1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những nỗi buồn o tên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    ốm rồi
  2. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    chán nản
    như rớt xuống vực
    muốn điên lên,muốn hét lên,muốn đập fá,muốn nhảy,muốn quay cuồng trong tiếng nhạc thâu đêm,nhớ cảm giác đó đến fát điên,như thế sẽ chẳng fải nghĩ gì cả
    cuộc sống thật mệt mỏi.....
    còn gì có ý nghĩa?
    còn gì để fấn đấu?
    còn gì để níu kéo?
    tất cả đều tan vỡ.......
    ai sẽ giữ tôi lại?
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    ngày trước a từng nói dù e ở bất kỳ đâu,a cũng tìm ra,chỉ trừ khi e đi khỏi đất nước này...
    hôm đó cũng là 1 ngày trời mưa như này,fải o nhỉ?
    bây h thì e đã hiểu là a nói thật
    e đang đếm từng ngày ,a biết o? từng ngày để thoát khỏi anh
    dù e đã kiên quyết o gặp a nữa,để a có thể quên em,bởi vì e đã chẳng còn 1 chút tình cảm nào với anh cả,mà sao a vẫn ám ảnh em? vẫn làm e mệt mỏi ngay cả khi chỉ cần nghe thấy tên anh?
    em vẫn o thể hiểu,anh biết e o còn tình cảm với anh,mà vẫn muốn có em ở bên cạnh để làm gì hả anh?
    đó gọi là tình yêu sao?
    giá như a biết a làm em cảm thấy sợ tình yêu...
    đến bao h anh mới quên em?
    đến bao h a mới hiểu?
    đến bao h a mới để e đi?
    đến bao h e mới thoát khỏi anh?
    buồn.....

Chia sẻ trang này