1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi buồn ...không có tên ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhkhue, 17/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi buồn ...không có tên ...

    Mình đã có một topic là Những niềm vui nho nhỏ , nhưng cuộc đời này đâu phải chỉ toàn có niềm vui .
    Càng sống ,càng đi , càng hiểu , càng buồn nhiều hơn, nỗi buồn thì dài và to niềm vui lại rất ngắn rất nhỏ .

    Mình không bao giờ muốn viết về những nỗi buồn riêng của mình .
    Nhưng cuộc đời người con gái như ngươi ta đã nói :
    Tự mình phải hiểu mình thôi
    Làm thân con gái một đời
    Buồn lo lặn vào trong mắt
    Nụ cười vẫn nở trên môi


    Câu chuyện buồn đầu tiên này chị viết cho em , em gái chị

    Chị gọi em là em gái vì chị rất quý em , em chăm chỉ , em ngoan ngoãn
    Tháng trước chị vừa cho em một cái váy chị được tặng nhưng chị mặc không vừa .
    Tháng trước chị nhìn em mặc cái váy đó thật đáng yêu xinh xắn thật vui em nhỉ .

    Hôm nay ...
    Chị đến thăm em , chị ngồi bón cháo cho em ăn ... thật buồn
    Em rất ngoan với chị đến cả bây giờ cũng thế ,chị đã bón cháo cho em thành công hơn cả những người thân trong gia đình em nhỉ
    Một việc tưởng chừng như rất đơn giản vậy mà .

    Cùng là phận con gái với nhau sao số em khổ đến như thế ? Người ta nói con gái 12 bến nước chẳng biết bến nào đục bến nào trong .
    Con gái là mảnh lụa đào phất phơ ngoài chợ chẳng biết vào tay ai ..Con gái là hạt mưa sa ...
    Viết đến đây chị bật cười , cười rất lạ , cười vì cười khinh cười mỉa mai cười nụ cười chua xót
    Ùh những lời văn , lời thơ họ nói về đời người con gái đau lắm , họ nói rằng đời người con gái khổ lắm .
    Nhưng điều đáng buồn là những nhà văn nhà thơ họ vẫn chỉ là những người nhìn để viết , họ đã sống khổ , sống chỉ đau như thế một ngày nào đâu đúng không em

    Chị cũng đã từng lấy chồng cũng đã từng nếm trải cảnh làm dâu đã từng chịu ấm ức đã từng hiểu thế nào là:
    Khác máu tanh lòng
    Giặc bên Ngô không bằng Bà cô bên chồng

    Đã từng suy nghĩ, đã từng khuyên các bạn gái của chị rằng nếu lấy chồng điều đầu tiên là Mẹ chồng phải hiền lành nhân hậu , em chồng ,chị chồng tốt nhất là không có .
    Còn anh zai nào có các Bà Cô bên chồng loại ngay ra khỏi danh sách.
    Nhưng tất cả những sự chịu đựng của chị chỉ là một hạt muối so với nỗi đau nỗi khổ đau như biển của em phải không em .

    Tại sao em lại rơi vào một gia đình như thế để đến bây giờ em chị như thế này

    Đã lâu lắm rồi chị không khóc , không khóc một cách thực sự .
    Gần như là chị mất cảm giác với những nỗi đau riêng của mình.

    Nhưng hôm nay khi chị ngồi bón cháo cho em ăn , chị đã cố nuốt nước mắt vào trong để em không biết chị đau xót và thương em như thế nào .
    Khi em tựa đầu trên vai chị ngủ thiêm thiếp , chị cũng đã cố không khóc ...
    Nhưng chị vẫn không sao kìm được những giọt nước mắt, chị đã phải chạy ra ngoài sân để giấu những giọt nước mắt của mình .

    Con gái em thật xinh xắn , nó lại cùng kiếp làm phận nữ giống mình đó em
    Chị đã từng mong rất mong mình sẽ có một đứa con gái nhưng giờ đây cảm giác của chị chợt biến mất .
    Nếu có con gái số nó biết đâu rồi cũng sẽ khổ ....

    Em là người con gái đầu tiên chị thắp hương cầu xin ông bà chị phù hộ cho em
    Phải khoẻ lên em nhé , phải sống thật vui vẻ để rồi bước lên đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã mình sẽ trưởng thành hơn .
    Sau đó mình còn phải học tiếp để thay đổi cuộc đời để bước sang một trang mới .
    Rồi những chuyện buồn của ngày hôm nay sẽ khép lại
    Em phải vững vàng lên nghe em ..em gái bé nhỏ đáng thương của chị
  2. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong bình yên sẽ đến với em gái chị!
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0

