1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nơi chốn tôi qua...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Những nơi chốn tôi qua...

    Đó là một mục trong tạp chí yêu thích của nó. Tạp chí ấy gắn liền với ước mơ không thành hiện thực của nó, đến nỗi cách cảm nhận, niềm vui, nỗi day dứt, cứ nhè nhẹ mang cái âm hưởng từ những bài viết trong đó.
    *******************

    Con ngõ nhỏ nằm ở một nơi nào thẳm sâu trong ký ức, từ những ngày còn là sinh viên. Nó nghe nhiều bài hát về những ngõ vắng, về con mèo và tia nắng, về những hẹn hò vụng trộm... Rồi một buổi chiều thu trời trong như đôi mắt trẻ con, nó đạp xe qua con ngõ ấy.

    Cái cảm giác của cuộc sống bình yên và ngọt ngào cứ dâng lên mỗi lần qua đó. Con ngõ nằm bên một đường phố náo nhiệt mà cứ bình yên như thế, với tán cây đan xen ấm cúng và những cánh cổng sơn xanh cũ kỹ, giấu giếm từng giò phong lan, từng gốc dạ hương bên trong với bao nhiêu là bí mật.

    Mùa hạ, hoa Dâu da xoan rụng trắng ngõ. Rồi tigon nữa, chạy men theo chiều dài con ngõ mà e ấp khoe sắc hồng như nắng. Từng giọt, từng giọt nắng lung linh rơi xuống ngõ qua tán lá lao xao, chiếu ánh sáng màu xanh trên áo, trên tóc.

    Và nó cứ ước ao, một ngày nào đó được đi về qua con ngõ ấy... Giấc mơ bé bỏng năm 18 tuổi...
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay nắng đẹp quá, và nó dạo xe nhè nhẹ qua cái bùng binh để kịp ngắm mây của trời sa xuống trần gian, vướng trên ngọn cây hoa Sưa.
    Lần đầu tiên nó biết đến hoa sưa là một bình minh mùa xuân cách đây chưa lâu. Nó bàng hoàng trong cái cảm giác mùa xuân trong vắt, nắng nhảy nhót tinh khôi và hàng ngàn hàng vạn đoá hoa như những ánh mắt trẻ con, tinh khôi như mây trôi qua và vô tình vương trên cành cây đang trổ lộc biếc.
    Nơi này có ba cây hoa sưa chụm lại, làm cả con phố phảng phất chút nắng xuân trong như thuỷ tinh, và níu kéo bước chân của nó mỗi lần qua. Nó nhớ có lần hỏi người ấy bâng quơ về hoa sưa, và người ấy hồn nhiên gợi lại rất nhiều kỷ niệm...
    Chiều nay nó lại lên đường, đến một thành phố xa lạ đầy bụi, than và những chén trà sóng sánh, biếc xanh, ở nơi đó có hoa sưa không nhỉ?
  3. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Hum! ai mà viết hay được như chị chó xù nhà ta chứ. Lâu lâu không vào diễn đàn thấy có nhiều thành viên mới quá...
    Tết vừa rùi về hẹn lên nhà chị chó_xù ma không lên được ân hận mãi!
    Tết năm nay TQ nhà mình vui ra phết: Cũng hội chợ xuân, cũng se se lạnh, cũng mưa bay bay... Đêm 30 đứng xem bắn pháo hoa, tay trong tay... ha ha ha hay thật. Chỉ nhưng ai dã từng lang thang đó đây, đã từng lang thang trong đêm cô tịnh không một bóng người nơi đất khách quê người sẽ thấy cảm giác khi có một bàn tay để nắm là thế nào. Có rất nhiều cảm xúc mà không phải lúc nào người ta cũng co thể nói thành lời, cảm xúc đó dành cho tiếng nói của mỗi con tim.
    Đi khắp nơi mới thấy TQ nhà mình đẹp thật, một vẻ đẹp bình yên man mác buồn mỗi hình ảnh của nó đi vào tâm hồn của mỗi người tự lúc nào mà chẳng ai hay, để rồi sau này ta bỗng giật mình nhận ra " Ah quê mình cũng có !"
    Oai phê quá... viết lung tung mất rùi!
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lại một cái ngõ hoa cuốn hút tâm trí của nó. Ngõ nằm men con đường đi ra bãi biển Mỹ Khê lộng gió, và tràn ngập hoa.
    Hai bên đường, chỉ sau Tết vài ba tháng, các loại hoa đua nở, những bông dâm bụt màu hồng lấp lánh trên tường, cổng nhà nào cũng có đôi ba cây Phượng, hoa vàng như hoa Điên điển. Trước cửa mỗi gia đình đều có bàn thiên với ly nước lọc cho tàu dừa soi bóng, và mớ hoa đặt trên đĩa, đầy đặn như một đĩa xôi ngũ sắc, và thơm.
    Con ngõ mát rượi gió biển, xạc xào tiếng sóng từ cách đó vài bước chân, nắng chấp chới tung tăng trên lá, trên hoa và trên sóng.
    Nó chân trần, tay xách giày dạo quanh ngõ... hiếm hoi lắm trong một chuyến công tác nó mới có một buổi trưa tự do như thế, và nhận ra dưới chân mình là cát, mát lạnh, len lỏi vào ngón chân, vào móng chân râm ran...
    Ngõ trên cát, hoa trên cát, vậy mà xôn xao, mướt mát đến diệu kỳ... Lẫn trong tiếng sóng, trong nắng trưa miền Trung là văng vẳng tiếng rao bánh tráng cốt dừa... ngọt ơi....
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cũng có thể lưu giữ mãi trong mình những hình ảnh đẹp, những khoảng khắc thực sự cảm nhận được cuộc sống như chị Chó Xù thì thật tốt.... Thế mới biết thế gian là vô hạn mà đời người thì chỉ hữu hạn thôi, có thể bắt gặp được điều gì đó, tự ta đã may mắn hơn người khác rồi ...
  6. Remove_its

