1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi niềm khó khăn của cuộc sống...xả, chia sẻ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timmaikhongthayten, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    èo, cái này là nguy hiểm lắm nhá
  2. em_aka

    em_aka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    em thì ko buồn, chỉ đang lo lắng.
    Lo lắng cho công việc kinh doanh ko như ý, có nhiều điều bất ngờ xẩy ra khiến mình khớp.
    Cơm áo gạo tiền cả thôi. Bác chủ topic khi nào điên đến mức muốn đi Hét thì cho em đi với :)
  3. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cũng như những con đường, gập ghềnh ,chông gai,chẳng bằng phẳng mãi bởi vì cũng như ko có jì là tuyệt đối, buồn quá huhu
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới cả nhà là em tạch viettel rồi nhá . Chắc là thế vì giờ chưa gọi em đi PV. Chắc TA kém quá, thôi chắc kiếm cty Nhật làm thôi.
    Buồn quá nhẩy...Hôm nay 1 buồn 1 vui, nhưng hình như buồn lớn hơn vui thì phải
  5. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    í. em cũng thi tuyển lần đầu tiên mà đã tạch rồi này. hic. chán phèo. hồi xưa mình đi thi hiếm lắm mới trượt. thế mà giờ mới thi lần đầu đã trượt ngay. hu hu.
  6. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Sao bác này giống mình thế nhẩy, chắc phải luyện lại TA thôi,
    Mà nó ko public điểm anh em lên để xem dốt cỡ nào nhỉ. Haizzzzz
  7. findaway

    findaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    haizz, tốt nghiệp rồi công việc, toàn linh tinh cả :D
  8. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0

    Hom trước pass peacesoft nhưng ko đi. Vì mình ko thích công việc đấy, cũng chẳng hiểu tại sao. Haizzzz, thôi giờ tu thôi
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    cố lên nào. hic. cố lên
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Uh, thôi...cố gắng lên...người...quen
    2 xìke (): lại thành ra mèo gầm gừ rồi hả em
    Khó khăn của cs với mình chỉ là lo làm sao kiếm được nhiều xiền, khẳng định được vị thế cá nhân trong công việc, hy vọng có 1 người vợ xinh đẹp đảm đang giỏi giang tốt bụng không vụng mà cực khéo léo, gia đình (lớn) thì hạnh phúc, bạn bè thì thân thiết. Chỉ mấy việc đấy thôi mà sao thấy khó quá, đau hết cả đầu

Chia sẻ trang này