1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi buồn không thể giao cảm cùng nhau

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi EmgaiHaNoi, 05/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi buồn không thể giao cảm cùng nhau

    Tự hỏi, sao ai cũng buồn, mà không thể xoè tay ra chia sẻ cùng nhau?

    Mình cũng có những nỗi niềm, bạn bè mình cũng có những nỗi niềm. Mình muốn sẻ chia cùng ai đó, xoa dịu nỗi đau dù là rất đớn đau của ai đó, mình cũng cần ai đó bên mình, động viên để mình vượt qua chính mình. Nhưng rốt cuộc, mình vẫn luôn tự mình vươn lên, và những người khác cũng vậy, âm thầm cùng những nỗi đau riêng.

    Và mỗi con người vẫn như một ốc đảo đầy bí ẩn.

    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, có những điều, cứ để thẳm sâu trong cõi lòng lại thấy thiêng liêng.
    Định viết ra nhưng nếu viết ra những trạng thái cảm xúc được cụ thể hoá bằng con chữ, lại thấy giảm đi mất giá trị đích thực của nó.
    Đó là chuyện tình cảm.
    Còn chuyện công việc?
    Bản chất của con người không bao giờ thay đổi. Mình vẫn mãi là mình, dù mình cố, càng ngày càng thấy mình tồi tệ ơn. Mình đánh mất chính mình từ bao giờ mà đến giờ không tìm thấy. Không tìm thấy một con người chăm chỉ, đầy ước mơ, hoài bão và lý trí nữa rồi.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mà cái chuyện tình cảm của mình cũng đến buồn cười. Mình đã biết chấp nhận sống bằng cách nuôi một ảo tưởng, để mình có một niềm tin mong manh mà sống, không cần nhận lại. Vì mình biết, tình cảm của mình luôn dào dạt và có đáp lại thì người khác cũng chẳng bao giờ đủ đầy. Vì trên đường đời, mình chỉ gặp những người có thú tình cảm hời hợt, nên mình chả muón yêu ai cả. Cứ đợi một ai đó mang đến cho mình thứ tình cảm chân thành nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Mình cần một người mạnh mẽ.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thế là bây giờ mình vẫn sống thế, coi một người mình đã từng muốn chia sẻ, xoa dịu nỗi đau tình cũ trong anh như anh trai. Vì mình nhận ra rằng, giữa mình và anh dù quý mến nhau cũng không tồn tại một tình yêu. Mình sống mãnh liệt, còn anh quan niệm cưới nhau chỉ cần chấp nhận được nhau là đủ, không cần tình yêu. Anh chỉ có thể là một người bạn tốt, một người anh tốt, chứ mình không thể yêu anh được. Và ngược lại, anh cũng không thể yêu mình được.
    Thế là bây giờ mình vẫn sống thế. Coi một người không biết mặt là chỗ dựa tinh thần, là bí mật riêng tư, không đòi hỏi tình yêu, không cho đi tình yêu,chỉ nghĩ đến như của đẻ dành. Không tiến cũng chẳng lùi, không tự ái cũng chẳng bao giờ giận hờn. Không bao giờ thắc mắc đó là người thế nào. Không bao giờ nghĩ đến từng giờ từng phút. Vì sợ phí hoài những xúc cảm yêu thương. Nhưng vẫn hướng về và chờ khi nào mình sống hẳn hoi hơn hiện tại, chờ khi nào người ta nói không thể thiếu mình thì gặp nhau, dù là 2, 3 năm đi chăng nữa.
    Vì nếu có một tình yêu thực tại, sẽ chỉ là giận hờn, hoài nghi và dằn vặt nhau. Sẽ rất mệt mỏi. Mà minh là người sống luôn bằng thứ tình cảm tràn trề. Mình ghét sự hời hợt.Mà bây giờ không phải lúc thế. Bây giờ mà dính phải chuyện yêu đương sẽ không có cơ hội làm lại từ đầu.Bây giờ phải sống cho sự nghiệp trước đã.Vì người ta cũng chỉ thích buông những lời có cánh thôi. Thì cứ nghe, nhưng chẳng tin.
    Giá mà niềm tin người ta dành cho mình nhiều hơn một chút, thì mình sẽ đưọc vui hơn một chút.
    Nhưng vẫn thế. vẫn chỉ mong manh như làn khói mong manh. Thế mà mình vẫn gìn giữ được mấy thàng trời, không đòi hỏi, không thắc mắc.
    Mình cần chỗ dựa tinh thần thật, nhưng không dựa vào nơi mong manh như thế.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhớ rằng, khi buồn, chỉ có mình mới giúp được mình.Và cách vượt qua nỗi buồn là lập cho mình một cái kế hoạch hẳn hoi, và cắm đầu vào làm, sẽ thấy cuộc sống không vô nghĩa.
    Nhớ rằng, khi buồn, đừng tâm sự với ai, hãy kể chuyện cười, và sẽ thấy vui hơn.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  6. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống luôn là vậy , nhiều lúc ta cảm thấy xô bồ , nhiều lúc ta cảm thấy cô đơn muốn có người tâm sự , .... rồi những lúc ta phải vui vẻ chứ .... hạnh phúc thì thường ngắn ngủi . Mình cũng có đầy đủ những thứ đó , bạn viết bài này lên để xoa dịu nỗi đau của bản thân . Nhưng đừng cố tránh né điều gì làm bạn không thích . "Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh " chỉ là lời bài hát mà mình thích .


