1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi đau khổ của chàng WERTHER

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ly_tieu_long_19121985, 24/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói em lại càng thèm , lúc nào mua được bác cho em đăng ký 1 bản photô nhá
  2. GALLOPTKU

    GALLOPTKU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm, đọc xong thấy sướt mướt
  3. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bạn có quyển này à ? Cho mình hỏi bạn mua ở đâu vậy ? Nếu là E-books thì cho mình xin một bản nhé
  4. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Những sách kiểu này ko nên đọc bằng E-book. Nên mua loại bìa cứng, có dây đánh dấu ấy, lâu lâu lại đem ra đọc 1 ít
    Đọc buồn thì cũng buồn, nhưng tình tiết ko phải là ý chính của sách. Thiếu gì tiểu thuyết 3xu đọc cũng rớt nước mắt Bối cảnh xã hội thời đó cũng khác, có thể kô hợp với bây giờ, đọc nên cố gắng nắm bắt cái thần của tác phẩm.
    Đọc qua thì thấy tác phẩm toát lên tinh thần nhân bản. Trong lịch sử văn học ít người đạt tới. Như trong Trà hoa nữ, Dumas con có nói đại ý là 1 kẻ què cụt về chân tay còn có thể tha thứ chứ què cụt về tâm hồn thì kô tha thứ được. Nhưng tư tưởng của Goethe thì vượt qua cái ngưỡng đó.
    Trong sách có 1 vài trích đoạn cũng hay đáng để cho anh em thanh niên mình học hỏi: Nếu 1 người kô thể tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mình thì cũng kô đủ sức mạnh để chịu đựng được những giây phút đau khổ nhất.
  5. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ặc , bác định làm cho em chết vì thèm à ? Xin hỏi bác mua quyển ấy ở đâu thế bác ? Đợi tin bác
  6. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nó nằm trong tuyển tập này: http://www.fahasasg.com.vn/booksvn/viewdetail.cfm?item=3661
    Các bác thử tìm mua xem
  7. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ vừa mua được quyển Nỗi đau của chàng Vecte sáng nay ở hiệu sách Đông Tây trên đường Nguyễn Chí Thanh. In riêng, không nằm trong tuyển tập nào cả. Giá 21k
    Nhanh tay kẻo hết
    Mới đọc được một tí nhưng chẳng hiểu sao nó cứ làm mình nhớ đến Buồn ơi chào mi
    Được iamthewalrus sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 28/11/2007
  8. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau của chàng Vecte chứ có phải " Những nỗi đau khổ của chàng WERTHER " đâu bác ? Ai là tác giả vậy ?
  9. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ làm như em hâm không phân biệt được 2 quyển ấy Werther tiếng Đức đọc là Vecte [Em đoán thế vì âm w chắc chắn đọc là v, còn "ther" chắc đọc là "te"]
    Đây chính xác là quyển Nỗi đau của chàng Werther do ông Goethe đẹp trai viết. Bác cứ yên tâm mà mua.
    Em đọc báo chí thấy người ta toàn viết là "Nỗi đau của chàng Werther" chứ có ai viết là "Những nỗi đau khổ của chàng Werther" đâu
    Quyển em mua chính là quyển được đề cập đến trong link này:
    http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/GiaiTri/2007/8/27/121275/
  10. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Vecte là Werther đấy ạh :) tác giả đúng là Goethe mà . Hqua e vừa qua chỗ nhà sách NXB GD, vẫn còn, quyển bìa cứng màu nâu mà :)

Chia sẻ trang này