    Remove_its Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cậu này mí tuổi mà triết lý dữ vậy ta???????????
    Được Remove_its sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 11/03/2005
  7. An_nA

    An_nA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ spam nhiều quá, kiểu này treo nick hết thôi.
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, chẳng buồn viết gì nữa.
  9. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi có ở Lạng Sơn mấy năm. Những ký ức sống tại đó còn lưu lại trong tôi không nhiều, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại một thời gọi là khổ nhưng vô tư.
    Ngày tết, lính buồn. Có thằng thì ra thị trấn chơi, có thằng thì nằm khèo ở nhà ngĩ vớ vẩn, kể nhau nge những lần ăn tết hồi còn là học sinh. Tôi cũng vậy, buổi sáng nằm ở nhà, chán. buổi chiều ta thị trấn chơi. Trên đường đi (leo đồi cho nhanh), gặp mấy cô dân tộc dao thì phải. Họ ăn mặc đẹp lắm, quần áo đủ màu sặc sỡ, nhìn rất bắt mắt. Khăn họ đội đầu cũng rất đẹp. Đặc biệt là khuôn mặt họ thật xinh xắn và trắng trẻo, cặp môi đẹp và đỏ chót, tương phản hoàn toàn với những bàn chân to, màu nâu sẫm rất khoẻ mạnh. Họ đi theo đoàn ba bốn người một. Khi bị lính trêu, họ đỏ mặt đấm lưng nhau thùm thùm, càng làm cho vẻ đẹp nữ sơn cước thêm phần rạng rỡ trước màu xanh ngắt của đất và trời.
    Họ cũng đi về phía thị trấn để chơi và chờ bạn.
    Tôi rất muốn làm quen với họ nhưng vì hồi đó tôi nhát quá nên chẳng dám bắt chuyện, cứ lẽo đẽo theo họ hoài.
    Cho đến bây giờ tôi vẫn như còn thấy anh mắt, nụ cười rất đẹp của các cô gái vùng sơn cước.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đi qua hầu hết các tỉnh miền núi phía bắc, mấy hôm nữa đi Hải Phòng rồi qua Tuần Châu, thấy bảo đẹp lắm ....

Chia sẻ trang này