1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi buồn không thể giao cảm cùng nhau

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi EmgaiHaNoi, 05/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Cho nói lại câu này ạ. Quên hay giữ mãi trong lòng? Cái này em không muốn tỏ bày, không giải thích.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Em bảo với chị là trước kia em yêu chị một thì giờ em yêu chị gấp đôi, nên chị đừng có thắc mắc vì sao em lại quá yêu chị nhé.
    Chị bảo vì sao em lại phải làm như thế? Như thế là em đang quan trọng hoá vấn đề, như thế là em vẫn luôn nghĩ đến bạn ấy đấy. Em phải gặp bạn ấy, rồi em sẽ thất vọng. Bạn ấy không như em nghĩ, không đáng để em phải như thế đâu.
    Không, nhưng em sợ nếu em thất vọng em không còn điều thương mến nào để ấp ử nữa. Bạn bè em đâu? Bạn bè em em không đặc biệt quý mến ai cả. Hiện tại em chưa muốn yêu ai,em chưa sẵn sàng cho một tình cảm nào cả. Em không muốn gặp anh ấy.Cũng không muốn nói chuyện nữa.
    Trời ơi, chị phải cho bạn này một trận mới được. Hôm qua chị mắng cho bạn ấy một trận rồi đấy. Để chị sẽ bảo với bạn ấy nếu làm cho em H của tớ buồn tớ sẽ cho ấy một trận.
    Và hôm qua em đã đến cửa hàng chị ngồi cùng chị đến 9h tối, hai chị em về gặp đoàn đi cổ vũ bóng đá. Khổ thân chị quá. Hai chị em mình lúc nào cũng mong manh giữ dòng đời ồn ã. Nhưng mà em vui lắm chị à. Vui vì em đã dồn hết tình cảm của mình cho mọi người để dành cho chị.Vì chị cũng có những nỗi niềm mà em thấy chị còn khổ gấp em vạn lần ấy chứ. Em cứ rối rít gọi điện hỏi chị về nhà chưa? Chị có lạnh không? Em lại còn nhắn tin "chị ơi em đang học bài và ăn cơm rang với trứng."Chị gọi điện lại hỏi "khuya rồi mà em ăn cơm với bạn Trung nào thế" "Không, em ăn cơm rang với trứng"Cả hai chị em đều cười.
    Em yêu chị lắm. Và em đang thầm ước một điều....
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  3. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Emgaihanoi oi.. anh nói lại nhở : giữ dằn và dịu êm ,
    hì hì em gái em nói có nhưng nỗi buồn không thể giao cảm cùng ai , va em còn nhấn mạnh một điều ""Quên hay giữ mãi trong lòng? Cái này em không muốn tỏ bày, không giải thích.""
    đấy chính em có lúc muốn bày tỏ cái giêng của mình ,nhưng cũng lại mâu thuẫn với cái giêng giêng của mình , ví dụ anh tình cờ là Nỗi buồn có thể giao cảm cùng em thì sao ? loài người không hổ danh là đông vật bậc cao mà em , em thấy đó ở một lơi nào đó trên trái đát ,nhiệt độ 30 đọ cê ,con ngưòi ở đó sẽ thảng thốt khi cầm vào hòn đá lanh,chỉ có 0 đô. Nhưng cũng ở một lơi nào đó con người lại cười vui khi di dưới cái lạnh âm 25_30 độ (-25) ,và trong dó có anh ,em thử hỏi anh và nhưng người ở sứ sở nóng 30 độ c kia đi " tình yêu có gì thay đổi hay khác biệt trong tiềm thức của họ và của anh ""
    xa quê_ nhớ mẹ _thèm măm cún !
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Em chả hiểu anh này nói gì? Mà anh bao nhiêu tuổi mà dám xưng anh với em. Em muốn hỏi thêm một câu nữa là anh lấy đâu ra cái câu "dữ dội và dịu êm" thế? Tại sao anh lại biết câu đó có liên quan tới em. Em muốn cái topic này trôi đi mà anh lại câu lên làm kí rì? Anh lại còn viết sai lỗi chính tả nữa chứ. Hic hic.Thôi, nếu anh đã câu lên thì em viết tiếp vậy.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  5. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    khó hiêu lắm à , hì hì anh đang học viết chính tả đó em ,nhưng mà khó quá, khó như việc suy nghĩ nhưng điều em viết đó , em hãy cứ viết nữa đi nha ,để anh còn tập viết chính tả
    .....anh già roài .có râu rùi không tin hỏi xếp Z
    xa quê_ nhớ mẹ _thèm măm cún !
