1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Nỗi Niềm Xứ Lạ ( Tản văn )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi nhungtamhonlangman, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Những Nỗi Niềm Xứ Lạ ( Tản văn )

    Lại một đêm lạc lõng giữa xứ người. Cầm điếu thuốc trên tay mà những giọt buồn như ai đó đang gạt xuống lòng trống trải. Ta lại nhớ đến quê nhà. Nhớ sông Chu chảy nghiêng trời lịch sử, nhớ sông Mã réo ngàn năm thước lũ, nhớ những con người đẹp hơn cả trang thơ. Kí ức lại ngược về cùng với những năm tháng tuổi thơ, chăn trâu, chăn bò trên đồng cỏ. Có cô bé hay cùng ta nhặt cỏ bông may đội đầu thay vương miện. Hàng trăm nghìn nỗi nhớ, chùng chiềng trên sóng mắt mơ hồ giữa chiều xứ lạ. Biết bao giờ về lại quê xưa, buông câu hát ' lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn, đi cấy sáng trăng...", biết bao giờ ta mới lấp đầy khoảng trống của sự chia xa....?????
    " Châm điếu thuốc đem đời ra đốt, lặng lẽ buồn trên phố một mình ta." Bơ vơ, lạc lõng, xiu vẹo giữa dòng đời xứ lạ. Thôi thì, đành đem bùi ngọt đổi đắng cay riêng mình vậy. Nghĩ đến quê nhà, sao thấy ngậm ngùi cho vầng trăng cháy giữa trời dang dở...!!!!!!!!!


    Trịnh Văn Tuấn
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lãng mạn thật . Thế nhưng có mấy ai có được những kỉ niệm đó vậy bạn , xuất thân từ nông thôn thì có được bao nhiêu người may mán tiếp xúc với những công cụ hiện đại như internet .
    Quá viển vông .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  3. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Loài vẹt bắt chước tiếng người và nói bập bõm được tiếng người. Vì giá trị mua vui cho con người, nên người ta vẫn dùng nó như một thú tiêu khiển.
    Không phải loài Vẹt kia, mà ngay trên TTVNOL này, cũng có những con người chán cảnh làm Người, lại đi bắt chước loài Vẹt. Ăn nói theo thói lỗ mãng, thiếu văn hoá nghiêm trọng. Nhưng không bao giờ tự mình nhận ra điều đó. Vì trong mắt họ toàn là những thứ tầm thường cả. Than ôi, tiếc thay cho những lối suy nghĩ như loài Vẹt, chỉ biết bắt chước giọng nói của con người, mà không hề có chiều sâu và tự nhận thức bản thân mình.
  4. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào , không nên hằn học kích bác nhau kiểu đó , ai cũng muốn cho diễn đàn này sôi động vui vẻ hơn thôi, mà thằng zola nữa suốt ngày mày chỉ đi chọc phá thôi.
    To:nhungtamhonlangman, bác đang ở đâu thế có nhiều người TH không , hãy giới thệu cho mọi người vê ttvnol và box thanh hoá của chúng ta , hãy nhiệt tình tất cả vì box và vì quê hương TH .
    phut boi roi

Chia sẻ trang này