1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những nỗi buồn o tên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    đêm.
    một nỗi buồn bất chợt, không nguyên nhân và không rõ rệt nhưng nó làm cho con người thấy thoáng qua nỗi buồn, một nỗi buồn không tên.
    có thể là cô độc, có thể chỉ đơn giản là thấy buồn
  2. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    mình bị điên rùi
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    hum nay mình đã làm 1 người thất vọng và buồn.mình o hề cố ý.nhưng dù sao mình vẫn có lỗi
    khi nào sang,nhất định mình fải gặp và xin lỗi...mong rằng ngưòi ta sẽ hiểu,ình o muốn làm mất tình bạn bấy lâu nay.
  4. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    sáng nay thi trượt tay lái rùi
    nửa tháng nữa mới dc thi lại
    mọi hum có sao đâu,tự nhiên hum nay lại lái chả ra gì
    o bùn nhưng ...chán....
  5. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy chán
    ...1 chút buồn......
    có lẽ chỉ là ảo mộng.......
    có lẽ đến lúc fải tỉnh mộng rùi..........
  6. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    buồn thế
    tự nhiên trời lại mưa
    tối mai đã lên lịch ăn chơi rùi mà mưa dư lày là sao?
    trời chẳng thương người tốt rì cả
    tự nhin nhớ bác bán cánh gà nướng ở thụy khê wa
    đáng nhẽ ngày mai được gặp bác rùi
    mưa nốt hum nay thui,ngày mai tạnh đi
    ah o,mưa nốt trưa mai,chiều mai tạnh,nếu o thì lại fải thực hiện lời hứa đi xem fim với 1 người,chả thik tẹo nào
    ngoài trời trắng xóa
    thui đi nấu cơm vậy
  7. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    sao jống mình thế tự dưng 2 hôm nay thấy buồn vô cùng nhiều khi thẫn thờ đi lang thang quanh cviên mà chẳng biết mình đi để làm j một nỗi buồn ko tên đến khó tả
  8. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    chơi holla cũng thua,lại thành tập sự rùi
  9. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    sáng nay là đại ja,h chỉ còn là địa chủ,ức wa ra mua thẻ mua đồ chơi cho bõ tức
    hik
    nghiện game thật là khổ
    tuần tới thi lại bằng và thi tốt nghiệp,liền nhau nữa chứ.sao mình khổ thế này đúng lúc trời nắng to như này
    buồn wa
  10. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    buồn
    điên rồi​

Chia sẻ trang này