1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nơi lãng mạn nhất ở Hà Nội, bạn có biết ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi little_tuxedo, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Chỗ đó là trong làng Võng Thị. Thế buổi tối ra đấy có an toàn không ? Có dễ gặp bọn trấn lột, côn đồ không ?
    Lại còn có trà hoa viên à ? Tôi đã đi qua đấy một lần, nhưng không để ý. Trong đó có gì không ?
  2. vinhtq

    vinhtq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ở HN thì mọi chỗ mà mình đến thì đều hay cả. Ko cứ gì phải là chỗ đông người! Thế thôi!
  3. chaoduc

    chaoduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là lãng mạng với đối tượng và quan hệ như thế nào chứ. có vài điểm tham khảo nhé
    1. Lãng mạng với không gian mây trời < thời gian 5- 8h >
    - Công viên Bán đảo linh đàm : Ngắm hoàng hôn, đi dạo trong công viên nhiều cây xanh yên tĩnh,những con đường. Gió từ hồ thổi hàng liễu nghe như bản tình ca của thiên nhiên tặng 2 đứa ấy :) đi chán rồi thì rử nàng bơi thuyền ra giữa hồ Hiih mi nhau quá OK :)) không khéo quên đường về luôn, cẩn thận gói thổi vào gần bờ thì giật mình đó nhẹ. Muộn hơn khoảng 8h đứng đó nhìn qua dẫy nhà chung cư ánh đèn, đuờng xá giống bên trời tây. Tiếp tục đi dạo trong khuôn viên chung cư. Cúng nhau nói về tươnglai của 2 đứa - Cănnhà - những đứa con - bữa cơm - ứng xử quanhệ bạn bè, gđình hihihi Nàng hạnh phúc vô cùng :)
    2. Cảnh hoàng hôn trên cầu thăng long Hihi phải chọn ngày nắng trời cao xanh gió mát nhé. Nói về hoàn cảnh ra đời của cây cầu. Những cái nhất của nó áy
    3. Dọc bờ đê sông Đuống cũng thú vị nhớ nói cho nàng biết về lich sử ong cha ta đánh giặc giữ nước
    3. Hồ tâycó nhiều nơi. Chọn vào hoàn cảnh cụ thể nhé : cafe Tùng đường xuân Diệu - Khu biệt thự Tay Hồ - Trà hoa viên nhiều muỗi lắm đấy, vào đó dạo thôi ngồi được 10p là hết chịu luôn nhưng khuôn viên đẹp Dạo trong chùa Chấn Quốc - ....
    4. Uống caffe nhé : 68 Quán xứ - cafe Photo - tằng 2 vắng người - 11 Hàng Gai ngắm đồ cổ - về thái thịch nghe nhạc trịnh trong -- hihih yên tĩnh nhất không sợ ai làm phiền thì Liểu Thuỷ Quán đảm bảo hài lòng luôn
    nhiều lắm, ngày xưa tôi cùng nàng đi khá nhiều hihih tạo ấn tượng tốt. Khi nào rảnh sẻ kể thêm một số điểm nữa ấn tượng dài luôn :)
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    em thích ngồi ở tầng 18 Deawoo
    rất lãng mạn
    buổi tối có ca nhạc nữa chứ
  5. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    có mấy chỗ lãng mạn nữa nè:
    - Nếu bạn thích một khung cảnh yên tĩnh, và Tây một chút thì tới Lan Viên ở lý Thường Kiệt, ngay ở ngã tư hàng Bài
    - Nếu bạn thích một quán cà phê có trang trí kiểu Hà nội thời thuộc pháp thì tới Cafe Hoa Lan ở Phạm Sư Mạnh, ở đây có mấy loại sinh tố coctail nghe cực kì lãng mạn. Tớ thích nhất là Cánh buồm đỏ thắm.
    - Quán kem Cool Teen ở đường hò Trúc Bạch (cách Bảo Oanh khaỏng 3-4 nhà), tớ thích ngồi dưới tầng 1, khung cửa số màu xanh da trời, tường màu hồng, nhìn ra hồ, ngồi ở chỗ cửa sổ thứ hai là tuyệt nhất
    - đi dạo buổi chiều với bạn trai thì dạo trong Bách Thảo, bình yên, thư giãn.
    - cùng bạn trai hoặc bạn gái đi đạp nước hoặc chèo thuyền trên Hồ Tây
  6. rumbard

