1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nơi lãng mạn nhất ở Hà Nội, bạn có biết ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi little_tuxedo, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangnt

    trangnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn có 1001 kiểu lãng mạn, và cũng có đến 1001 điểm lãng mạn ở HN. CHính vì vậy tuỳ theo cảm hứng của bạn mà tìm cho minh địa điểm lãng mạn cho phù hợp.
    chúc vui
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Như tớ đã nói đó trên đường Lạc Long Quân (phía bên kia của Hồ Tây) hình như khoảng ngõ 600 bao nhiêu ấy rẽ vào rồi đi thẳng ra hồ chỗ đó rất đẹp và mát. Lại có một trà hoa viên ở đó nữa. Buổi tối dẫn người yêu ra đó thì tuyệt.
    Còn quán Sơn thuỷ trên km3 đường Láng-Hoà Lạc nữa. Quán này buổi tối mà vào uống cafe thì hơi bị roman luôn mỗi tội quán này hơi xa.
  3. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Lãng mạn hay không lãng mạn thì còn tuỳ mục đích thôi, muốn lãng mạn theo kiểu gì mới là vấn đề ấy chứ
    Nếu cần một chỗ ngồi để suy nghĩ, trầm tư thì em khoái cái ban công quán Đinh chỗ 13 Đinh Tiên Hoàng, cả cái ban công của 94 Hàng Trống nữa( nhưng bây giờ mất gốc rồi), phải cái hơi nóng tí
    Muốn đi đâu cho mát mẻ thì đường Hoàng Diệu hơi bị lý tưởng, nhiều cây kinh khủng
    Còn kiếm chỗ dẫn người iu đi hử, cái này em chưa đến tuổi


    Dẫu chuyện xưa rồi, giờ anh xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa
  4. Glory4us

    Glory4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    1
    Khu biệt thự Hồ tây . (trước khi rẽ vào Phủ Tây hồ), khi vào gửi xe 1-2000đ. tản bộ trong khu biệt thự sạch sẽ cứ ngỡ là nhà mình. Khu biệt thự nằm sát hồ Tây có một quán nươc của Ban qlý cảnh đẹp, gió mát, giá mềm, sóng ì oạp không một bóng người
    (cách đây 2năm, mình lôi bé bạn thân đến đổ luôn sợ quá chạy mất tiêu. đến giờ chưa dám quay lại đó)
    Good Luck
  5. lipoman

    lipoman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ở hà nội này thì thiếu gì chỗ lãng mạn cơ chứ. Nhưng có lãng mạn hay không thì còn tuỳ thuộc vào tâm lý, khiếu thẩm mỹ của từng người lúc đó chứ. Có chỗ hôm nay thấy nó chẳng ra sao cả nhưng chưa biết chừng ngày mai nói sẽ trở thành một cái gì đó không những lãng mạn mà còn là nơi mà bạn không bao giờ quên.
    Duong tat bao gio cung ngan hon duong thang.
    Nhung se khong co cac co gai dung tren duong tat don ban
  6. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì Hanoi cũng có một chỗ khá đẹp để đưéng với nhau , tay trong tay ngắm hoàng hôn xuống và quanh mình không có tiến xe mấy chỉ có những người nông dân hay học sinh đạp xe đi ngang qua mà thôi , mà lại rất gần trung tâm thành phố nữa , Đố các bạn biết đó là chỗ nào .
    Xin thưa đó là trên cầu Long Biên , một buổi chiều nào đó , tầm khoảng 5 giờ các bạn đưa bạn mình lên đó sẽ tấy hơi bị đepj . Lần cuối cùng tôi đi qua đó là cách đây khoảng 20 năm rồi ,dạo đó đi về quê nội chơi ,nhà nghèo nên không có xe máy mới đi cầu này mà cầu Chươpng dương mãi sau này mới có .Bây giờ cầu LB này không cho xe máy qua nên dù rất nhớ nhưyng ngại đạp xe lên đó , mới gần đây khi có một chiếc xe đạp, mới rủ rủ bạn gái lên đó ,hai đưa tay trong tay nhìn về phía Nghi tàm quảng bá nhìn hàng hôn đang xuống ,đẹp gấp 10 lần cảnh ở hồ Tây , mà sang đến chân cầu phía Gia lâm cũng rất đẹp nhưng chỉ ở ngay phía đầy cầu mà thoi .
    Nói túm l;ại là ở trên cầu LB này thì Very Very romantic
    Hy vọng sớm gặp các bạn trên đó

