1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi niềm của tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothing_to_lose285, 29/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing_to_lose285

    nothing_to_lose285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi niềm của tôi.

    [pink][/pink][/size=5
    Hà Nôi dạo này mưa suốt ., mưa phùn lất phất càng làm cho tiết trời Hn lạnh hơn , chẳng hiểu sao dạo này tôi lại nhớ nhà khủng. lâu lắm rồi tôi chưa được về thăm mẹ. chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ tôi là sinh viên học xa nhà đúng không? nhưng không phải vậy , tôi mới là 1 nữ sinh trung học . Ngày đó tôi trong 15 tuổi bố đưa tôi xuống Hn nơi bố làm việc để học và tiện cho bố chăm sóc , vì mẹ tôi đi công tác suốt , nhưng 2 năm sau vì vết thương trên chiến trường tái phát bố lại trở về với mẹ, vì không muốn cứ chuyển đi chuyển về nên tôi ở lại 1 mình giữa nơi đất khách quê người. ngày trước tôi khóc nhiều lắm , cứ buồn là tôi lại khóc , nhưng cô chủ nhiệm biết hoàn cảnh và nói " nước mắt chẳng giải quyết được vấn đề gì cả , hãy nuốt nước mắt vào trong mà sống" lời cô dạy đã giúp cho tôi bản lĩnh và cũng cứng rắn hơn . nhưng cũng chính điều đó đã làm cho tôi trở nên lạnh lùng và sắt đá , tôi chẳng bao giờ xúc động trước chuyện gì nữa , tôi sống dường như vô cảm , nhưng đó khônng phải là con người thật của tôi > Va hình như cái cô bé đa sầu và đa cảm đó lại đang trở về trong tôi , tôi đã đi gần hết qũang đời học sinh của mình và cho đến bây giờ tôi lại thèm được khóc , càng ngày tôi càng nhớ gia đình mình nhiều hơn, thứ 7 nào tôi cũng là đứa chạy ra khỏi lớp đầu tiên vì tôi biết hôm nay bố mẹ sẽ xuống thăm tôi . tôi chỉ có 1 điều ước duy nhất: đi học về và bố mẹ đang đợi tôi bên mâm cơm có đầy đủ cả gia đình.Chỉ vậy thôi. Với tôi đó là hạnh phúc.

    FAMILY
  2. thanhyennhi

    thanhyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    buồn qua', não cả lòng lẫn cả mề.........
    Khi bạn mất tất cả, nhưng tương lai thì vẫn còn
  3. nothing_to_lose285

    nothing_to_lose285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng có lẽ điều này rất buồn nhưng mà Lớn rồi , phải biết chấp nhận số phận chứ. Cuộc sống có gì đau mà không vui và trời chẳng lấy không của ai cái gì các bạn nhỉ?
    FAMILY
  4. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này hay thế,có lẽ u sau này sẽ rất thành công đấy,vì thường người xa nhà,hay phải lo toan mọi việc từ đầu đến cuối mà,mà ai biểu bạn ông trời không lấy không của ai?có đấy,rồi bạn sẽ bị ông ý lấy một thứ gì đó trong suốt cuộc đời của bạn mà xem.
    When I Look Into Your Eyes,I knew...you...
  5. nothing_to_lose285

    nothing_to_lose285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    đúng mà ông trời không lấy không của ai cái gì đâu. Nếu bạn bị mất cái này bạn sẽ được bù lại điều khác có khi còn tốt hơn ấy chứ.
    FAMILY
  6. nguoibanthan

    nguoibanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    uh` !hạnh phúc la` như vậy đó em gái à ! một điều ước thật nhỏ bé va giản dị biết bao ! va anh trai tin là điều ước đó sẽ thành hiện thực !và hạnh phúc thạt gỉản dị biết bao và đáng quý biết bao khi chúng ta trân trọng và hiểu hết y nghĩa và cần có nó !uh` ông trời không lấy đi của ai tất cả những gì và cũng không cho ai tất cả những gì ! cuộc sống luôn như vậy mà phải không bé ! phải biết châp nhận và trân trộng những gì mình có bằng lòng yêu thương cua một trái tim biêt xúc cảm ,rung động ,và một trái tim biết yêu thương !uh` phải sống xa nhà lúc 15 tuổi ,cuộc sống sẽ làm bé tự tin hơn va cứng răn hơn ! đó là những điều đáng quý biêt bao đối với một con người ,phải luôn sóng bằng niềm tin va hy vọng va luôn mơ ước ,dù đó là những điều ước nhỏ bé va giản dị thì vơi niềm tin và hy vọng và với cả lòng yêu thương thì những điều ước đó sẽ thành sự thật !anh trai tin như vạy đó bé a` !uh` một cô bé đa sầu và đa cảm sẽ rất dễ khóc đó ,dù nước mắt không giải quyết được chuyện gì cả ! nhưng đôi lúc trong cuộc sống cũng không thể tránh khỏi những giọt nước mắt ! đừng khóc mộtmình nghe bé ! buồn và va sẽ cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn lắm ! nếu buồn và muốn khóc thì hãy nói với anh trai nhé !anh trai luôn ở bên em gái đó bít không nào !
    bụt luôn mong nhưng gì tốt đẹp nhất tới bé !tất cả và tất cả.....là một cô bé hạnh phúc nhất trên trai đất này ! và bụt tin như vậy đó!
    anh trai !
    beethoven

Chia sẻ trang này