1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi niềm khó khăn của cuộc sống...xả, chia sẻ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timmaikhongthayten, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi niềm khó khăn của cuộc sống...xả, chia sẻ...

    Ngồi 1 mình, nghe nhạc http://muare.vn/offline/2277200.ttvn suy nghĩ về cuộc sống của mình.

    1 công việc ổn định, buôn bán thêm đang thuận lợi, tự nhiên công ty phá sản, hụt hẫng vô cùng. Cũng vì mình đặt nhiều niềm tin vào nó quá, join từ thủa ban đầu khi mới thành lập, các thành viên lẫn giám đốc đều đã có thời gian coi nhau như anh em dù ta ko cũng quốc tịnh, hạn chế về ngôn ngữ. 4 anh em thủa sơ khai thì đã từng sống trong kí túc của công ty nơi đất khách, ăn uống, làm việc, chơi bời, cùng nhau 24/24. Bỗng nhiên giờ mất hết, còn lại gì sau 2 năm.

    Cảm giác nhớ, chán nản đan xem. Nhớ mọi người, nhớ cuộc sống vất vả, nhớ cặp ***g cơm chen chúc trên tầu điện ngầm... Buồn vì đây là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời mình, mình sẽ chọn 1 chỗ làm tạm thời, hay chờ đợi để thi được vào 1 công việc tốt, công việc tốt ư, minh đã thi vietcombank, nhưng trượt, không phải lỗi của mình, vì người ta có cho mình cơ hội đâu, nhưng vẫn buồn, vẫn thấy đó là 1 lần thất bại dù bất kì lý do nào nữa.

    Băn khoăn quá, suy nghĩ lan man vẫn chưa đưa ra được câu trả lời.

    Chán haizzzzzzzz!
  2. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    an ủi bác tí. cố lên!
    em thì thấy khó khăn quá. để thân với một người mà khó vậy sao. nản quá.
  3. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    uh. cuộc sống cứ bình bình..thì chẳng đi đâu được. Già rồi chết đi..bản lĩnh của bạn sẽ tăng lên sau vụ shock này đấy.cố thôi bit làm sao.
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Bác thử nghĩ ngược lại coi sao?
  5. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Cũng nghĩ đến đây là cơ hội thay đổi môi truờng, nhưng 2 năm cố gắng thế là công cốc. Mà thời gian cho những kẻ từ quê lên lập nghiệp đâu có nhiều.
    Dù gì thì vẫn thấy nản quá
  6. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Thân kiểu gì hả bác, bạn thân hay nam nữ
  7. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    bạn thân bác ạ. hic.
  8. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn. Công ty của mình với người bạn cũng lập ra cũng có những lúc thăng trầm. Hồi kết là ko giữ dc công ty mà có người khác có tài chính join vào. Từ lúc đó công ty đi theo hướng khác và cảm thấy mất mát vô cùng. Mọi tâm huyết và sức lực của anh em bị bỏ đi, mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát. Làm lại tự đầu thì mệt mỏi và ko thấy hướng mời, theo tiếp công ty thì chán nản ko còn cảm hứng.
    Bây giờ thì tạm bỏ qua, ko quan tâm nhiều đến công việc đó nữa, được sao thì được. Để tinh thần thảnh thơi rồi tính sau vậy. Haizzz, nhiều khi mưu sự tại nhân nhưng nên sự tại thiên thôi. Chủ topic nên tình tâm lại, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đau đầu thêm, relax đi đã
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống đôi khi rất khó khăn và không phải lúc nào cũng công bằng.......
    .............................kí tên.........................
    ..........................El Lula........................
  10. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ít nhất nếu theo cách nghĩ hơi sến của em, sau hai năm bác còn được kinh nghiệm, kỉ niệm. bác cũng có quyền được tự hào vì mình đã sống mà không lãng phí tuổi trẻ. hì. gặp khó khăn chán nản là chuyện bình thường. nhưng chán một lúc thôi rồi hãy tự động viên mình bác ạ.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=74wcSU3lDF

Chia sẻ trang này