1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi buồn sẽ qua và không bao giờ qua!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congaidanhda, 09/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi buồn sẽ qua và không bao giờ qua!

    Cuộc sống xứ người đã biến một con bé vô tư như nó trở nên già giặn và toan tính.Nhưng người ta vẫn nói đó thôi đi đêm lắm có ngày gặp ma.Một đứa con gái nổi tiếng bản lĩnh và kiêu kỳ như nó đã thất bại thật sự.Nó yêu anh,một người đàn ông đã có vợ và những đứa con.Bắt đầu thật nhẹ nhàng chứ không hề lãng mạng hay dữ dội như các cây si của nó trước đây.Mọi thứ thật từ từ,không vội vã.
    Anh cũng như nó kiêu ngạo và tự cao,thế mà với anh nó chằng hề dịu dàng và với nó anh cũng vậy.
    Anh bước vào cuộc sống của nó và làm thay đổi tất cả.Anh dịu dàng hơn với nó,lắng nghe tất cả từ nó.Và nó cũng vậy,dịu dàng hơn và biết cách chăm sóc những người xung quanh.Nó bỏ cả thói quen đi rong với bạn bè chỉ để nhanh chóng về và gặp anh sau giờ lam của anh,anh vẫn nói đó là những phút vui vẻ nhất của anh.
    Nó hạnh phúc và chìm ngập trong hạnh phúc đó.Để đến bây giờ nó chẳng biết việc làm tiếp theo của nó khi anh đi nghỉ với vợ và những đứa trẻ của anh,thì nó vẫn cặm cụi một mình với cuộc sống của nó.Nó mong chờ ở anh một cú phone ,nhưng tất cả câu trả lời chỉ là sự yên lặng.Nó đã gần như nghẹt thở mỗi khi chuông đt reo,nhưng vẫn không phải là anh.Nó trở lên cáu kỉnh với tất cả những người gọi dt cho nó.Nó chẳng còn nước mắt để khóc và cũng chẳng còn đủ thổn thức nữa.Những giấc ngủ của nó không còn bình an như lúc đi anh dặn dò nữa.
    Mỗi khi đêm về ,cô đơn một mình nó lại nghĩ đến giờ này anh đang hạnh phúc bên vợ con anh.Nó gần như nghẹt thở ,Nhưng nó cũng hiểu điều gì nó sẽ phải làm khi anh trở về sau kì nghỉ này.Và có thể nó sẽ thay đổi công việc của nó để không phải đối mặt với anh hàng ngày nữa.
  2. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ng đàn ông này đã có gia đình và những đứa con.... bạn có chắc là a ta yêu bạn ko? những gã như thế thường thì ....lão luyện lắm rồi. Chất trẻ trung của bạn đang cuốn hút a ta thôi, một cảm giác thi vị lạ lẫm cho cuộc sống gia đình của a ta đang bình lặng theo một lối mòn sau bao năm chung sống. Khi đi nghỉ, a ta ko dt cho bạn vì a ta còn phải lo lắng cho cả một gia đình.
    Phụ nữ lúc nào cũng yếu lòng trong tình yêu của mình. Cẩn thận bạn ạ, a ta sẽ bỏ gia đình để đến với bạn chứ??? 99,9% là ko phải ko cogai? Vậy, bạn ....chờ đợi điều gì khác nữa ở a ta?
    Phía trước thấy rõ là hẻm cụt. Bạn nên chọn cho mình một con đường khác.
    Chúc bạn nhiều nghị lực.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    liệu rằng nỗi buồn đang âm ỉ trong anh có qua đi nhanh được ko hả em ?
    Anh đã buồn rất nhiều nhưng anh vẫn cố gắng vượt qua được cơn sóng gió này . Niềm tin vào em là chỗ dựa cho anh trong lúc này . Nhưng em lại đang xa vời anh quá phải ko em ?
  4. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    đã có lần anh ấy nói ,anh ấy muốn cưới mình,nhưng mình còn quá trẻ ,còn mọi tương lai phía trưóc,là mọi thứ hi vọng của gia đình và mình đã im lặng cho câu trả lời.Cám ơn bạn về tất cả,mình cũng đã chấp nhận sự chia tay dù thế nào đi nữa ,nỗi đau nào rồi cũng phải đi qua thôi
  5. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng hiểu nữa,thời gian này mình đã gặp quá nhiều sự rủi ro.Mình mất lòng tin với tất cả,cả những người mình yêu thương và tôn trọng nhất,Cuộc sống thật mù mịt,không một ngày bình yên.Buồn mà chẳng biết xoay xở tiếp thế nào nữa cả bây giờ.
  6. Thaonguyen_tinhyeu

