1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nơi nào có quán bánh bột lọc ngon ngon nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cucai233, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Tớ toàn ăn ở quán Huế Ngự Bình- Láng Hạ
  2. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    lí thường kiệt đối diện nhà sách to đùng ý nhé,1 bà bán vỉa hè tầm chiều nhưng ăn rất ngon,em hcọ xong toàn ra đấy ăn(cạnh tr` em mà)
    ở trần quốc toản ăn chán lắm,ngấy ko ngon đâu
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Mình cũng toàn ăn ở đây, cũng ngon và gần nhà. Hình như tên cái ngõ đó là Trung Yên thì phải.
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    em hay ăn ở chỗ nộm Hàm Long ý .... hàng cuối cùng của ngõ ý ạ .... ngon fết
  5. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Phạm NGọc Thạch
    Hoặc đng` Thuỵ Khuê gần dốc Tam Đa
  6. vtc5

    vtc5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ăn ở Thuỵ Khuê, mà giờ nghe bác kia nói mà khiếp quá Bẩn thật vậy sao
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    quán thụy khê tớ vẫn ăn hồi còn đi học, lúc đó mới mở, cô Thường còn làm cẩn thận và sạch sẽ. Bây giờ thì , hàng bán ở ga tàu bến xe còn tươm tất hơn ý chứ. khổ cái vì tiếng mà đông thôi giờ chứ bánh ở đó + chè chán mà đắt quá.
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng ạ..vì khách vào đông quá , làm ko kịp nên nó lấy những bát mình ăn thừa, cho đi qua 1 cái lọc .., rồi bỏ bánh vào nước đó, mình thấy đùng đục...ăn lại ngon ngon =))
    Em nhìn thấy một lần. Em khuyên các bác ra vỉa hè ăn khéo vệ sinh hơn
  9. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, em cũng thích ăn ở Thụy Khuê mà nghe xong khiếp quá. Khéo kô dám đến ăn nữa.
  10. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    em cũng ăn 1 lần ở đó , hichichic em nghe chị kia nói thế thì em chết mất , tại sao lại có những nơi bẩn như thế ... em thấy ăn Bánh Bột Lọc ở mấy hàng Nộm ở Hồ Hoàn Kiếm cũng được đấy ạ ... hay mọi người vào chợ Mơ ăn , cũng có bánh bột lọc , cô đấy bán hàng ở gần mấy chỗ bán quần áo , ngon lắm

Chia sẻ trang này