam Trường mặc giản dị nhưng nhìn cũng rất đẹp ko kém gì so với trên sân khấu ( nhưng cũng phải nói thêm là thầy Peter nhìn còn trẻ và đẹp hơn Lam Trường nữa ) Tiếng Anh của LT cũng ko đến nỗi tệ nhưng chắc là bình thường khi nói chuyện với Peter thì LT dùng tiếng Hoa.
    Một buổi tối thật là vui, hiếm khi mà được ăn chè cùng người nổi tiếng như vậy, lại là người mà mình yêu thích nữa chứ.

    Câu chuyện trên đã xảy ra cách đây 1 năm.
  9. Khongchatdau

    Khongchatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì phuongtxp@ cũng đã tốt ngiệp ĐH và ra trường. Nhưng hình như cái số của của phuongtxp@ gắn liền với cái trường ĐH GTVT TPCHM (mà trước đây phuongtxp@ thi vào là ĐH Hàng Hải vì nghe cái tên Hàng Hải có mùi biển). Và phuongtxp@ được đề nghị giữ lại trường, và đã qua phỏng vấn vòng 1 rồi; 13/09/04 sẽ interview vòng 2.[:P]
    Được Khongchatdau sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 12/09/2004
  10. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn phuongtxp@ đã tốt nghiệp. Chắc bạn vui lắm ha. Hy vọng bạn sẽ vượt qua vòng 2.
    Hôm nay đến trường gặp lại bạn bè sau 3 tháng hè xa cách, vui thật! Mọi người ko thay đổi gì nhiều, chỉ có Dung là nhìn mãi ko ra, xinh hơn trước nhưng mà... nhìn cứ gượng gượng làm sao.

Chia sẻ trang này