    Thaonguyen_tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ( Chú thích - 2hđêm10phút ngày 21/07, đang nghe bài: " Làm sao quên được em" - Lưu Tùng Quang)
    Anh xin đành mang 1 cuộc tình bao trái ngang.... em! làm sao anh quên đi được emmmmmmmmmmm
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đau ,đau hơn như mọi khi , vẫn mỉm cười với mọi người , nhưng bây giờ chẳng muốn nghĩ đến chuyện đi chơi tối thứ 7 như mọi khi nữa . Kể cả lúc ko có em vẫn đi , nhưng tim anh nguội lạnh mất rồi , nó đau đến nỗi anh ko còn giọt nước mắt nào thêm nữa . Anh đang khóc cho chính số phận của anh , vì anh bị phũ phàng quá . Đã hết rồi ngày em và anh hạnh phúc bên nhau . Rồi nỗi đau đó luôn khắc khoải trong anh ...
  8. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em đã hiểu và tự nhủ lòng mình,anh không phải là của em va anh sẽ không bao giờ thể thuộc về em được.Em chấp nhận nhưng chẳng thể xoá bỏ được nó.Những kỉ niêm đẹp đẽ lần lượt hiện ra.Em nhớ anh khắc khoải.Anh hiểu điều đó không anh.
    Cuộc sống quá khắc nghiệt và chẳng dể dàng gì.Vậy mà em vẫn nghĩ anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của em cơ.Em hiểu anh vậy mà anh vẫn vô tư đến lạnh lùng.Càng ngày anh càng xa em vời vợi.Chẳng hiểu tình yêu là gì mà em luôn nhận những gì thiệt thòi nhất về mình.Tình yêu đầu tiên của em khônng trọn vẹn vì em và vì người thân.Còn với anh thi đau đớn hơn lại là vì cái mà anh gọi là "trăm dâu đổ đầu tằm".Em buồn mấy đêm liền,em chẳng còn nước mắt để khóc.Và hàng ngày em vẫn đặt chân đến nơi đó,nơi mà em và anh đã tưng vui vẻ vui dùa,nơi mà anh đã thảnh thơi bên em.Vậy mà bây giờ chỉ có một mình em lẻ loi đến cô độc.Vẫn biết em sợ cảm giác cô đơn vậy mà anh vẫn ra đi nhẹ nhàng như không gì cả.Xin anh hãy một lần dừng bước dẹp bỏ mọi cái nguyên tắc đi anh
  9. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    đau ngắn còn hơn là đau dài, bạn à. Có thể ng đàn ông này cũng biết tôn trọng tiếng nói của lương tâm khi hiểu rằng ko thể đem lại hạnh phúc cho bạn, nên mới ra đi. Cố gắng chấp nhận điều này nhiều hơn bạn à.
    Rồi bạn sẽ gặp một hạnh phúc khác, tin tôi đi. Bạn có nhắc đến mối tình trước kia, có phải bạn từng đau khổ khi nghĩ rằng bạn ko thể yêu ai được nữa ko? Nhưng mọi chuyện đã khác đi khi bạn gặp ng đàn ông đã có gia đình này, vậy thì mọi chuyện sẽ lại khác đi khi bạn gặp một ng đàn ông tốt khác
    Hay là bạn thử dạo qua những topic đẫm nước mắt khác trong forum này, toàn là tình yêu ko đấy. Biết đâu bạn sẽ tìm được một cách nhìn nhận vấn đề của riêng mình.
    Cuối tuần rùi, đi gặp bạn bè đi nhỉ............
  10. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nơi này chẳng hề đơn giản như nó nghĩ.Một con bé như nó có đủ tự tin để đi qua tất cả,vậy mà chuyện này lại làm cho nó đau như vậy.Đã bao đêm một mình lặng lẽ với căn phòng trống trải,lặng lẽ lăn tròn những giọt nước mắt,vậy mà vẫn phải coi như không có gì.Ai cũng nói nó có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng có trái tim yếu mềm.Ai bảo nó có đôi mắt sũng nước làm gì.
    Bạn bè nó cũng có,gia đình nó cũng có,vậy chẳng hiểu hàng ngày nó còn mơ mộng điều gì nữa.Nó vẫn tự mắng mình rằng"tại sao mày lại ngu vậy,cuộc sống đâu chỉ có một điều duy nhất đâu".Nhưng biết thế đó,lý trí là vậy đó,nhưng con tim lại hành động ngược lại hoàn toàn.
    Nó đã từng chết đứng khi nghe tin một người yêu quí nó khi chưa một lần gặp mặt đã ra đi vĩnh viễn,hay đã từng ngẹt thở khi đứa bạn thân đau khổ.
    Với anh,nó vô tư đến ngờ nghệch,nó vẫn an ủi anh,nói với anh những điều làm như nó cao thượng lắm đấy.Nó dặn anh chăm sóc những thiên thần của anh như cũng là của nó.Anh vẫn nói ,chẳng ai hiểu anh như nó,chẳng ai có những cử chỉ như nó,anh chưa bao giờ có cảm giác được như thế đến khi gặp nó.Trong đời anh đã gặp 2 người phụ nữ thông minh,nhưng hai tính cách và cử chỉ khác nhau.Nó hiểu điều đó,cho dù có thế nào nó cũng chẳng hề muốn anh đem nó ra so sánh với người ta.Nhưng dù thế nào thì nó với anh vẫn luôn là đường thẳng song song không có điểm dừng.
    Anh còn gia đình nhỏ,còn nó nó có cả một gia đình lớn cơ mà,tại sao phải dằn vặt mình làm gì cơ chứ nhỉ.Nó còn quá nhiều việc phải làm cơ mà.Hãy cố gắng lên nghé ah

Chia sẻ trang này