  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Có một gia đình nào tàn nhẫn và nhẫn tâm đến mức đánh con dâu của mình vì nghi ngờ rằng cháu không phải là cháu họ và bắt con zai mình mang cháu đi thử ADN .
    Có gia đình nào nhẫn tâm đến mức độ để đến bây giờ em gái chị tổn thương không còn sinh hoạt như một con người bình thường .
    Có gia đình nào như thế không ?
    Có mẹ chồng nào lại thiếu hiểu biết và ác độc đến như thế không?
    Có chị gái chồng nào lại tàn nhẫn đến như thế không ?
    Bây giờ em lúc tỉnh , lúc mê , lúc điên loạn ..
    Em ngồi nói những câu đáng sợ rằng :
    Mong muốn lớn nhất của em là được chết trôn chung một quan tài với con gái em .
    Tại sao ...tại sao em lại nhẫn nhịn đến như thế trước những lời trì chiết của mẹ chồng em và sự nanh nọc của chị gái chồng em .
    Tại sao em lại khổ đến như thế .
    Con trai bà liệu không có lỗi gì chăng khi anh ta đòi hỏi ở em
    Hôm qua chị đến thăm em , em vẫn nhận ra chị , em chỉ nói với chị rằng em buồn ngủ và em tựa đầu lên vai chị để ngủ thiêm thiếp
    Đứa trẻ mới có 7 tháng , và Bác sĩ đã phải đưa nó lên bàn để làm nó đau để lấy máu xét nghiệm ADN xem có đúng là con của anh ta
    Vâng đúng là con của anh ta ...người chồng hèn mạt
    Chị ước giá như đó là con của một người nào đó , giá như ..giá như đó đừng là con cháu của gia đình đó
    Giá như ..
    Giá như ..
    Em lấy người khác , giá như em rơi vào một gia đình khác ..
    Giá như trong thời gian qua chị ở bên cạnh em nhiều hơn chị có thể hiểu hơn những sự chịu đựng của em đã phải gánh chịu
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Liệu cô ấy có còn bình yên
    Cuộc đời i thật tàn nhẫn và bất công , cuộc đời tàn nhẫn hay lòng dạ của con người ta tàn nhẫn
  6. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong mọi chuyện sẽ chóng qua, và em gái chị sẽ có thêm được những nguồn vui khác.
  7. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    có lẽ cả 2 đấy...
  8. xuatgia

    xuatgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vậy nỗi buồn này đã có tên rồi!
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói cuộc đời của mỗi con người đều có số phận ,, mình không tin ...
    Nhưng bây giờ mình tin ...tin rằng cuộc đời này mỗi con người đều có số .
    Nhan sắc cô ấy bình thường nếu không muốn gọi là xấu
    Con người cô ấy cẩu thả nếu không muốn gọi là lười biếng
    Cô ấy đoảng nếu không muốn gọi là cô ấy chẳng nấu nổi được một bữa cỗ
    Cô ấy đặt hết vì không thể làm nổi
    Cô ấy suốt ngày ngồi soi mói người khác quần áo đẹp hơn mình , nói xấu người khác sau lưng nếu không muốn nói là cô ấy xấu tính
    Vậy mà cô ấy lấy được một người chồng kiếm tiền tốt , mẹ chồng hiền lành làm hết việc cho con dâu.
    Cho đến tận bây giờ cô ấy có con rồi mà vẫn rảnh rang mẹ chồng chăm hết hai vợ chồng sống cuộc đời của vợ chồng son.
    Vậy mà em của chị , chăm chỉ là thế , ngoan hiền là thế , tốt bụng như thế
    Vậy tại sao số em lại khổ đến vậy
    Những người biết chuyện của em đều đưa ánh mắt nhìn sang cô ấy để so sánh .
    Nhưng cuộc đời là vậy em nhỉ
    Cố gắng lên em nhé
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Gần khu nhà mình ở là khu nhà dành cho những người có công với cách mạng .
    Bác ấy vẫn đến nhà mình hàng ngày để tiêm cho Mẹ những khi cần thiết .
    Gương mặt Bác ấy phúc hậu , duy chỉ có điều mình nhận thấy Bác ý có vẻ không vui lắm khi nhìn cảnh đầm ấm trong gia đình mình , mình ban đầu chỉ cảm nhận thấy điều đó qua đôi mắt qua cách nói và cảm thấy không ưa Bác ý .
    Những câu nói vô tình đại loại như :
    Nhà cháu vui nhỉ ...nhưng nói với một giọng điệu kéo dài ...
    Nhưng đến bây giờ mình lại cảm thấy xấu hổ vì đã hiểu lý do vì sao tâm lý của Bác ý như thế .
    Chồng Bác đã từng đi chiến trường hiện giờ ông vẫn còn một mảnh đạn găm trong đầu không mổ được .
    Khi gia đình Bác được chuyển về khu nhà gần nhà mình .
    Chồng Bác đã làm phiền hàng xóm rất nhiều con cái đã bỏ đi ở riêng hết chỉ để lại cho Mẹ chăm Bố .
    Nửa đêm ông tỉnh dạy ca hát , nhảy múa .
    Và cuối cùng Bác ý phải đưa chồng mình vào Trâu Quỳ .
    Thực lòng là một Bác sĩ nhưng Bác ý cũng không đủ khả năng để chữa cho chồng mình .
    Mình đã từng viết truyện về đề tài chiến tranh nhưng đúng là mình thấy xấu hổ với chính bản thân mình với gì mình viết thực sự chưa đau đến thế , chưa khổ đến vậy .
    Cuộc đời thực sao lại tàn nhẫn đến như thế cho dù chiến tranh đã rời xa cách đây vài thập kỷ .
    Vậy mà điều đáng buồn là có những con người Việt .
    Những con người chưa từng mất một giọt mồ hôi và gia đình họ chẳng có một người nào bỏ lại xương cốt cho cuộc sống ngày hôm nay .Con cái họ không nói thông thạo tiếng Việt như một giống rau mầm ngắn ngày đủ chất dinh dưỡng nhưng không có gốc
    Họ xa xứ ...họ ngồi đó vọng quốc và họ làm sau hiểu được những nỗi đau đó , những giá trị của những con người đó .
    Thỉnh thoảng Bác ý lại vào viện để sang nhìn chồng qua song sắt Bác ý kể với mình như thế và trên gương mặt của người đàn bà đã tuổi lục tuần đó không có nổi một giọt nước mắt , đôi mắt ráo hoảnh.
    Hình như nước mắt nuốt vào trong mới là những giọt nước mắt đau nhất ..đau hơn tất cả

Chia sẻ trang này