1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi niềm khó khăn của cuộc sống...xả, chia sẻ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timmaikhongthayten, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Thời sv em đã từng kinh doanh nhỏ lẻ... cũng hùn vốn, cũng lao tâm khổ tứ, từ việc triển khai dự án, cho tới quá trình tiến hành...
    Đám bạn thì mỗi đứa giúp một tay.
    Vậy mà
    cuối ccùng ..." dã tràng xe cát biển đông" Khóc mất mấy ngày, và ngơ ngẩn mấy tháng ( Lỗi do ngựa non háu đã, tin % thành công. Ngã. hụt hẫng)
    Em nghĩ ai cũng có những thơikỳ, buồn thảm thế này, viết ra, được sẻ chia, an ủi.... cũng vơi phần nào...
  2. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người đã chia sẻ với mình. đúng là hành sự tại nhân, thành bại thì tại thiên.
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    HÀNH SỰ TẠI ...THIÊN, THIỆN TAI TẠI...NHÂN
    EM NGHĨ RỨA MỚI ĐÚNG KHÌ....KHÌ...
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    đọc tâm sự của mọi người mãi, jờ viết ra tâm sự của bản thân mình. Mọi người cứ thoả sức ném đá.
    Tốt nghiệp ĐH, tớ vác bằng đi xin việc, ok, 1 công việc ko fải là ngon lành, cũng ko quá tệ hại, thư ký cho 1 công ty du lịch của Pháp. Mọi thứ coi như thuận lợi. Tớ đi học thêm chứng chỉ, về làm thêm việc, mức lương vẫn ko tăng là mấy, cống hiến, hy sinh lợi ích của mình cho công ty, nhưng chef ko biết đấy là đâu, mỗi lần đề nghị tăng lương, chef lại bắt viết objectif, rồi chef lại đi công tác, phó mặc văn phòng, haizzz, chế độ lương lại để lại đó, tới lúc tớ chán ngấy đến tận cổ, ko chịu được, tớ out.
    Sang công ty mới, công việc nhiều hơn, tự chủ nhiều hơn, thời gian thoải mái hơn, lương thử việc thì dĩ nhiên là thấp hơn lương ở công ty cũ nhiều, nhưng tớ vẫn chấp nhận. Vấn đề là, tình hình chef mới hơi bủn xỉn, ko biết sau tháng thử việc này lương có được như ở công ty cũ nữa hay ko.
    Trong khi đó, sắp tới tớ fải đi học văn bằng 2, đầu tư vốn để kinh doanh, rồi nhà tớ bị quy hoạch fải đập đi xây mới, tớ đau đầu vì tiền, bạn bè chẳng giúp được, tự thân vận động, nhiều lúc mệt mỏi, muốn ngã quỵ nhưng vẫn fải đứng lên, muốn bám vào ai đó, nhưng chỉ có một mình. Muốn khóc nhưng lại fải cố gắng nhìn lên trời... để nước mắt khỏi chảy ra, muốn gào thét với lũ bạn, nhưng sợ bọn nó mất hết cả sức lực để chiến đấu... Sao muốn nhiều mà ko được...
    Tự nhiên hôm nay thấy buồn và bất lực kinh khủng, thấy bế tắc, thấy mất phương hướng... haizzz, tớ fải làm sao bây jờ. Tớ có fải người tham lam quá ko?
    Tiền ơi, tiền xa tít mù
  5. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với bác. em nghĩ là bác nên từ từ thôi. xác định việc nào quan trọng nhất và cần thiết để làm trước tiên.
    thứ nhất bác phải lựa chọn giữa đi học văn bằng hai, hoặc đầu tư vốn kinh doanh, hoặc đi làm công việc hiện tại. ba cái đó phải bỏ một cái. vì làm sao mà bác có đủ thời gian để mà thực hiện.
    nhà bác xây lại thì cứ lấy tiền đền bù mà xây thôi ạ. chuyện nhà cửa thì có người thi công làm. mình chỉ mang vai trò giám sát, đảo qua đảo lại.
    còn chuyện tiền bạc thì bác phải tự cân đối thôi. hè hè.
    ai mà chẳng tham hả bác. quan trọng là cái tham đấy nó dẫn mình đến đâu thui.
    em nghĩ bác cứ tâm sự với bạn bè. nếu thấy nhiều việc làm cho bạn bè đâu đầu thì mỗi người tâm sự một việc. không thì cứ lên ttvn mà kêu ca cho đỡ stress.
    chúc bác vui vẻ
  6. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng bạn khá giống mình, muốn thét, muốn gào nhưng lại có cái gì kìm nén lại, phải chịu đựng
  7. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời tươi mới hơn 1 tí, vui vẻ đi nộp hồ sơ.
    Ấn tượng đầu tiên với bà chị Assistant là khuôn mặt nhăn nhó khó tính.
    Me: Chị cho em hỏi công ty đang tuyển người ko ạ? Em đến nộp hồ sơ
    Ass: Ngẩng lên, ngơ ngác, ánh mắt có vẻ hơi sắp bờ soi...
    1s...2s...3s...Hỏi công ty nào?
    Me: ( ặc, có cần tuyển thật ko đây mà người đến nộp hồ sơ lại nghĩ người ta nhầm ) ********.....******( tên cty)
    Ass: Sao ko gửi qua mail?
    Me: Em thấy đăng tuyển có ghi mỗi địa chỉ, ko có mail ạ
    Ass: Ở đó có, từ trước đén giờ toàn có.
    Me: ( Bắt đầu ức chế thái độ Có thì *** gì phải lóc cóc 5km đến đây nộp ) Vậy chị cho em xin địa chỉ mail cho em gửi ạ.
    Ass: ***...****
    Me: Vâng, cám ơn chị, em chào chị
    Ass: silent
    ==================================================
    Lại chán, chán hành trình xin việc
  8. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ui. kệ chứ. bác chán thế có mà chán cả ngày à. việc gì có thể bỏ qua thì bỏ qua, không quan tâm. nếu muốn khóc muốn hét quá thì ra bờ sông, đứng hét một trận. không quan tâm ai nghĩ gì. mình hét xong mình đi, chẳng ai biết mình là ai. hoặc bác mua một chục cái bát xấu xấu về. đập ra thấy thoải mái hơn đấy. nhưng em khuyến cáo là nên nhờ ai đó thu dọn cho. không mình tự làm rồi tự thu thì chắc còn ức chế hơn.
  9. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác nhiều.
    Chắc tớ cũng phải thế thôi, dạo này stress nên hay nhìn đời bằng con mắt tối tăm.
    Thế vụ bạn thân của bác thế nào rồi?
  10. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    he he. chuyện nhỏ như con thỏ ý mà. thứ gì tớ không thể đạt được thì có nghĩa là nó không phải của tớ. nên không nhọc công vì nó nữa. thanks bạn.
    chúc bạn vui vẻ và thoải mái hơn.
    Được seaky55 sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 24/06/2009

Chia sẻ trang này