1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nơi gần Hà Nội, đi và về trong ngày

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yuefeng, 01/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
  2. viethaingan

    viethaingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    trùng với ngày lễ hội hoa anh đào ! k biết thế nào ??
  3. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  4. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế này e thất vọng tràn trề... chán bắt zán mà chơi bác ạ
  5. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Hay thật , nhưng đúng vào ngày đi học nên không bon chen được
  6. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Đường đi đến làng Bá Giang như sau: Đi trên đê hữu ngạn , ngược sông Hồng cách cầu Chèm độ 11-12km. Hỏi đường đến Cống Mới Hồng hà ( Cống này ngay trên đê)
    Đường rẽ vào Làng Bá Giang Cách cống mới chừng 100m
    Tọa độ nó đây 21°7''54"N 105°41''8"E
    http://wikimapia.org/#lat=21.1318124&lon=105.6855905&z=17&l=38&m=a&v=2
  7. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác LA, chiều bọn tớ nhàn rỗi đi xem relax tý!
    Bạn nào lẻ loi thì cùng đi cho vui, call 0904 277773 - đúng 1h xuất phát từ bể bơi Thái Hà nhé!
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi rồi, vui phết! Có mấy cái diều to hơn 3m, thả lên không bay được rồi lại bổ xuống, suýt thiệt mạng vì một cái như thế rơi cách mình 2m
    Cụ thể hơn về đường xá để sang năm các bạn Google mà đi:
    Từ HN đi qua cầu Diễn, trạm Trôi, đến Phùng thì rẽ phải, đi lên đê vào khoảng chục cây, đến ngã ba thì rẽ phải theo hướng Tứ Liên (hay Từ Liên), đi thêm 500m nữa thì gặp cờ quạt tưng bừng - hội làng chính là ở đấy!
    Diều to bầy kín sân đình, được đánh số ghi tên cẩn thận. Sáo diều còn có cả tem niêm phong của BTC (không biết để làm gì ). Cách chấm điểm là bay càng cao càng tốt! +Bonus cho diều nào bay cao mà dây không chùng
  9. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Không đi được , ngồi xem thằng VNEXPRESS viết lại bài vậy
    Ngắm diều bay rợp trời Hà Nội
    Chiều 9/4, cuộc thi thả diều truyền thống hằng năm của làng Bá Dương Nội (Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) năm nay có gần 100 thí sinh đến từ các vùng của thủ đô. VnExpress.net ghi lại một số hình ảnh.
    [​IMG]
    Theo quy định của cuộc thi, diều có chiều dài tối thiểu 2,2m, phải là loại cánh muỗm, cánh chanh hoặc cánh mộc.
    [​IMG]
    Người chơi ở cuộc thi này thường tự làm diều, có những cánh chất chứa lên mình những vần thơ lãng mạn.
    [​IMG]
    Mỗi chiếc phải có 3 cây sáo để tạo ra tiếng kêu. Dựa vào đó giám khảo có thể chấm điểm theo tiếng gió khi diều ở trên cao.
    [​IMG]
    Cô sinh viên trường ĐH Kinh doanh Công nghệ tên Hoài, từ Thanh Xuân vượt hàng chục cây số về đây xem hội.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một chiếc diều có tới 3 người chơi, hai người giật dây, một người làm nhiệm vụ thả.
    [​IMG]
    Nhiều cánh diều bay cao gần nghìn mét, chỉ có thể thấy những chấm nhỏ trên trời khiến người xem ngó nghiêng mỏi cổ.
  10. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Có cái diều dài 7 m,9 sáo mà đem ra Ngọ Môn thả thì dân Huế điếc tai , lác mắt , mỏi cổ...

Chia sẻ trang này