1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi buồn nho nhỏ!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi buồn nho nhỏ!

    Ôi buồn wá, hôm nay mình mới biết tại mình mà hôm đó mọi người đi offline phải đợi lâu. Trong thời gian chờ đợi đã không làm gì cả!!Tưởng là mọi người vui chơi từ hồi 9h-10 h chứ??
    Ân hận wá àh! KHông biết làm sao để xin lỗi mọi người đây!


    "For every kiss you receive, return two.
    Your lips will be sweeter for the giving."
  2. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ùa không có gì đâu mà em , cũng chỉ vì bận quá thôi mà còn anh nữa hôm đó anh cũng phải về sớm lên đến nơi nhắn tin cho chi toctem thi chi bảo mọi người về hết rồi chán thật


    TưởngTin  Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    em ơi ! lần tới em chú ý nhé ! những ý kiến như thế này không nên lập một topic ! em có thể vào topic offline của box !
    Welcome to KBC . Land of friendship !
         http://www.ttvnol.com/forum/KBC.ttvn

     
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chúc một ngày cuối tuần vui vẻ đến với mọi người. Hôm nay thật sự cảm thấy cô đơn và trống vắng. Không hiểu tại sao loài ngưòi lại nghĩ ra ngày thứ 7 và Chủ nhật làm chi ?
  5. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa. Buồn, vì ...Những bản nhạc buồn.Không thể nào làm thay đổi quyết định của nó. Mình ghét những cơn mưa phùn.
    "For every kiss you receive, return two.
    Your lips will be sweeter for the giving."

Chia sẻ trang này