1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi sợ hãi thời thơ ấu .

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MMF, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Sợ con thạch sùng bị chết kẹp ở cửa .. thấy nó cứ ghê ghê .. thương thương ... cứ nghĩ nếu mình bị kẹp như thế thì lại thấy ghê ghê ... đến tận bây giờ vẫn thía ... hì hì hfi ....

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  2. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Em sợ nhất là khi anh bước chân lên cái máy bay đáng ghét ấy, bay đến nơi quá là xa em, xa một bầu trời , xa một đại dương........
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  3. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé đi mẫu giáo tớ sợ nhất là nắm tay bạn gái, nó cứ ngượng thế nào ý
  4. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé...Sợ nhất là...Ơ mà hình như chả sợ cái wé gì cả
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  5. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé em sợ đủ thứ, em vốn dĩ là đứa nhát gan mừ.
    Nhưng em sợ nhất là tiếng động mạnh như là sấm nè, chớp nè và cả pháo nữa. Khi Nhà nước mình cấm pháo thì em là đứa đầu tiên nhẩy cẫng lên vì sung sướng đấy các bác ạ.
    Đến bây giờ em vẫn còn sợ một số thứ VD như gián, chuột và cả sét nữa.
    hic hic sao mình nhát gan thế không biết ...
    Vịt dễ thương
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ừa, đúng đúng .... công nhận nha.
    Hôm nọ thấy ai mồm thì gào thét "sợ quá, sợ quá, eo ôi ......." mà tay thì cầm cái guốc nện xuống con gián đã chít dí tời đời nào rùi ý . Đập cho đến khi nó không còn hình con gián nữa thì ai đó hình như mới hết sợ và lấy tay bốc tàn dư sau cuộc chiến lên cho vào thùng rác .
    Tình anh ví như là biển cả
    Tình em ví như mẩu san hô
    Biển thiếu san hô... biển không chết
    San hô thiếu biển... chết cứng đơ !
    Hơ hơ ...
  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chị tao có nhấm... nhấm... nếm... nếm... không hả Châu?
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ngó cảnh này là lúc tao đang đứng ngoài cửa sổ. Khi vào nhà thì tao thấy đống tàn dư ở xọt rác (mà mày nói tao mới nhờ là còn mỗi mẩu cánh bé tí teo ở trong đó thui) .
    Mà lúc nghía do khoảng cách không được tốt lắm, lại nữa "ai đó" đập xong thì kinh tởm từ con gián lây sang cái guốc mà vung tay phi cái guốc ra ngoài cửa xổ suýt trúng đầu tao (may có võ nên né kịp) . Bởi vậy không biết được cụ thể quá trình sau khi dứt cơn sợ của "ai đó" ra sao nữa .
    Tình anh ví như là biển cả
    Tình em ví như mẩu san hô
    Biển thiếu san hô... biển không chết
    San hô thiếu biển... chết cứng đơ !
    Hơ hơ ...
  9. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời ôi, xợ đủ thứ lun, truột, dán, giắn, dết, cuấn triếu..., đến bây giờ vẫn sợ. Toàn những con vật ghê tởm... Nhớ có lần giữa hè đang ngủ tự dưng thấy nóng quá, tỉnh dậy thấy quạt dừng rồi, đưa tay quờ quạng thì thấy có sợi dây vướng vào quạt, cầm giật mạnh một cái lại thấy sợi dây kêu :" chít chít chít..." ặc ặc, hết hồn, đêm hôm đó chỉ thức để rửa tay thôi, hết một bánh xà phòng mà vẫn thấy ghê.
    Hồi bé có lần đi biển, đang đi một mình trong vườn hoa buổi tối, tự dưng thấy có 2 đốm sáng lấp lánh...má ơi ...rắn...cắm đầu chạy thục mạng.
    Hồi sống trong khu phố cũ, cả ngõ dùng chung một WC...tía má ơi, mỗi lần vào đó là một lần ác mộng...gián cứ gọi là kín cả 4 bức tường., chẳng may mà làm động cho nó sợ thì nó bay bâu kín người. Mỗi lần muốn vào lại đứng ngoài hắt nước vào trong rồi chạy, 5 phút sau quay lại...hic hic...
    Khác gì phim kinh dị đâu.
    Kẻ luôn hết lòng vì người vợ thân yêu, hết mình với Rock và hết tiền với những đam mê
  10. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    vì cái tội bẩn thỉu mà có một lần đang ngồi học...chán quá, thấy ngứa ngáy chân tay chẳng biết làm gì, nhìn xuống cái ngăn bàn... à, lâu lắm rồi không động đến, không biết bao nhiêu thứ mình vứt linh tinh còn ở đó không. Thế là mở ra xem... aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa .............!!!!!!!! trời ơi, một con chuột to đùng phóng ra, lao vào người mình, tôi giật mình ngã ngửa...vội đứng dậy, chưa kịp hoàn hồn thì nhìn vào ngăn bàn.... oẹ ...oẹ, tí nữa thì tôi nôn đầy ra đấy mất... thật là kinh tởm quá mức... 7,8 con chuột con lúc nhúc bò trong ngăn bàn...mà chúng nò thì chưa có lông, đỏ hỏn, kéo lê theo cái nhau thai và trèo lên nhau tìm cách chui ra.... ặc ặc...
    Giải pháp của tôi là lấy cái kẹp than, gắp từng con vào túi nilon, buộc đầu túi lại, quấn vào một miếng vải để khỏi rách, và... vứt ra giữa đường cho xe kẹt...hic hic...thiện tai, thiện tai, dù làm như vậy nhưng tôi vẫn chưa thể hết ghê tởm ngay được... phải đến 2 tháng trời tôi không dám ngồi vào cái bàn học đấy nữa ( hic...lí do chính là lười, không muốn học bài nên...he he).
    Kẻ luôn hết lòng vì người vợ thân yêu, hết mình với Rock và hết tiền với những đam mê

Chia sẻ trang này