    rumbard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Có quán Thiên Tứ Long ở trong làng Nghi Tàm, gần chùa Kim Liên, cũng là một địa chỉ được yêu thích lắm
    Vườn cây được chủ nhà chăm sóc kĩ lưỡng với rất nhiều giỏ lan, hồng môn, hồng... và đặc biệt là cây hoàng lan lớn mang lại mùi hương phảng phất dễ chịu cho khu vườn... bạn còn nghe đc tiếng suối róc rách nữa phát từ 1 guồng nước nhỏ...
    Bạn có thể chọn:
    + ngồi trên ghế đá ( bàn cũng bằng đá nữa ) nhìn ra hồ Tây ngắm những toà nhà trên hồ, thỉnh thoảng lại thấy mấy anh trong đội chèo thuyền đi tập qua hay người chèo thuyền thúng vớt bèo hái rau muống... cực yên tĩnh và ... riêng tư
    + lên nhà sàn được trang trí rất nhã nhặn, ngồi trên chiếu uống café, chơi bài, gảy guitare ( ở đó có dựng 1 cái guitare), thích hợp cho nhóm bạn trẻ
    + ngồi ở khu dưới nhà sàn nhâm nhi sinh tố dưa hấu và khoai tây rán chẳng hạn, cũng lý thú ko kém
    Địa điểm: men theo đường Yên Phụ, đi qua ks Thắng Lợi một tẹo thì rẽ vào lối rẽ bên trái ( hình như ko có tên ngõ tên đường gì thì fải), đi cũng khá sâu vào bên trong, rẽ theo đường ngõ, qua mấy vườn hoa có trồng cả hướng dương nữa hic ... tốt nhất là thấy hàng tạp hoá ở fía đầu thì lao vào hỏi nhá ... tại tả khó lắm xin lỗi bà con nhé
    Have fun !!!
  7. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí cho hỏi, thời tiết như thế nào để biết hôm đấy có 1 buổi hoàng hôn đẹp nhỉ ( có ráng chiều, mặt trời lặn rõ nhìn...) nhỉ? Chứ chả nhẽ đi ngắm hoàng hôn, mà nó cứ xỉn xỉn rồi tối ủm thì hết cả lãng mạn!
    Bời vì hoàng hôn rất nhanh, nếu ko dự liệu thì qua béng nó mất....
    Bác nào trên thông thiên văn, dưới tường địa lý... giúp anh em dzới ...
  8. anhtuanhoapd

    anhtuanhoapd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn nhất ha ? có lẽ là ở Núi Nùng đấy
    ngoài ra còn có ở một số chỗ nữa
  9. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi ! Mọi người biết nhiều chỗ quá , em chẳng biết chỗ nào ngoài Hô Tây cả ......
    Chắc tại mìn chưa có người iu . he he he
  10. nam_jetaime

    nam_jetaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm Thứ 7 vừa rồi đưa em lên Cổ Ngư,Úi chời má ơi đông như hội ,Ngồi mất cả hứng,Đông quá,cứ từng đôi từng đôi ngồi xếp xếp .Chán.Thế thì còn gì là lãng mạng bên nhau nữa,Cứ như ngoài công viên áy.Có ai biết thêm chô nào hay hay nữa ko.Ngồi đâu hay hay nhưng vắng vằng thôi chứ đông thì chả làm được gì.HI hi

Chia sẻ trang này