    Mai khong kha len duoc !!!
  7. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không thể chia sẻ hả em.
    Niềm vui chia sẻ - Niềm vui nhân đôi
    Nỗi buồn chia sẻ - Nỗi buồn vơi nửa
    Chuyện tình cảm thì đúng là ngoài tầm kiểm soát của người ta. Trong tình cảm người ta luôn thấy mình mù quáng.
    Biết thế nhưng mà có ai thay đổi được đậu
    "Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh.
    Và có mấy ai tự đổi thay đời mình........"
    Tôi cũng thích câu này.


    Nothing gonna change my love for you.

  8. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    1h đêm, khóc vì không muốn giữ cái niềm tin mơ hồ nữa. Vì anh không thật lòng. Vì anh sống quá u sầu.Anh không thể là chỗ dựa tinh thần của tôi. Tôi cứ chờ để anh hết buồn, cứ nhẹ nhàng và dịu dàng với anh, an ủi động viên anh. Nhưng tôi không thể vì như thế tôi thấy anh đang yếu đuối và chán chường hơn cả tôi nữa.Sao anh không mạnh mẽ hơn để tôi có thể dựa vào anh?Và chỉ có một mình mình thầm lặng nói lời kết thúc.Anh cũng không biết. Một ngày nào đó khi không thấy tôi liên lạc,anh sẽ hiểu thôi.
    Ngủ sớm hơn thường ngày 2 tiếng, vì xin thêm được dateline 2 ngày nữa.
    Sáng dậy muôn hơn thường ngày 1 tiếng.
    Không có nhu cầu tâm sự nữa, không có nhu cầu cần sẻ chia, không có nhu cầu viết NK trên TTVN nữa. Không có nhu cầu viết tản mạn, văn chương hay thi ca post lên mạng, có chăng nếu viết thì để quy ra tiền.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  9. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Emgaihanoi à công nhận là em thậtt sự khó hiểu nhở , xúc động,kiếm tiền, tủi thân , và rễ quên đi một diều gì đó ..... vui vẻ lên thôi còn kiếm $$$$$$$
    xa quê_ nhớ mẹ _thèm măm cún !
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đáng tiếc là tiền bạc lại nuôi dưỡng sự lãng mạn...Kiếm tiền trước đê
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!

Chia sẻ trang này