    Little Princess
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn nhất trí với luận điểm này.
    Xin được bổ xung thêm 1 số địa chỉ để Tác Giả và mọi người cùng tham khảo.
    1. Nếu thích không khí lãng mạn trữ tình nhưng hơi trật trội 1 tý(thường dành cho các đôi hoặc chí ít cũng bạn thân) : Nhạc tranh quán -có chơi Guitar cổ điển (Ngõ 65 phố Thái Thịnh) đối diện Khách sạn HASINCO đồ uống cũng rẻ.
    2. Quán trà Đài Loan ở phố Phan Đình Phùng (gần Bốt Hàng Đậu) hoặc ở phố Láng Hạ (cạnh công viên Hồ Thành Công-bia Hơi Vạn Tuế) chỗ này khá yên tĩnh và dễ chịu.
    + Chọn: Loại trà vị ngọt, dễ uống: Bát Bảo, Long Nhãn...
    + Trà hơi chát: La Hán, Dương Quý Phi...
    + Trà chát: Linh Chi...
    Giá: 12.000VNĐ/1 cốc(ban ngày) và 13.000 VNĐ/1 cốc (có tính thêm VAT nếu bạn vào đó sau 22-23h).
    + Ngoài ra còn có SOCOLA nóng-đá (ngọt ngào, dễ thương)
    + Và các món cháo ấm áp vào các ngày đông (cháo Nấm-vị nhạt, cháo Trứng Vịt ngàn năm-vị đậm...)
    3. Nếu thích không gian nhìn ra hồ Tây, có quán Cổ Ngư Lâu (lên dốc Than Niên, rẽ Trái ngay ngã rẽ đầu tiên, đi thêm khoảng 50m). Nên đi vào buổi tối thì khung cảnh đẹp hơn.
    4. Nếu ưa thích không gian phố tách biệt với phố phường ồn ào thì có quán CAFE Caphuchino ở Nguyễn Chí Thanh (đi xuôi chiều thì qua cửa hàng sách Đông Tây vài chục mét). Cũng có thể cùng nhau đi dạo ở lăng Bác (từ 9h sẽ có lễ hạ cờ-rất hay), ngoài ra nhìn trẻ con (bé xiu xíu !) vui chơi cũng cảm thấy vui lắm.
    5. Nếu không thì có thể chọn các quán ven hồ Ngọc Khánh, Trúc Bạch...Đoạn Nguyễn Trường Tộ (gần ra hồ Trúc Bạch cũng có 1 quán khá hay).
    6. Nếu thích độ cao, với khoảng 50.000VNĐn 100.000VNĐ, dẫn nhau leo tuốt lên Tầng 11 OASIS CITY ở Láng hạ mà thăm CHỢ QUÊ có đủ các món ăn và cả chè nữa. (mua phiếu 50.000VNĐ, đi chọn mua món ăn, người ta sẽ bấm lỗ phiếu đó tương ứng với giá tiền món ăn đó)
    7. Chơi sang thì lên quán BAR trên tầng 18 DEAWOO mà nghe nhạc cổ điển
    .......
    mời mọi người bổ xung thêm. Tôi không nhớ hết được. Nói chung là còn tuỳ thuộc vào cá tính mỗi người, sở thích của ĐỐI TƯỢNG và Khung Cảnh mà ta muốn tạo dựng để gây ấn tượng với đối tượng.
    Chúc tác giả chủ đề này và các đồng chí luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.
  8. Ga_vai_dai

    Ga_vai_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy có một số chỗ như: Bãi tre chẳng hạn .hay là mùa này là mùa đông rrồi bạn ra bãi giữa sông hồng cũng được. Nếu cần chỗ kín đáo thì vào cafe vách ở đường yên Phụ cũng được. Chúc bạn vui vẻ.....
    Yeu la con song, con song con yeu!
  9. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ruong hoa cai ben Dong Anh
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  10. rongbk

    rongbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy đầu topic có ông nào nói đến cài vườn hoa hồng cạnh cầu Chương Dương cơ mà. Nghe hấp dãn đấy, chỉ đê!!!

    Winner never quit, quitter never win

Chia sẻ trang này