1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nỗi sợ hãi thời thơ ấu .

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MMF, 11/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hic... Hồi bé em sợ đi qua ao buổi tối phải nghe tiếng ễnh ương kêu lắm.... Chả hiểu sao em cứ nghĩ là con ễnh ương nó sẽ nhảy lên bờ k éo em xuống ao với nó ... hic hic ... Bây giờ lâu lắm rồi không được nghe tiếng ễnh ương nữa ... nhớ quá !!!
    Ước gì trở lại ngày xưa ...!!!!

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  2. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mình sợ cái qué gì nhỉ! À có ngày nhỏ tớ sợ nhất là bức ảnh chân dung của bà tớ. Hồi bé cứ nghỉ hè tớ lại bị tống cổ về quê vì không có ai trông tớ cả. Hôm đó tớ không ngủ tr ưa mà thò đâu ra ngó nghiêng bất chợt cái ảnh đó đập vào mắt tớ eo ơi quay đi hướng nào "nó" cũng nhìn mình hehe sợ chết khiếp. Tớ cứ có cảm giác bà biết mình nghịch làm vỡ chậu hoa của bà nên bà "mắng" tớ. Kinh quá nhắm chặt mắt lại nhưng tò mò không chịu được lại mở mắt ra bà vẫn nhìn. Thế là rúc chặt vào lòng cô vì hãi. Từ đó cứ vô tình ngước lên nhìn thấy cái ảnh đó là tớ chạy xa hàng kilômét .
    Bây giờ biết vì sao cái ảnh đó cứ nhìn mình rồi thấy ngày xưa ngốc thật.
    ' Cause I'm your lady and you are my man whenever you reach for me I will do all that I can.
  3. ChienBinhChuoi

    ChienBinhChuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em thì rất là sợ con cóc .
    Hic ... Chẳng là vì hồi nhỏ qua Bách Thảo vào buổi tói thấy mấy thằng cứ lấp lo lấp ló ở mấy cái ô gần bờ tường ngó vào trong đó mà cười khúc kha khúc khích ----==> cũng tò mò nghía vào. Chưa kịp thấy cái rì thì 1 con cóc nó nhảy cái rụp vào mẹt . Chết khiếp luôn ạ. Mà khốn nạn là đến bày giờ em vẫn không hiểu sao con cóc nó lại có thể trui ra từ cái ô trên tương đó.
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ối ối , cái này thì đúng là chuối thật ??? Thế bây giờ đã hết sợ cóc chưa ??? ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Em hỏi bác CBChuối 1 tí thế sau khi bác sợ thì bác thẳng cổ về nhà hay là .... lại vẫn tiếp tục tò mò thế ?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. ChienBinhChuoi

    ChienBinhChuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì món khoái khẩu của em là "cóc khô" đó .
    Thế nếu bác là em thì bác thẳng cổ về nhà hay lại tiếp tục tò mò thể hử ?
  7. CongTuBot

    CongTuBot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là CBC thì có lẽ là ........ tò mò tiếp thui ạ.

    Tình anh ví như là biển cả
    Tình em ví như mẩu san hô
    Biển thiếu san hô... biển không chết
    San hô thiếu biển... chết cứng đơ !
    Hơ hơ ........
  8. Cheri_VinhUyen

    Cheri_VinhUyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tớ sợ nhất là cây cầu khỉ. Đó là lần đi cùng bố mẹ về quê ngoại. Tớ đã trượt chân và " ùm" một phát xuống mương. Mà tệ lắm cơ, tớ lại không biết bơi, hồi đấy tớ mới 8t mà. Uống đấy mấy ngụm nước thì bố mới vác lên bờ. Và bây giờ cứ mỗi lần nghĩ lại là tớ lại rợn hết cả người lên. và nhắc đến " cầu khỉ" chỉ còn là kỉ niệm thôi. Bên này làm gì có cầu khỉ nhi? Nhưng mà dù sao sợ vẫn còn sợ....
    Ngày bạn ra đời là một ngày quan trọng
    Thế giới có bạn và nó trở nên đẹp hơn
    Cheri Vịnh Uyên
  9. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    dở hơi tự nhiên mình lại giống lão shogun,nhìn thấy con thạch sùng bị kẹp chết ở khe cửa===> sợ con vật này nhất quả đất!
    nhưng nếu mà là nỗi sợ hãi lúc thò lò mũi xanh thì chắc là:
    mỗi lần trèo rào sang ăn trộm ổi nhà hàng xóm,bò về,bị chó cắn( fải tiêm fòng kô biết bao nhiêu lần),mấy con chó đen nhà bà ấy dữ thật,chủnào tớ nấy!

    i'll follow the sun....
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Gì đến nỗi sợ thế ??? Mà Moon đã tiêm đủ 9 mũi chưa ??? Không thì nguy hiểm lắm
    À , ngày xưa tớ còn sợ chuyện "Tích Chu" nữa thấy mẹ tớ nói lại là cứ nghe đến đoạn bà của Tích ******á thành chim thì tớ lại khóc .. lạ lạ ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

Chia sẻ trang này