1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi đau dẫn dắt tâm hồn ..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi darkflames, 12/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiKhongTenSo666

    NguoiKhongTenSo666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần thêm 1 lần bị xúc phạm nữa thôi, tôi sẽ không tha thứ nữa, những gì tôi xây lên thì chính tay tôi sẽ đập nó đi ... để nó chỉ thuộc về tôi ... Tôi đã bỏ qua và lờ đi quá nhiều để người ta càng thêm coi thường tôi. Người ta nghĩ tôi khù khờ, không biết điều gì ở đằng sau ... lầm rồi, tôi mở một lối thoát cho họ để họ biết nhìn lại mình, để họ dừng ngay những việc làm sai lầm ... nhưng họ không hiểu điều đó, họ nghĩ tôi sợ họ, không dám làm gì họ nên tôi mới phải im lặng. Sai lầm !!! Tôi sẽ không im lặng nữa, sẽ không nhún nhường nữa. Tôi sẽ kiểm soát chủ động tất cả .... dù có phải đạp đổ tất cả.
  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đang "lên gân " với ai thế ông anh ???Vẫn "gấu biển " như thế.Mà không,hình như đã bình lặng hơn chút ít.Cảm giác thế.Lâu rồi không nói chuyện nhỉ???
  4. kat_kat

    kat_kat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    không còn gì nữa rồi, xa mãi rồi, đừng ngoái lại nữa. có thương có yêu bao nhiêu, làm gì được khi người ta suy nghĩ khác mình, khác nhiều quá, khác đến tàn nhẫn.
    có lẽ nào mình quá khờ khạo, quá vô tâm trong mọi cư xử? đến mức ngu dại? để tới giờ trở thành kẻ bao biện, tầm thường và gian dối trong mắt người ta? để bị áp đặt những tội lỗi đáng xem thường nhất?
    kiêu hãnh đâu rồi kat, dù có thế nào, dù có phải đánh mất người có lẽ đã từng yêu mình tha thiết cũng đừng ngoảnh lại. như thế sẽ lại là một lần ích kỷ, nhưng còn hơn phải đánh mất mình, còn hơn phải nghe những lời cay nghiệt ấy.
    ước gì có thể gào thét thật to, có thể minh chứng, có thể xé tan cảm giác này. tình yêu có cần thiết phải có quá nhiều mẫu thuẫn và căng thẳng đến thế không? mọi sự chia sẻ sao bỗng nhiên chỉ làm tăng thêm ngờ vực? tàn nhẫn
    yêu thương và tổn thương, bao giờ cũng vậy
    mong sẽ qua nhanh những ngày buồn
    cầu mong binh yên bên anh
    mà sao lại là lúc này, sao phải lúc này? khi đang cần cho nhau, lúc nhớ đến run người
    phải quên
  5. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm được hãy làm thật tốt ... nhưng ko được dối lòng , như ai đó ...(?)
  6. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Chán chưa !!! Ta lại phải lạnh lùng tàn nhẫn một lần nữa với người mà ta yêu ... sao ta ngu thế hả ta ??? nhưng ta không muốn vật vã với đời nữa, nên ta phải làm thế ... không còn cách nào khác. Chúc em lên đường may mắn, sống hạnh phúc với quá khứ hoài niệm chết tiệt đó của em ... ta coi những thằng không làm được cho người mình yêu vui vẻ chỉ là rơm rác ...

Chia sẻ trang này