1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những nỗi buồn o tên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    những nỗi buồn o tên

    tự dưng thấy buồn buồn
    chẳng vì sao cả
    chẳng có lí do gì cả
    chỉ vì trời mưa,nên tự dưng thấy buồn
  2. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ơ... giống e thế... cứ thấy mưa là buồn....!
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    ơ, có lẽ tại trời mưa, sao lại có nhiều nỗi buồn thế ..
    Phải chăng có những cơn mưa tại vì ông zời khóc cho những nỗi buồn chả được tỉ tê hả zời .....
    Zời ơi buồn thế chứ
    Buồn cười quá ....
  4. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đi qua biển thì mưa thôi, cuối mùa nó thế í mà, năm nào chả thế!
    Mưa rồi sẽ nắng, buồn rồi sẽ tự có điểm tựa để mà vui thôi
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    uh, tự dưng lại thấy bùn
    Chả hỉu sao nữa
    Có cái gì mà bùn nhể???
  6. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mình có một nhỏ bạn thỉnh thoảng lại tắt điện thoại mấy ngày, hỏi thì bảo buồn. Hỏi buồn chuyện gì thì bảo không bít , tự dưng thấy bùn bùn ( Hic nhỏ nói thật đấy ạ , bởi nếu có chuyện bùn gđ hay iu đươg thì đềukhai với mình hết mừ). ...................
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết còn thất thường nữa là con người.
    Có người iu buồn.
    Chia tay người iu cũng buồn.
    Có tiền buồn, hết tiền cũng buồn.
    Trời mưa buồn, trời nắng cũng buồn.
    Đang cười cũng thấy buồn.
    Túm lại là....... trống rỗng.....................
  8. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Buồn quá chẳng muốn nói chuyện với ai, bạn nhắn tin hỏi thăm cũng chẳng buồn trả lời. Thấy buồn mà ko hiểu vì sao?
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng vậy, nhiều lúc tự nhiên thấy mình buồn, chẳng hiểu vì sao nữa
  10. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn thế cơ chứ,nghe các bạn nói càng buồn thêm, buồn lắm í...

Chia sẻ trang này