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    EMGAIHANOI thật khó hiểu? Chẳng có niềm vui hay nỗi buồn nào mà không chia sẻ cùng bạn được, ngược lại khi có ai chia sẻ cùng ta sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều. Chắc EMGAI không có bạn à? Nếu có hãy thử một lần tâm sự cùng họ xem, bạn sẽ cảm thấy được che chở được bao bọc có khi còn hơn chính người yêu mình ý chứ. Nếu không có ai chia sẻ thì có thể liên hệ với tui nhé...bạn sẽ thích ngay mà...Hãy cởi mở lòng mình đón chào tình cảm của mọi người dù đó có là tình yêu hay tình bạn. Đừng quá mải kiếm $$$ định lấy tiền đè người, đè đời à? thật là quá sai lầm....
    Yêu anh nhé em???
  7. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Em vừa bị bọn tư bản nó quay cho từ sáng tới giờ chưa có thời gian nhét kí rì vào bụng nên ứ viết tiếp được.
    Để lúc nào rảnh em viết tiếp nhé.
    May hôm nay có bóng đã, mọi người cứ sôi sùng sục lên, khiến em cũng phải quan tâm. Và vì thế, có khi bóng đá sẽ cứu giúp em không buồn ít nhất là buổi tối cuối tuần đầu tiên không nói chuyện điện thoại với anh bạn kia nữa.
    Còn mai ư? Học, và chuẩn bị bắn tỉa thêm mấy bộ hồ sơ tuyển việc nữa.$$$$ muôn năm.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  8. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ hai chị em dắt tay nhau đi mua quần áo rét, bảo là sẽ không bao giờ nhắc đến anh ấy nhưng em cứ hỏi hoài chị, chị ơi, trông anh ấy như thế nào? Anh ấy thích cái gì hả chị?
    Bạn ấy trông gầy gầy.Bạn ấy có đôi mắt rất buồn. Như là sắp khóc ấy.
    (Nghe vậy mà thương hơn.)
    Giá NOEL này ba chị em mình đi chơi với nhau vui vẻ nhỉ, chị là chị cả này, anh là anh hai, còn em là em út, vô tư như 3 chị em có phải là hơn không. Tại anh ấy cứ hay thích nói linh tinh, mà em đã bao lần bảo anh ấy rồi, đừng nói như thế và đừng nói chuyện kiểu như thế, là hại em đấy.
    Cứ bảo chị là anh ấy mà gọi điện em chả có gì để nói. Nhưng rồi anh cũng gọi từ cơ quan về. Máy của em làm sao mà anh nhắn tin hoài không được.
    (Chắc là anh thấy áy này vì bị chị mắng thôi, chứ anh cũng chẳng mặn mà gì đâu. Cả tuần cũng không nghĩ gì đến anh, cũng không nghĩ gì đến những điều khác, nhưng khi có người con trai khác quan tâm đến cũng thấy chạnh lòng, cũng thấy mình cũng đang thật cần ai đó, thật cần một vòng tay chở che.. Nhưng đang bắt chước sống giống anh, giống chị, thờ ơ và hờ hững với mọi thứ)
    Dù đang bù đầu với công việc, nhưng không thể tưởng tượng được cái thói quen cũ không lặp lại thì sẽ sao.Nhưng quyết là không gọi cho anh. Nếu anh không gọi thì thôi chứ không gọi.Vì giờ mình có nhiều việc làm để không buồn vào những ngày cuối tuần.
    Dù sao, lúc nào cũng chỉ mong một điều thật giản dị, coi chị như chị gái và coi anh như anh trai. Chỉ thế thôi, anh đừng có hại em bằng những lời có cánh.Vì em đơn côi, vì em mềm yếu, vì em dễ tin người.....
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  9. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì đẻ viết nữa. Không vui, không buồn, không thấy rung động, không thấy khổ đau, không thấy gì hết, không hiểu mình đang thuộc dạng người gì. Đừng ai câu cái topic này lên nữa, làm ơn cho nó trôi đi dùm cái. Túm lại một câu, em đã có chị để sẻ chia tất cả mọi chuyện. Còn cái anh kia, kệ anh với cái nỗi buồn của anh và những lời hoa mĩ , những lời gió bay. Em không muốn giữ trong lòng sự mơ hồ và suy diễn nữa. Hình như em đã tìm được niềm vui trong công viêc và học tập. Nên em không muốn viết nữa.
    Hết.
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.

Chia sẻ trang này